Vừa qua, thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng của 3 du học sinh người Việt tại Frankfurt (Đức) khiến cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Đông đảo netizen đều bày tỏ sự bàng hoàng, thương tiếc khi vụ việc khiến một cặp sinh đôi (23 tuổi) thiệt mạng và một TikToker - Bốp Bọt Biển (Trung Hiếu, 27 tuổi) bị thương nặng, vẫn đang hôn mê và điều trị tại bệnh viện.
Khi các thông tin được chia sẻ rộng rãi, không ít người thân, bạn bè của 3 du học sinh đều bày tỏ cảm xúc xót xa. Bởi lẽ, cả 3 đều còn rất trẻ, là những người chăm chỉ, tử tế và còn cả tương lai với nhiều ước mơ, hoài bão phía trước.
Trong đó có Tú Trần - hiện đang sinh sống và học tập tại Đức, cũng là người cuối cùng gặp cặp song sinh và Trung Hiếu trước khi thảm kịch xảy ra.
Chia sẻ với chúng tôi, Tú cho biết mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột. Theo đó, cặp song sinh Duy Quang - Quang Minh và Trung Hiếu ở Hamburg, cuối tuần đến Frankfurt chơi và cùng Tú cũng như một vài người bạn khác tham dự buổi hoà nhạc của nghệ sĩ yêu thích.

Tú (mặc áo hoa) và nhóm bạn có cặp song sinh Quang - Minh (áo trắng) và Trung Hiếu (đội mũ) trong buổi xem concert ngày 5/7 (Ảnh: NVCC)
“Không thể nghĩ mình là người cuối cùng gặp và nhắn tin cho mấy đứa 3 tiếng trước khi thảm kịch xảy đến. Buổi sáng khi thức dậy nghe tin các em gặp nạn, mình chỉ đơn thuần là bị va chạm xe xây xước nhẹ. Tuy nhiên khi một người bạn gửi cho mình thông tin trên báo online của Đức về một vụ tai nạn có người tử vong ngay gần khách sạn của các em ấy đang ở, mình bàng hoàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
Đến lúc K. - vợ sắp cưới của Quang báo 2 em đã mất thì lúc đó mình thực sự hoảng loạn, không biết các em đang ở đâu, gia đình đã biết thông tin hay chưa. Mình lập tức lên các hội nhóm sinh viên Việt Nam tại Frankfurt để nhờ sự trợ giúp tìm kiếm thông tin. Sau đó, mình được biết gia đình của 3 em cũng đã biết và đang trên đường tới bệnh viện”, Tú kể lại những gì diễn ra sau khi tham dự buổi concert của nhóm bạn.
Cũng theo Tú, mẹ của Trung Hiếu chỉ mới sang Đức từ tuần trước và hiện tại đang túc trực ở bệnh viện để chăm sóc con trai. Anh cho biết tình hình hiện tại rất khó khăn vì bệnh viện ở xa, mẹ của Hiếu phải di chuyển một quãng dài mới có thể đến chỗ con trai và rất khó để tìm tình nguyện viên giúp đỡ hằng ngày.
“Bác rất mệt, có những ngày ngất lên xuống. Hiện tại chúng mình, ngoài lập quỹ quyên góp thì cũng đang cố gắng tìm kiếm những anh chị, bạn bè có thể giúp đỡ bác trực tiếp trong việc di chuyển, dịch thuật, nhà ở cũng như tìm luật sư cho các vấn đề pháp lý sau này”, Tú chia sẻ.
Còn về cặp sinh đôi Duy Quang và Quang Minh, Tú cho biết theo thông tin anh cập nhật từ người nhà, hai bạn hiện chưa được đưa về Việt Nam. Gia đình cũng đang tiếp tục lo các thủ tục, vấn đề hậu sự cho cặp song sinh.

Tang lễ của cặp song sinh được tổ chức nơi đất khách, với những lời tiễn biệt nghẹn ngào bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Đức

Hiện tại, Trung Hiếu - TikToker Bốp vẫn đang trong viện điều trị
Nói thêm về mối quan hệ, Tú cho biết đã quen các bạn từ khi còn ở Việt Nam. Sau đó sang Đức, dù khác thành phố nhưng vẫn giữ liên lạc, gặp gỡ và cùng nhau đi ăn, đi chơi.
Với Tú, cặp song sinh Duy Quang và Quang Minh hay Trung Hiếu đều là những bạn trẻ giỏi giang, chăm chỉ, hiếu thảo với gia đình. Cả 3 bạn đều có những ước mơ, hoài bão lớn phía trước và mỗi ngày đều cố gắng để theo đuổi đam mê. Do đó khi tai nạn bất ngờ ập đến, Tú không khỏi xót ca khi mất đi 2 người em thân thiết, còn một người vẫn đang trong cơn nguy kịch, cần rất nhiều sự giúp đỡ.
Giống như Tú, nhiều bạn bè lâu năm của cả 3 du học sinh Việt trong vụ tai nạn trên cũng đăng tải nhiều dòng trạng thái, chia sẻ trên MXH về sự việc.
Cẩm Thi, một bạn học cũ của Trung Hiếu chia sẻ trên Threads: “Mình là bạn của Hiếu từng học cùng nhau 7 - 8 năm từ mẫu giáo tới lớp 6. Từ lớp 7 Hiếu chuyển trường và chuyển vào TP. HCM, mình cũng không gặp lại bạn cho tới bây giờ. Bao năm không gặp mà lướt thấy bài đăng kêu gọi giúp đỡ lại chính là người bạn thơ ấu của mình. Nhìn hình ảnh bạn bây giờ mà xót xa quá vì bạn còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước đang chờ đợi. Thực sự cầu mong cho Hiếu sớm tai qua nạn khỏi. Mong cô Hạnh, gia đình Hiếu và Vân luôn mạnh mẽ vững vàng”.
T.P bày tỏ: “Mình xem Hiếu rất nhiều trên TikTok, không nghĩ bạn lại là người gặp nạn và đang bị thương nặng. Nhìn hình ảnh của Hiếu hiện tại, thật sự rất xót xa bởi bạn còn rất trẻ và cả tương lai phía trước. Mình thích xem Hiếu bởi bạn luôn mang đến cho mình những năng lượng tích cực, luôn khiến mình mỉm cười và yêu đời hơn. Vì vậy, mình cũng mong rằng bạn sẽ sớm bình phục và dù trở lại ở phiên bản nào, hãy tin rằng chúng mình vẫn luôn đồng hành cùng bạn”.
Vũ Đức Long viết: “Tôi đi dự lễ tưởng nhớ của Quang và Minh, sau vụ tai nạn nghiệt ngã ở Frankfurt. Hai em đã không còn trên cõi đời, rời xa gia đình và những người bạn. Cá nhân anh rất xót xa, khi biết các em còn quá trẻ và còn nhiều hoài bão. Anh mong các em tiếp tục cuộc hành trình, ở một nơi nào đó. Tôi cũng không biết anh Hiếu, người đi cùng Quang và Minh lại đang ở trong tình trạng như vậy. Càng tìm hiểu về anh Hiếu, có lẽ tôi cảm nhận được sự lạc quan và những ước mơ trong đôi mắt ấy. Và tôi không biết phải đối mặt với thông tin này thế nào. Chúng ta, cùng Quang và Minh, mong sức khoẻ của anh Hiếu trở lại. Phải khoẻ lại nhé anh ơi!”.