Một Superman “rất người” – dễ tổn thương, đầy cảm xúc
Tạm biệt hình ảnh “vị thần thép” nghiêm nghị của Zack Snyder hay vẻ hoàn mỹ khó chạm tới của thời Christopher Reeve, Superman của James Gunn là một Kal-El… đang đi tìm chính mình.
Do David Corenswet thủ vai, Kal-El lần này mang trong mình sự giằng xé: Anh không chỉ phải cứu thế giới khỏi hố đen và âm mưu của clone, mà còn phải đối diện với sự thật rằng cha mẹ ruột ở hành tinh Krypton đã đưa anh đến Trái Đất không phải để anh sống – mà để xâm chiếm.

Đây không còn là câu chuyện cổ tích về đứa trẻ được đặt vào phi thuyền và gửi gắm cho nhân loại như món quà – mà là một kế hoạch có chủ đích. Kal-El trở thành biểu tượng của nỗi hoài nghi, sự tổn thương và cả niềm hy vọng bất ngờ: liệu ta có thể vượt qua nguồn gốc để trở thành chính mình?
The Guardian nhận định: “Gunn đã biến Superman thành một nhân vật có chiều sâu tâm lý đáng kinh ngạc – không còn là người bay từ trời cao xuống, mà là một cậu trai trong bộ đồ siêu nhân đang lạc lối, cố hiểu mình là ai.”
Không đa vũ trụ, không cameo, chỉ có một Superman và rất nhiều khủng hoảng nội tâm
Giữa lúc khán giả ngày càng mỏi mệt với các phim siêu anh hùng “đa vũ trụ chồng đa vũ trụ”, James Gunn chọn một hướng đi đối lập hoàn toàn: Kể một câu chuyện đơn tuyến, gọn gàng, tập trung duy nhất vào một người, một xung đột và một lựa chọn đạo đức.
Điều đó khiến người xem dễ đồng cảm hơn, dễ theo dõi hơn, và cũng dễ lắng đọng hơn. Không cần các chiều không gian hay cameo từ vũ trụ khác, bộ phim vẫn đủ “dị” để thú vị: có một phiên bản Superman “ngốc nghếch” bị điều khiển như trò chơi điện tử, có Metamorpho tự biến chân mình thành Kryptonite, có cả những drone chiến đấu điều hành bằng AI công nghệ cao.

Nhưng đằng sau tất cả, “Superman” vẫn giữ được nhịp điệu cảm xúc như một bộ phim tâm lý gia đình – chỉ khác là có laser và lâu đài pha lê.
Lex Luthor phiên bản “CEO công nghệ”: phản diện của thời đại mới
Nếu Superman là biểu tượng của lòng tốt, thì Lex Luthor là hiện thân của nỗi sợ bị thay thế – không phải bằng súng đạn, mà bằng đạo đức và tình yêu thương.

Do Nicholas Hoult thủ vai, Lex lần này không điên loạn hay rạch mặt đầy ám ảnh – mà là một "tech bro" lạnh lùng, sạch sẽ và đáng sợ theo kiểu… “kẻ thao túng hệ thống”. Hắn nhìn Superman như mối đe dọa với mô hình xã hội mà hắn muốn xây dựng: một thế giới được vận hành bằng công nghệ, giám sát và lợi nhuận – chứ không phải bằng lòng tốt miễn phí.
Báo The Times gọi Lex là “kẻ phản diện đáng gờm nhất trong lịch sử điện ảnh DC, bởi hắn nguy hiểm không vì sức mạnh – mà vì hắn quá giống chúng ta.”
Spotlight bất ngờ: Krypto – chú chó chiếm trọn trái tim người xem
Giữa những màn đối đầu căng thẳng và triết lý nhập cư – đạo đức – danh tính, “Superman” không quên giữ một khoảng thở nhẹ nhàng với Krypto – chú chó siêu anh hùng.

Trung thành tuyệt đối, thậm chí có thể… đánh bại Darkseid nếu có món đồ gặm phù hợp – Krypto được dự đoán sẽ là “linh vật mới” của DCU. Và thú vị hơn, chú chó này không thuộc về Kal-El, mà là “pet” của Kara Zor-El – em họ của Superman (do Milly Alcock thủ vai), người xuất hiện ngắn ngủi với vẻ ngoài hơi… ăn chơi, cực khác biệt với hình ảnh Supergirl truyền thống.
The Guardian nhận xét vui: “Nếu ai xứng đáng có spin-off sau phim này, thì đó là Krypto – không phải vì sức mạnh, mà vì sự đáng yêu đi vào lòng người.”
“Superman” của James Gunn không hào nhoáng, không ồn ào, không cố gắng tỏ ra “quá vĩ đại”. Nhưng chính sự tĩnh lặng, chân thành và cảm xúc đã khiến phim trở thành một điểm sáng.
The Week bình luận: “Đây là bộ phim siêu anh hùng hiếm hoi quan tâm đến câu hỏi Tôi là ai? thay vì Tôi sẽ cứu ai? – và điều đó khiến nó đáng nhớ hơn nhiều bom tấn hành động khác.”
Bạn sẽ thấy một Kal-El hơi lóng ngóng, đôi lúc mông lung, đôi khi gồng gánh quá nhiều niềm tin người khác đặt vào mình. Nhưng bạn cũng sẽ thấy anh kiên trì lựa chọn điều đúng – không vì được sinh ra để làm vậy, mà vì muốn làm vậy.
Và chính điều đó, như The Guardian viết, là cách James Gunn “yêu thương” nhân vật này nhất: Cho anh được sống như một con người trước khi trở thành biểu tượng.
Nhân dịp Superman trình chiếu tại Việt Nam, CGV gửi tặng độc giả bộ quà tặng bao gồm: 2 huy hiệu, 2 túi tote và 1 mũ lưỡi trai.
Để nhận quà, độc giả hãy gửi mail về Giaitri@afamily.vn kèm thông tin: Họ và tên; Lý do bạn yêu thích
Nhận quà cực chất từ bộ phim “Superman”!
Nhân dịp phim Superman chính thức khởi chiếu tại Việt Nam, CGV dành tặng độc giả bộ quà tặng đặc biệt gồm: huy hiệu phiên bản giới hạn; 2 túi tote phong cách; 1 mũ lưỡi trai cá tính
Để có cơ hội nhận quà, bạn chỉ cần gửi email về Giaitri@afamily.vn với các thông tin sau:
Họ và tên; Lý do bạn yêu thích nhân vật Superman; Địa chỉ nhận quà và Số điện thoại.
Quà tặng có số lượng có hạn và sẽ được gửi đến những người gửi mail sớm và ấn tượng nhất.
