Sau gần một thập kỷ kể từ cơn sốt của Sở Kiều Truyện, phần 2 mang tên Băng Hồ Trọng Sinh vừa tung trailer ấn định ngày lên sóng vào 8/4. Từng được kỳ vọng sẽ là màn tái xuất bùng nổ của một tượng đài tiên hiệp, nhưng loạt hình ảnh vừa lên sóng lại nhanh chóng kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít người thừa nhận cảm giác hụt hẫng, thậm chí tiếc công chờ đợi suốt nhiều năm bởi những gì thể hiện trong trailer dường như chưa đủ sức gợi lại hào quang của phần 1.
Điểm gây tranh cãi rõ rệt nhất nằm ở dàn diễn viên. Nếu phần 1 từng làm nên thương hiệu với "tứ trụ" Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu và Lý Thấm - mỗi người một màu sắc từ nữ chính mạnh mẽ, nam chính lạnh lùng đến phản diện nhiều lớp lang và nữ phụ đầy chiều sâu - thì phần 2 lại thay máu gần như toàn bộ. Phiên bản mới quy tụ Lý Quân Nhuệ, Hoàng Dương Điền Điềm, Trương Khang Lạc, khi đặt cạnh dàn cast cũ, nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét: visual lẫn khí chất đều "không cùng đẳng cấp".

So với dàn cast khủng của Sở Kiều Truyện

Thì dàn cast phần 2 bị đánh giá là lép vế hoàn toàn
Hoàng Dương Điền Điềm từng đóng Sở Kiều lúc nhỏ, nay đảm nhận vai chính. Dù có lợi thế quen mặt nhưng từ tạo hình đến thần thái đều bị cho là chưa đủ "chín" để gánh một nhân vật từng gắn với hình ảnh kiên cường, sắc lạnh. Trong khi đó, Lý Quân Nhuệ trong vai Gia Cát Nguyệt (phiên bản mới của Vũ Văn Nguyệt) cũng chưa mang lại cảm giác trầm ổn, sâu sắc như bản cũ. Tổng thể trailer vì thế tạo cảm giác đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu điểm nhấn, càng xem càng thấy khoảng cách với phần 1.


Khó cho Hoàng Dương Điềm Điềm để át được bóng của Triệu Lệ Dĩnh

Lý Quân Nhuệ vẫn còn khá non so với Lâm Canh Tân
Nói đi cũng phải nói lại, cái bóng của phần đầu là quá lớn. Sở Kiều Truyện từng gây sốt nhờ kịch bản cuốn hút, nhịp phim nhanh, cùng những mối quan hệ đầy kịch tính giữa Sở Kiều - Vũ Văn Nguyệt - Yến Tuân - Nguyên Thuần. Những màn đấu trí, phản bội và tình cảm giằng xé đã tạo nên sức hút khó cưỡng. Đặc biệt, cảnh Vũ Văn Nguyệt ngã xuống hồ và Sở Kiều lao xuống nước cứu, khép lại phần 1 vẫn là một trong những phân đoạn ám ảnh nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Chính từ cái kết dang dở ấy, Băng Hồ Trọng Sinh được kỳ vọng sẽ tiếp nối hành trình còn bỏ ngỏ. Sang đến phần 2, câu chuyện tiếp tục từ biến cố hồ băng, khi Sở Kiều sống sót trở lại với hành trình báo thù và tranh quyền đoạt vị. Vũ Văn Nguyệt nay đổi tên thành Gia Cát Nguyệt, được cho là vẫn còn sống và âm thầm hỗ trợ cô. Trong khi đó, Yến Tuân dần hắc hoá, trở thành thế lực đối đầu. Tuy nhiên, với những gì trailer thể hiện, nhiều khán giả vẫn chưa thực sự bị thuyết phục bởi dàn diễn viên quá non trẻ. Khi kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng dễ đến và Băng Hồ Trọng Sinh hiện tại đang rơi đúng vào tình thế đó.



Một số bình luận của người hâm mộ:
- Chấp niệm Triệu Lệ Dĩnh là Sở Kiều năm đó quá lớn.
- Thay full dàn diễn viên cho mấy người trẻ hơn đóng không biết có bị non tay không
- Khúc nữ chính hét nhìn y chang mấy phim Al tui coi luôn á. Chỉ là thấy giống, ngoài ra không chê nha
- AI dạo này phát triển quá
- Nói thật mình không chê ai nhưng nữ chính nhìn chán luôn. Hay do mình lụy Dĩnh quá nên nhìn con bé này sao sao á. Nam chính và dàn diễn viên còn lại thì lại ổn
- Tại cái bóng phần 1 quá lớn nên phần 2 có cố gắng cũng khó mà bứt phá được lắm
- Vượt qua Lý Thấm hơi khó
- Không có ý gì nha nhưng vai Yến Tuân này bạn diễn viên kia nhìn không hợp, ý là trông nó không diễn ra được cái nét của Đậu Kiêu từng diễn
- Sau 9 năm chờ đợi thì tất cả nhân vật đã đi tu dưỡng lại nhan sắc, hay nói cách khác là đập đi xây lại toàn bộ, nhìn nhận không ra
- Dàn diễn viên cũ đâu rồi? Visual thua xa, thần thái cũng không bằng một nửa
Dẫu vậy, trailer mới chỉ là bước khởi đầu. Liệu khi lên sóng, bộ phim có thể lật kèo bằng nội dung và diễn xuất hay sẽ tiếp tục bị so sánh không hồi kết với phần 1 thì vẫn phải chờ thời gian trả lời.
Nguồn: Hoàng Dương Điền Điềm - Huang Yang Dian Tian VNFC




































