Chung Trấn Đào là nam thần làng nhạc nức tiếng một thời của showbiz xứ Cảng, khiến “đệ nhất mỹ nhân” Quan Chi Lâm cũng phải ngưỡng mộ không thôi. Tuy nhiên, cuộc đời nam ca sĩ lại phải trải qua nhiều thăng trầm, còng lưng trả nợ suốt nhiều năm vì chọn nhầm bạn đời – cô nàng “hồng nhan họa thủy” trứ danh Chung Tiểu Huệ, nguyên mẫu của nữ chính phim Câu Chuyện Hoa Hồng.

c251-1752628271488-1752628272821991526288.jpg

Thuở nhỏ, Chung Trấn Đào đã ôm niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Anh đi làm thêm từ rất sớm để kiếm tiền theo học cách sử dụng nhiều loại nhạc cụ âm nhạc khác nhau, chưa bao giờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của bố mẹ (đã ly hôn từ rất sớm). Với gương mặt điển trai, giọng ca đầy nội lực, Chung Trấn Đào nhanh chóng trở thành giọng ca được săn đón ở xứ Cảng thơm, phát hành nhiều album nhạc, tổ chức buổi biểu diễn và còn góp mặt trong nhiều bộ phim với vai trò khách mời.

Sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng Chung Trấn Đào luôn đứng ngoài những tin đồn tình ái thị phi. Đến năm 1987, khi đến Vancouver (Canada) biểu diễn, cuộc đời tài tử này rẽ sang hướng khác khi tình cờ gặp gỡ cô gái xinh đẹp kém mình 10 tuổi Chương Tiểu Huệ. Trúng tiếng sét ái tình với nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Chung Trấn Đào chủ động xin địa chỉ liên lạc nhưng lại bị từ chối.

c14-1752628274125-17526282743941280669940.jpg

Chung Trấn Đào "yêu em từ cái nhìn đầu tiên".

Có lẽ do cái duyên cái số, năm 1988, họ gặp lại nhau tại một buổi biểu diễn của nam ca sĩ họ Chung. Lần này, Chung Trấn Đào cũng chủ động tiếp cận và chiếm được trái tim người đẹp. Chỉ sau 21 ngày bên nhau, cặp đôi quyết định tiến đến hôn nhân, bất chấp sự phản đối của bố Chương Tiểu Huệ.

Được biết, Chung Tiểu Huệ là thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thói quen tiêu tiền như nước và tủ đồ luôn chất đầy những món hàng hiệu đắt giá. Chính bố của người đẹp đã khuyên nhủ Chung Trấn Đào rằng: “Cậu không nuôi nổi con bé đâu!” nhưng tài tử đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu nên vẫn quyết rước nàng về dinh bằng được.

Năm 1988, Chung Trấn Đào tổ chức một đám cưới xa hoa và hoành tráng bậc nhất thời bấy giờ với chi phí lên tới hơn 3 triệu HKD (10 tỷ đồng), chỉ riêng bộ váy cưới cô dâu đã có giá 130.000 HKD (433 triệu đồng).

c12-1752628275330-17526282757611031820551.png
c8-1752628276949-17526282772201191241318.jpg

Sau khi về chung nhà, Chung Trấn Đào cưng chiều vợ như công chúa, mỗi tháng cho cô 30.000 HKD (100 triệu đồng) tiền tiêu vặt và cả 1 tấm thẻ tín dụng không hạn ngạch để tự do mua sắm. Từ đó, Chương Tiểu Huệ bắt đầu cuộc sống như bà hoàng, khiến cả xứ Cảng phải tròn mắt vì độ hoang phí. Theo trang 163, Chương Tiểu Huệ sở hữu tới hơn 3.000 đôi giày và không bao giờ mặc lại trang phục lần 2. Chưa kể, người đẹp còn gây nhiều tranh cãi khi tuyên bố: "Cơm có thể không ăn nhưng quần áo thì không thể không mua".

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chung Trấn Đào vẫn có thể “gánh” được thói tiêu hoang vô độ của người vợ xinh đẹp. Chưa kể, Chương Tiểu Huệ còn sinh cho chồng 2 người con, 1 trai, 1 gái cực dễ thương, khiến anh sẵn sàng chiều theo những yêu cầu vô lý của bà xã.

c24-1752628278078-1752628278378934820987.jpg

Thế nhưng, khi sự nghiệp của Chung Trấn Đào bắt đầu xuống dốc, Chương Tiểu Huệ chẳng hề cảm thông cho chồng, vẫn vung tiền thẳng tay vào việc mua sắm, hưởng thụ. Đôi khi, tài tử này vừa nhận được cát-xê thì số tiền này đã “bay hơi” ngay tức khắc vì “yêu nữ thích hàng hiệu" xứ Cảng. Mặc dù Chung Trấn Đào đã góp ý nhưng Chương Tiểu Huệ vẫn bỏ ngoài tai. Càng quá đáng hơn, người đẹp này còn bỏ bê con cái vì mải mê “shopping”.

