Chị em yêu thời trang hẳn không còn lạ gì với những màn "đắp" hàng hiệu lóa mắt trên màn ảnh nhỏ để minh họa cho lối sống siêu giàu. Thế nhưng, làm thế nào để biến những món trang sức đạo cụ, thậm chí là ngọc bích "pha-ke" trở nên đắt giá và cao cấp như hàng thật? Câu trả lời vừa được Diệp Tuyền – mỹ nhân nức tiếng một thời của màn ảnh Hoa ngữ giải đáp một cách hoàn hảo. 

Không khoe mẽ phô trương, sự xuất hiện của cô trong một dự án web-drama (phim ngắn chiếu mạng) lại đang khiến hội chị em rần rần xin "in-tư" cách phối đồ. Bởi lẽ, nhìn cái cách Diệp Tuyền diện ngọc bích, người ta mới gật gù công nhận: Sự giàu có thể hiện ở sự tinh tế, và khí chất hào môn thực thụ nằm ở cốt cách chứ không nằm ở cái mác giá trên món đồ.

490cb6eb-5058-4e6a-a95a-16be6d554a32-1774118762185590961167.png

Khí chất "hào môn" gánh còng lưng những món đồ đạo cụ

Bàn về ngọc bích hay phỉ thúy, người ta thường nghĩ ngay đến những món bảo vật đắt đỏ, kén người đeo và rất dễ làm người diện trông "dừ" đi vài tuổi nếu không khéo léo. Thế nhưng, hình ảnh mới nhất của Diệp Tuyền lại đập tan định kiến đó. Ai cũng biết các bộ phim ngắn hiện nay dù mức độ cạnh tranh có gay gắt đến đâu thì kinh phí cũng không thể sánh bằng các bom tấn truyền hình, và đương nhiên những món trang sức nữ diễn viên sử dụng đa phần là đạo cụ của tổ hậu cần phục trang. 

Ấy vậy mà, kì lạ thay, hàng đạo cụ khoác lên người Diệp Tuyền bỗng chốc tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của sự đắt tiền. Cùng một chuỗi vòng ngọc bích, cùng một đôi khuyên tai nạm đá, người khác đeo lên nhìn ra ngay hàng xưởng gia công đại trà, nhưng khi Diệp Tuyền ướm vào, công chúng lại ngỡ cô vừa mở két sắt mang bộ sưu tập trang sức riêng của gia tộc đi đóng phim. 

Đó chính là ma lực của thứ gọi là "khí chất". Không gượng ép, không gồng mình tỏ ra quyền uy, nét điềm đạm, nụ cười nửa miệng và bờ vai thanh mảnh của cô đã tự động nâng tầm giá trị cho mọi món phụ kiện, biến một bộ phim ngắn mang lại cảm giác mãn nhãn về phần nhìn không thua kém gì các bộ phim chế tác lớn.

2-17741187912431090368545.jpg1-1774118791268646198632.jpg4-1774118791288369010635.jpg
5-1774118791312695803843.jpg6-17741187913352089797239.jpg7-17741187913671373727717.jpg

Tuyệt chiêu "ton-sur-ton": Bí quyết mặc đẹp không cần cố gắng

Soi kỹ phong cách của Diệp Tuyền trong lần xuất hiện này, chị em hoàn toàn có thể nhặt ra cả rổ bí kíp phối đồ, đặc biệt là cách chinh phục những món trang sức bằng đá quý vốn rất khó nhằn. Điểm sáng lớn nhất chính là quy tắc "đeo theo bộ" và "phối màu đồng điệu". 

Đã qua rồi cái thời chưng trổ mỗi thứ một màu lên người để khoe của. Khi vào vai một phu nhân quyền quý, Diệp Tuyền luôn khéo léo chọn trang sức đi liền thành một set từ vòng cổ, khuyên tai đến nhẫn đều chung một ngôn ngữ thiết kế và màu sắc. Sự đồng nhất này tạo nên một tổng thể vô cùng thuận mắt và gọn gàng. 

Hơn thế nữa, cô còn cực kỳ tinh tế khi để màu của trang sức hòa quyện hoàn hảo với màu sắc trang phục. Nếu diện một chiếc váy mang tone màu trầm ấm hay nền nã, điểm xuyết lên đó là bộ ngọc bích xanh mướt, tổng thể bỗng trở nên vô cùng hài hòa, tôn lên làn da trắng mà không hề mang lại cảm giác phô trương. Sự tiết chế vừa đủ, sự đồng bộ chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ này chính là chìa khóa tạo nên "thể diện" của một người phụ nữ trưởng thành, biết mình đẹp ở đâu và biết cách tỏa sáng như thế nào cho thanh lịch nhất.

64350421514391935979999273186770058663254444n-17741188086861160533343.jpg8-17741188087071258347905.jpg9-17741188087381007745247.jpg

Thần thái quyết định giá trị, không phải nhãn mác

Nhìn Diệp Tuyền, nhiều người bỗng nhận ra một chân lý thời trang rất đỗi giản dị: Đồ đắt tiền chưa chắc đã tạo nên sự sang trọng, nhưng một khí chất thanh tao chắc chắn sẽ khiến mọi món đồ bạn mặc trở nên vô giá. Vốn dĩ, sức hút của một người phụ nữ không nằm ở việc trên người đắp bao nhiêu viên kim cương hay xách bao nhiêu chiếc túi phiên bản giới hạn. 

Sự tự tin, phong thái ung dung, cách đi đứng nói năng điềm đạm mới là món "trang sức" đắt giá nhất mà không một cửa hiệu nào bày bán. Giữa một rừng những nhân vật phu nhân nhà giàu được xây dựng theo khuôn mẫu đắp đầy hàng hiệu từ đầu đến chân để chứng minh độ giàu có, tạo hình của Diệp Tuyền như một minh chứng ngược lại. 

Cô cho thấy sự cao cấp không đến từ nhãn mác vật chất, mà toát ra từ nội hàm bên trong. Một món trang sức, dù là ngọc thật hay ngọc giả, chỉ thực sự có linh hồn khi được đeo bởi một người phụ nữ trân trọng bản thân và biết cách làm chủ vẻ đẹp của chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022