Taylor Swift thất bại thê thảm trong phim nhạc kịch Cats - Ảnh: ĐPCC
Đầu năm Ariana Grande vừa bị âm nhạc phũ phàng cho trượt hết đề cử quan trọng của Grammy thì cô đã được điện ảnh an ủi ngay một đề cử Oscar cho vai nữ phụ xuất sắc, nhờ vai diễn nàng tiên Glinda trong phim nhạc kịch Wicked.
Glinda là vai diễn sinh ra cho Grande: đẹp, điệu, chảnh, tung tẩy, vô tri; thêm chất giọng hệt như một nàng công chúa Disney, Grande đã có một vai diễn đầu tay miễn chê.
Thật ra chỉ là đóng chính mình
Cũng có người chê: Grande chỉ đang diễn chính mình, bởi vậy mà cô diễn tốt. Điều đó hẳn làm ta nhớ đến thời Lady Gaga chập chững đóng phim. A Star Is Born thành công ngoài sức tưởng tượng, Gaga còn được đề cử nữ chính xuất sắc ở Oscar nhưng mọi người vẫn không hài lòng: Gaga đóng vai một ngôi sao pop, thật ra cũng chỉ là đóng chính mình.
Thậm chí đến tận House of Gucci hay Joker: Folie à Deux, khi cô đảm nhận những vai diễn phức tạp, có tính phản diện, khán giả vẫn thấy sự tham vọng, dụ hoặc của Patricia Reggiani hay sự điên loạn, khó đoán của Harley Quinn thật ra là phản chiếu cá tính của chính Lady Gaga trên sân khấu âm nhạc.
Lady Gaga sẽ xuất hiện trong Wednesday mùa 2 - Ảnh: Game Rant
Khó nhất với một ca sĩ đi đóng phim đó là, ca sĩ đã luôn gắn chặt với một hình tượng và nên gắn chặt với một hình tượng, nhưng diễn viên thì cần hàng ngàn gương mặt, không lệ thuộc vào cái tôi, vào bản ngã. Bất chấp điều đó, không dễ để cưỡng lại sức hấp dẫn của màn bạc.
Sau Gaga và Grande, mới đây Sabrina Carpenter và Adele cũng thông báo sẽ đóng phim điện ảnh. Cụ thể cô sẽ đóng chính trong một bản chuyển thể Alice in Wonderland.
Nhân vật cô bé Alice tò mò với mái tóc vàng trứ danh có lẽ là vai diễn không thể hợp hơn với Sabrina, người gắn liền với hình ảnh một nàng búp bê xinh xắn.
Những bản tình ca thắm thiết, một giọng hát tuyệt trần và thế là đủ để Adele trở thành một biểu tượng trong những năm qua
Còn Adele? Sau khi tuyên bố nghỉ vô thời hạn trong âm nhạc, cô lại bất thình lình đi đóng phim. Bộ phim sắp tới của cô, Cry from Heaven, do Tom Ford làm đạo diễn, kể về cuộc hợp tác của một nhà quý tộc Venice và một bậc thầy giọng nam thiến từ Calabria làm rung chuyển giới opera Ý thế kỷ 18.
Với một bối cảnh như vậy, chẳng khó để tưởng tượng Adele thủ vai diễn có khí chất tương tự như chính cô ngoài đời, một diva.
Ngôi nhà thứ hai trong điện ảnh
Có một giai đoạn vàng khi Hollywood ưa chuộng những ngôi sao đa tài, khi những bộ phim nhạc kịch là mỏ vàng hái ra tiền.
Thời ấy, các giọng ca vàng cũng là minh tinh: nữ có Judy Garland, Doris Day; nam có Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin, Fred Astaire, Bing Crosby.
Dường như Hollywood đang chứng kiến sự tái hiện lại thời kỳ ấy, khi các ca sĩ nổi tiếng tìm ngôi nhà thứ hai trong điện ảnh.
Lợi thế của họ: sức hút có sẵn, không chịu nhiều áp lực phải diễn hay. Nếu diễn hay, họ được ưu ái hơn hẳn người khác trong các giải thưởng chính thống. Nếu lỡ diễn dở, phim thua lỗ, họ cũng chỉ coi như đó là cuộc dạo chơi.
Taylor Swift thất bại thê thảm với vai cô mèo "femme fatale" Bombalurina trong phim nhạc kịch Cats của đạo diễn Tom Hooper. Cảnh cô hát Macavity trong lúc muốn bắt cóc và tống giam những con mèo khác, đáng nhẽ phải đầy bí ẩn, quyến rũ, nguy hiểm, đằng này khiến ta chỉ thấy buồn cười. Nhưng giờ chẳng mấy ai nhắc đến cú sảy chân ấy của Taylor nữa.
Và cuộc đổ bộ không chỉ khu trú trong giới ca sĩ Âu - Mỹ. Hồi đầu năm nay, Lisa, thành viên của ban nhạc BlackPink, cũng có vai diễn đầu tay trong mùa thứ ba của loạt phim The White Lotus trên kênh HBO. Cô vào vai Mook, một nhân viên khu nghỉ dưỡng hạng sang.
Suzy hồi mới đóng phim cũng bị chê
Đó là một vai diễn phẳng đơ và nhạt nhẽo, chẳng có mâu thuẫn nội tâm nào đặc biệt, cũng chẳng có vai trò gì đáng kể. Nhưng không sao.
Những thần tượng K-pop thế hệ trước như Yoona hay Suzy khi mới đóng phim cũng thường xuyên bị gọi là bình hoa di động. Ấy vậy mà giờ đây, khi không ca hát nữa, họ vẫn đóng phim, thậm chí đóng phim rất thành công.
Bất kể Bon Appétit, Your Majesty có làm phật lòng ai vì chuyện nguồn gốc cây ớt, thì bộ phim của Yoona đã thành hiện tượng toàn cầu. Những cảnh nấu ăn của Yoona đều hoàn hảo, dù diễn xuất nhìn chung cũng chỉ ở mức trung bình.
Mà cô cũng chẳng cần hơn thế. Với những thần tượng hay nhất là các ca sĩ đã có chỗ đứng, phim ảnh càng tô thêm hào quang của họ. Họ chẳng mất gì cả, nếu không được rất nhiều như Lady Gaga thì cũng luôn là thêu hoa trên gấm.


