Năm 1996, vợ chồng Chung Trấn Đào quyết định mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ai dè lỗ sạch chỉ sau một đêm và còn vướng khoản nợ siêu to khổng lồ. Trong lúc nam thần Cbiz đang còng lưng trả nợ thì vợ anh lại lén lút “cắm sừng” chồng, qua lại với một vị đại gia hơn cô 23 tuổi. Đến năm 1999, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi sau thời gian dài lạnh nhạt.

c26-1752628279505-1752628279740214065018.jpg

Chương Tiểu Huệ "cắm sừng" chồng, qua lại với đại gia hơn 23 tuổi.

Sau khi ly hôn, Chung Trấn Đào rơi vào cảnh khó khăn, phải gánh khoản nợ khổng lồ 250 triệu HKD (832,4 tỷ đồng) trong lúc sự nghiệp trì trệ, lại còn “một nách hai con”. Cũng may, có một người phụ nữ sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh trong lúc gian nguy, đó là Phạm Khương. Được biết, Phạm Khương kém Chung Trấn Đào 12 tuổi và cũng xuất thân từ gia đình giàu có. Tuy nhiên, khác với Chương Tiểu Huệ, cô là mẫu phụ nữ của gia đình với tính cách dịu dàng, không mắc thói tiêu hoang.

Phạm Khương và Chung Trấn Đào quen biết từ năm 1996 nhưng lúc đó, Phạm Khương chỉ lặng lẽ yêu thầm nam thần Cbiz. Đến khi anh trở lại hội độc thân, cô mới đến bên, cổ vũ và giúp anh quản lý tài sản cũng như chăm sóc hai đứa con. Nhờ sự khuyên bảo của Phạm Khương, năm 2002, Chung Trấn Đào nộp đơn xin phá sản, bán hết nhà, xe và tài sản để trả nợ.

c20-1752628280833-17526282810921041301086.jpg

Chung Trấn Đào - Phạm Khương.

Phạm Khương vẫn luôn ở bên dù bản thân nam diễn viên từng chủ động khuyên nhủ: “Em đi theo anh không có tương lai đâu. Em tốt như vậy, lại có nhiều người theo đuổi. Em nên rời xa anh thì hơn”.

Trang 163 cho biết, Phạm Khương đã “đập” 100 triệu HKD (333 tỷ đồng) trong vòng 4 năm giúp Chung Trấn Đào trả nợ. Chưa kể, cô còn bán của cải, trang sức để hỗ trợ người thương. Nhờ có sự ủng hộ của Phạm Khương, Chung Trấn Đào một lần nữa xốc bản thân, không ngừng đóng phim, ra album, tổ chức buổi biểu diễn, dần thoát khỏi khó khăn. Lúc này đây, vợ cũ Chương Tiểu Huệ bất ngờ liên lạc với anh, hi vọng có thể tái hợp.

Hóa ra sau khi ly hôn, Chương Tiểu Huệ từng có vài mối tình nhưng gần như cứ ở bên ai là người đó phá sản vì chẳng chịu bỏ thói tiêu xài hoang phí. Tuy nhiên, Chung Trấn Đào không muốn nối lại duyên xưa, hai đứa con của Chương Tiểu Huệ cũng từ chối tác hợp cho bố mẹ, quay sang ủng hộ Chung Trấn Đào – Phạm Khương về chung nhà.

c27-1752628282198-17526282825561669889672.jpg

Chương Tiểu Huệ (ảnh phải) muốn tái hợp với Chung Trần Đào nhưng khi ấy, anh đã có Phạm Khương ở bên.

Đến năm 2006, Chung Trấn Đào cuối cùng cũng thanh toán hết nợ nần. Phạm Khương vẫn gắn bó bên anh và còn sinh cho nam ca sĩ 2 cô con gái dễ thương. Năm 2012, cặp đôi chính thức nên vợ nên chồng trong sự chúc phúc của bạn bè, người hâm mộ. Chung Trấn Đào chia sẻ: “Anh nợ em một danh phận, anh đã để em chịu quá nhiều thiệt thòi”.

Hiện tại, Chung Trấn Đào đã 70 tuổi, sau nhiều khúc chiết, cuối cùng nam thần Cbiz cũng được hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Con riêng của anh rất yêu thương Phạm Khương, coi cô như mẹ đẻ. Có nguồn tin cho biết, con gái lớn của Chung Trấn Đào – Phạm Khương là Chung Ý muốn nối nghiệp cha, bước chân vào làng giải trí. Cô bé được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ người bố nối tiếng và được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong làng nhạc.

c28-1752628283509-1752628283849480791860.jpg

Chung Trấn Đào đang có cuộc sống mỹ mãn, con gái cưng nối nghiệp cha, bước chân vào làng giải trí.

Nguồn: 163, Sohu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022