Chiều ngày 6/6, những chuyến tàu chở hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị phía Nam đã tới Hà Nội, sẵn sàng tham gia lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tại sân ga, không khí trở nên sôi động và đầy cảm xúc. Hàng trăm người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm, mang theo hoa, cờ đỏ sao vàng và những ánh mắt đầy tự hào để chào đón đoàn quân từ miền Nam ra miền Bắc làm nhiệm vụ.
Trong số đó, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, hiện công tác tại Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đồng chí Lê Hoàng Hiệp nhận được sự chào đón nồng nhiệt ngay khi cùng đồng đội bước xuống ga Hà Nội

Vừa đặt chân xuống sân ga, đồng chí Hiệp lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Với vóc dáng rắn rỏi, phong thái điềm tĩnh và nụ cười thân thiện, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Ngay khi vừa đặt chân xuống sân ga, nhiều người dân đã ùa tới vây quanh, bắt tay, trò chuyện và xin chụp ảnh lưu niệm.



Với phong thái chững chạc, điềm tĩnh, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây ấn tượng mạnh trong ngày đầu tiên có mặt tại Hà Nội.


Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được đồng đội hỗ trợ di chuyển ra xe về điểm tập kết, sau khi hòa vào vòng tay chào đón của người dân Thủ đô.
Trước sự chào đón nồng nhiệt, các đồng đội phải hỗ trợ đưa Thượng úy Hiệp rời khỏi vòng vây để tiếp tục di chuyển.
Được biết, sau khi đến Ga Hà Nội, các lực lượng nhanh chóng di chuyển về khu vực tập kết theo quy định để ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi đến Ga Hà Nội, các lực lượng nhanh chóng di chuyển về khu vực tập kết theo quy định

Đồng chí Hiệp vẫy tay tạm biệt mọi người trước khi xe lăn bánh


Nhiều bạn trẻ theo ra tận xe khách chở Hiệp và các đồng đội
