1-1758248782533123487637.jpg

Cậu bé Palestine Khaled (Mohammed Gazaoui đóng) trong The Sea - Ảnh: CNN

Tại thành phố Tel Aviv (Israel), Giải Ophir - thường được mệnh danh là "Oscar Israel" - trao giải Phim hay nhất cho The Sea vào tối 16-9. 

The Sea do Shai Carmeli Pollak viết kịch bản, đạo diễn và Baher Agbariya sản xuất, theo chân hành trình từ Ramallah (Bờ Tây bị chiếm đóng) đến Tel Aviv của cậu bé Palestine Khaled (Mohammed Gazaoui đóng).

Khaled vô cùng háo hức khi được tham gia chuyến đi ngắm biển cùng trường. Nhưng, tại trạm kiểm soát quân sự của Israel, binh lính tuyên bố giấy phép đi lại không hợp lệ và buộc cậu bé phải quay về.

Sau đó Khaled một mình lên đường tìm đến biển, dù không biết đường đi và cũng không nói được tiếng Hebrew. Cha cậu, Ribhi, một người lao động không giấy tờ đang làm việc tại Israel, bỏ việc và liều lĩnh đối mặt với nguy cơ bị bắt để đi tìm con trai.

Trailer The Sea

Phong trào tẩy chay điện ảnh Israel lan rộng

Với chiến thắng này, The Sea sẽ đại diện Israel tranh giải tại Oscar 2026. Phim còn thắng thêm 4 hạng mục khác, trong đó có Nam chính xuất sắc cho Muhammad Ghazawi (13 tuổi) - người trẻ nhất từng nhận giải. Nam diễn viên Khalifa Natour, vào vai cha cậu bé, cũng đoạt giải Nam phụ xuất sắc.

Trong lễ trao giải, nhiều nhà làm phim và nghệ sĩ kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza, đồng thời chỉ trích Chính phủ Israel.

Quyết định trao giải cho The Sea gây tranh cãi khi trùng thời điểm phong trào tẩy chay điện ảnh Israel lan rộng, hơn 4.500 nghệ sĩ ký tên kêu gọi không hợp tác cùng các tổ chức "bị cho là đồng lõa với chính sách diệt chủng và phân biệt chủng tộc đối với người Palestine".

Chiến sự Gaza cũng trở thành tâm điểm tại lễ trao giải Emmy tuần này, nơi các nghệ sĩ như Hannah Einbinder và Javier Bardem công khai kêu gọi ngừng bắn. Hơn 1.000 diễn viên và đạo diễn quốc tế ký cam kết không hợp tác với các tổ chức điện ảnh Israel.

e566aef911989bc6c289-17582498255391233430196.jpg

"Phim này nói về quyền được sống trong hòa bình của mọi đứa trẻ - một quyền cơ bản mà chúng ta không bao giờ từ bỏ. Chúng ta đều bình đẳng. Hòa bình và công bằng không phải là ảo tưởng, mà là lựa chọn có thể thực hiện ngay lúc này" - nhà sản xuất Agbariya nhấn mạnh - Ảnh: Variety

Ngay sau lễ trao giải Ophir một ngày, Bộ Văn hóa Israel thông báo ngừng tài trợ cho "buổi lễ ô nhục" này kể từ năm sau. Theo bộ, The Sea đưa ra góc nhìn của người Palestine và mô tả binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel cùng nhà nước Israel theo cách tiêu cực.

Cũng trong ngày 17-9, ông Miki Zohar công bố kế hoạch thành lập "Oscar quốc gia Israel" - giải thưởng điện ảnh mới do chính phủ bảo trợ nhằm vinh danh các tác phẩm và nhà làm phim "phản ánh giá trị, tinh thần dân tộc". Ông nhận định giải Ophir hiện nay chỉ "cổ súy cho những câu chuyện xa lạ, đi ngược lại Israel và binh sĩ nước nhà".

c9ea8b393a58b006e949-175824996012427905620.jpg

Bộ trưởng Văn hóa Miki Zohar gọi lễ trao giải và phim chiến thắng là "cái tát vào mặt công dân Israel" - Ảnh: Variety

Không trực tiếp đáp trả tuyên bố trên, Viện hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Israel khẳng định quy trình lựa chọn phim hoàn toàn do các thành viên - gồm nghệ sĩ, nhà làm phim, giới văn hóa - bỏ phiếu, với cam kết tôn trọng tính xuất sắc của điện ảnh, tự do nghệ thuật và quyền tự do biểu đạt.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ: "Điện ảnh Israel một lần nữa cho thấy sự nhạy bén và phản ứng trước thực tại phức tạp, đau thương. The Sea là bộ phim tinh tế, đầy đồng cảm về con người, đặc biệt là về cậu bé Palestine chỉ có ước mơ duy nhất: được nhìn thấy biển cả".

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022