Tập 7 "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (6/8) với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Trong tập phim, Thiếu tá Huy tưởng chừng sẽ thuận lợi khi về chính địa phương quê hương công tác, nhưng không ngờ lại đối diện nhiều áp lực hơn anh nghĩ. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm với cấp trên, Thiếu tá Huy vẫn cương quyết bảo vệ quan điểm: "Tôi xin nhận trách nhiệm về công tác chỉ đạo. Nhưng tôi xin bảo lưu ý kiến, nếu dân cố tình vi phạm vẫn phải xử lý".

Tuy nhiên, Xuân - Phó Chủ tịch xã nêu ý kiến phản đối: "Tuyên truyền phải gần dân, chứ cái gì cũng phạt thì làm sao an dân được? Tôi nghĩ sẽ phản tác dụng". 

Thiếu tá Huy đáp lại: "Cũng là người lớn lên ở quê nên tôi hiểu, nếu dễ dãi, cả nể, xuề xòa thì người dân sẽ cố tình tái phạm. Song song tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân, nếu cố tình vi phạm cần nghiêm khắc xử lý". 

Còn Chủ tịch xã Thứ lại cho rằng: "Tuyên truyền phải cần thời gian, không thể đốt cháy giai đoạn".

package-media-57000553767770672421760-1754454211726-175445421215959624560.png

Trong khi đó, bà Phúc - mẹ Thiếu tá Huy cũng rơi vào tình thế khó xử. Hàng xóm tìm đến nhờ xin giấy phép lái xe cho con để chạy xe công nghệ. Người hàng xóm còn kể khó chuyện cá nhân của con ra để được bà Phúc lưu ý, tìm cách giúp. Người này còn đưa ra một chiếc phong bì tiền mong bà Phúc nhận và giúp xin giấy phép lái xe cho con.

Bà Phúc thẳng thắn: "Tôi cũng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm". Vân - chị gái của Thiếu tá Huy liền giải thích rõ: "Giấy phép lái xe do công an phụ trách, muốn có bằng phải thi, không làm tắc ngang được đâu cô ạ". 

Không đạt được mục đích, bà hàng xóm tỏ ra bực tức: "Thế thì quen biết để làm gì? Cậy có tí chức quyền đã gây khó dễ cho nhau được". 

Chưa dừng lại, một người buôn bán ở chợ còn xông vào nhà bà Phúc đòi bắt đền, trách móc vì bị công an xử lý về việc bán hàng không đúng nơi quy định.

package-media-86205456201254681269391-1754454217456-1754454217660627411062.png

Mẹ Thiếu tá Huy liên tục bị người quen, hàng xóm tới nhờ vả, trách móc. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, ông Thứ - Chủ tịch xã lại gặp phải rắc rối khác. Bà Nga, vợ ông đến tận phòng làm việc yêu cầu chồng giải quyết việc đám "bảo kê" quấy rối công việc của cháu trai. Thấy vợ đến, ông Thứ tỏ ra khó chịu vì vợ đến bất chợt mặc dù đã dặn không được đến nơi làm việc của chồng. 

Bà Nga buông lời trách chồng: "Ông có biết chúng nó kéo đến chỗ thằng Tiến, làm ầm ĩ, dọa nạt thằng bé không?... Chúng nó làm như thế là ảnh hưởng đến túi tiền của nhà mình. Mà ông làm chủ tịch xã mà không lo được cho thằng cháu đích tôn của cả dòng họ, thì ông làm được cái gì nữa?".

Ông Thứ nghe xong liền hốt hoảng, chỉ biết đề nghị vợ nói ít, nói nhỏ và hứa sẽ tìm cách xử lý sau. Ông Thứ cũng thừa hiểu rằng những việc người khác đang làm là nhắm vào ông chứ không phải là người cháu của mình. 

package-media-93919926514772573176296-1754454223597-17544542237461666094678.png

Bà Nga đến tận phòng làm việc của chồng để kêu gọi ông giúp bảo vệ mỏ đá của gia đình. Ảnh VTV

Tập 7 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối nay (ngày 6/8) trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

screenshot-80-71086823082811018113967-1754451869209-17544518695051348327114-40-220-756-1366-crop-1754453911066295163383.png'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Anh rể của Thiếu tá Huy được phó chủ tịch xã nhờ vả giữ ghế

GĐXH - Trong tập 6 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy nghi ngờ người gửi đơn nặc danh tố cáo chủ tịch xã chính là ông Vui, trong khi đó Bằng được phó chủ tịch xã tới nhờ lo giữ ghế.

vlcsnap-2025-08-05-23h49m38s283-61853031872483127986663-1754448847471-175444884769132459985-182-187-758-1109-crop-1754451121942493854928.png'Mặt trời lạnh' tập mới nhất: Chuyện quá khứ nghiệt ngã, Lam Anh chia tay Sơn Dương?

GĐXH - Trong tập 29 "Mặt trời lạnh", chuyện quá khứ mà bà Dung che giấu cuối cùng đã bị lộ, Lam Anh đau khổ ngậm ngùi muốn chia tay Sơn Dương.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022