Trong suy nghĩ của nhiều người, con cái nhà Hoàng gia sinh ra đã "ngậm thìa vàng", được dọn sẵn một con đường trải đầy hoa hồng với những ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới và những bảng thành tích học tập chói lọi. Thế nhưng, thực tế đôi khi lại không hề lấp lánh như thế. Mới đây, câu chuyện về Hoàng tử Emmanuel của Bỉ bất ngờ rẽ ngang, rời khỏi giảng đường đại học khi mới chỉ hoàn thành học kỳ đầu tiên đã làm dấy lên nhiều sự đồng cảm sâu sắc.

Chàng thanh niên 20 tuổi ấy không chọn cách cố gồng mình để khoác vừa chiếc áo học thuật quá rộng hay có lẽ là không phù hợp với bản thân. Cậu đã dũng cảm bấm nút dừng lại để chọn một hướng đi thực tế hơn. Sự thay đổi này không hề là một thất bại, mà đằng sau đó là cả một câu chuyện đầy cảm hứng về việc thấu hiểu chính mình, dám buông bỏ và dũng cảm vượt qua rào cản của chứng khó đọc để tự viết nên cuộc đời theo cách riêng.

8771e3fb7124-gettyimages-2225408814-17750176845491132447333.jpg

Quyết định rẽ ngang dũng cảm chỉ sau một học kỳ

Theo thông tin được Cung điện Hoàng gia Bỉ xác nhận, Hoàng tử Emmanuel - người hiện đứng thứ ba trong danh sách kế vị ngai vàng đã chính thức rút khỏi khóa học Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế tại trường Cao đẳng Đại học UCLL (Leuven). Chương trình học này vốn dĩ mới chỉ bắt đầu vào tháng 9 vừa qua. Thế nhưng, chàng trai trẻ đã đưa ra quyết định thay đổi hướng đi của cuộc đời mình chỉ sau một học kỳ ngắn ngủi gắn bó với giảng đường.

Được biết, Emmanuel không quay trở lại trường để tiếp tục học kỳ hai, nhưng trước đó cậu vẫn thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của mình bằng việc hoàn thành trọn vẹn các bài thi của kỳ một vào tháng Giêng theo đúng kế hoạch. Việc hoàn thành kỳ thi rồi mới rời đi cho thấy đây không phải là một sự bỏ cuộc bốc đồng của tuổi trẻ, mà là một sự ngã rẽ đã được suy tính kỹ lưỡng, văn minh và đầy chín chắn. Đôi khi, người ta phải dấn thân vào một con đường thì mới biết được đôi giày mình đang đi có thực sự vừa vặn hay không.

deb30a48f00d-gettyimages-2226283481-1775017723307572067182.jpg

Rời xa lý thuyết nặng nề để tìm đến chân trời thực tế

Thay vì tiếp tục chôn chân trong những mớ lý thuyết hàn lâm có phần nặng nề, con trai út của Vua Philippe và Vương hậu Mathilde đã tìm thấy một chân trời mới phù hợp hơn. Cậu quyết định bắt đầu một khóa học phát triển kinh doanh bằng tiếng Pháp tại viện giáo dục đại học ISTEC ở thủ đô Brussels. Chặng đường mới này không hề làm chậm trễ tiến độ học tập của vị Hoàng tử trẻ, mà ngược lại, nó mang đến những giá trị thực tiễn sâu sắc hơn.

Khóa học tại ISTEC chú trọng rất nhiều vào tính ứng dụng thực tế, tập trung vào kinh nghiệm làm việc và cung cấp các chương trình thực tập đan xen. Với các chương trình "vừa học vừa làm" kéo dài ba năm, Emmanuel sẽ có cơ hội được cọ xát với môi trường thực tế thay vì chỉ ngồi trên ghế nhà trường. Hơn thế nữa, việc chuyển đến học tập tại Brussels cũng mang một ý nghĩa tinh thần cực kỳ to lớn. Nơi đây chính là quê nhà, là nơi tọa lạc của Lâu đài Laeken – nơi ở chính thức của Hoàng gia Bỉ. Việc được ở gần hơn với vòng tay gia đình chắc chắn sẽ là một điểm tựa vững chắc, mang lại cho cậu cảm giác an toàn và được chở che trong những bước ngoặt quan trọng của tuổi đôi mươi.

2ff990f2c739-princess-elisabeth-military-17750177233071614155242.jpg

Góc khuất về chứng khó đọc và nỗ lực vươn lên không ngừng

Mặc dù Hoàng gia không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào cho sự ra đi này, nhưng những ai từng theo dõi quá trình khôn lớn của Emmanuel đều thấu hiểu một góc khuất đầy thiệt thòi: Cậu mắc chứng khó đọc (dyslexia). Những dòng chữ trên trang giấy đối với người bình thường là tri thức dễ dàng tiếp nhận, nhưng với những người mắc hội chứng này, đó đôi khi lại là một rào cản vô cùng nhọc nhằn.

Khi còn nhỏ, Emmanuel đã phải chuyển trường để theo học tại trường Eureka ở Kessel-Lo, Leuven vào năm 2012. Đây là một trung tâm tư nhân chuyên hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là chứng khó đọc. Bằng sự nỗ lực phi thường, cậu đã vượt lên chính mình để hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế (IB) vào năm 2020. Không chỉ vươn lên trong học tập, Emmanuel còn dành rất nhiều thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Một trái tim ấm áp và một tinh thần không bỏ cuộc chính là viên ngọc sáng nhất trong con người vị Hoàng tử này.

Sinh ra trong một gia đình mà mọi thành viên đều quá đỗi xuất sắc, có lẽ áp lực vô hình đặt lên vai Emmanuel là không hề nhỏ. Chị gái lớn của cậu, Công chúa Elisabeth (24 tuổi), người sẽ trở thành Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Bỉ, hiện đang theo học tại ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới - Đại học Harvard ở Mỹ. Cậu còn có một người anh trai là Hoàng tử Gabriel (22 tuổi) và em gái là Công chúa Eléonore (17 tuổi). Vua cha Philippe - người lên ngôi năm 2013 sau khi Vua Albert thoái vị vì lý do sức khỏe và Vương hậu Mathilde cũng vừa có chuyến thăm cấp nhà nước vô cùng thành công và lộng lẫy tại Na Uy.

Giữa một bầu trời toàn những ngôi sao sáng chói ấy, Emmanuel đã chọn cách không chạy đua theo những thành tích vĩ mô hay ép mình vào khuôn khổ của sự hoàn hảo. Việc dừng lại khóa học tại UCLL để chọn một môi trường học tập thực tiễn hơn là một minh chứng rõ ràng cho việc: Dù bạn là ai, sinh ra trong hoàn cảnh nào, việc thấu hiểu những giới hạn của bản thân và dũng cảm đi tìm nơi mình thực sự thuộc về mới là điều trân quý nhất. Cậu thanh niên 20 tuổi ấy đã cho chúng ta thấy rằng, đường vòng hay rẽ ngang không quan trọng, miễn là con đường đó dẫn ta đến với phiên bản chân thật và hạnh phúc nhất của chính mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022