Ngày trước, tôi từng là cô gái luôn order một ly trà sữa full topping, 100% đường, 100% đá. Tôi tham lam muốn ôm trọn mọi thứ, muốn cuộc sống của mình phải thật ngọt ngào, thật sôi động và đầy ắp những điều mới mẻ. Nhưng rồi đi qua những ngày tháng chông chênh, những lần vấp ngã đắng đót, khẩu vị của tôi thay đổi. Tôi bắt đầu tìm kiếm một công thức khác, không quá ngọt để gây ngấy, không quá lạnh để buốt răng, và không quá nhiều thứ rườm rà làm mất đi vị trà nguyên bản. Và tôi nhận ra, cách ta chọn uống một ly nước cũng chính là cách ta đối đãi với cuộc đời mình. Bài viết này không dạy bạn pha trà, nhưng sẽ gửi tặng bạn một công thức để pha chế sự bình yên.
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cùng một gói trà, cùng một loại sữa, nhưng mỗi người lại pha ra một hương vị khác nhau không? Nó nằm ở sự kiên nhẫn và cái "tầm" của người pha. Cuộc sống của chúng ta cũng y hệt như quá trình ủ trà vậy. Nguyên liệu đầu tiên và quan trọng nhất chính là cốt trà hay nói cách khác, đó là nội lực và trải nghiệm của mỗi người. Một cốt trà ngon phải được ủ từ nước sôi già, phải đi qua cái nóng bỏng rát mới tiết ra được hết tinh chất. Tuổi trẻ của chúng ta cũng thế, phải đi qua những ngày "nước sôi lửa bỏng", những va vấp, những thất bại đến mức muốn gục ngã thì mới tôi luyện nên một bản lĩnh vững vàng.

Đừng sợ vị chát đắng của trà, bởi người sành trà đều biết, sau cái chát ấy mới là vị ngọt hậu (hậu vị) sâu lắng và bền lâu. Nếu cuộc đời ném cho bạn những khó khăn, hãy coi đó là lúc bạn đang được "ủ" để trở nên đậm đà hơn, sâu sắc hơn. Một người phụ nữ quyến rũ không phải là người chưa từng khóc, mà là người đã đi qua bão giông và mỉm cười với đôi mắt thâm trầm, an nhiên như một tách trà lâu năm.
Khi đã có cốt trà đậm đà, ta cần thêm sữa. Sữa trong công thức cuộc đời này chính là lòng trắc ẩn và sự mềm mại. Nếu chỉ có trà, cuộc sống sẽ quá chát chúa và cứng nhắc. Nếu chỉ có sữa, nó lại nhạt nhẽo và dễ ngấy. Phụ nữ chúng ta, mạnh mẽ là cần thiết, nhưng sự dịu dàng mới là vũ khí tối thượng. Hãy học cách đổ thêm chút "sữa" của sự bao dung vào những mối quan hệ căng thẳng, thêm chút "béo ngậy" của tình yêu thương vào những ngày tẻ nhạt. Sự hòa quyện giữa cái cứng cỏi của lý trí (trà) và sự mềm mại của con tim (sữa) sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa, dễ chịu. Đừng gồng mình lên để làm một nữ cường nhân cô độc, cũng đừng yếu đuối dựa dẫm như một ly sữa nhạt. Hãy là một ly trà sữa: Đủ đậm đà để người ta nhớ, đủ ngọt ngào để người ta thương.
Và điều quan trọng nhất trong công thức "trà sữa cuộc đời" mà tôi tâm đắc, đó chính là lượng đường. Ngày còn trẻ, tôi thích 100% đường. Tôi muốn được mọi người yêu quý, muốn thành công rực rỡ, muốn tình yêu phải nồng nhiệt như phim. Nhưng uống ngọt nhiều thì khát nước, tham vọng nhiều thì mệt thân. Dần dần, tôi học cách chọn mức "30% đường".

Đó là mức ngọt vừa đủ. Biết đủ là hạnh phúc. Không cần phải giàu nhất, chỉ cần đủ tiền để tự do. Không cần vạn người mê, chỉ cần một người tri kỷ hiểu mình. Giảm bớt kỳ vọng vào người khác, giảm bớt những ham muốn vật chất phù phiếm, tự nhiên gánh nặng trên vai nhẹ bẫng. Ly trà sữa 30% đường giúp tôi cảm nhận rõ hơn hương thơm của trà, cũng như cuộc sống biết đủ giúp tôi trân trọng những niềm vui giản dị: một buổi sáng thức dậy khỏe mạnh, một bữa cơm nhà ấm cúng, một cuốn sách hay.
Cuối cùng là topping. Những hạt trân châu, thạch dẻo kia giống như những gia vị, những biến cố hay niềm vui bất ngờ trong đời. Có thì vui, không có cũng chẳng sao. Đừng để cuộc đời mình bị phụ thuộc vào những thứ trang trí bên ngoài ấy. Đừng buồn vì hôm nay không mua được cái túi hiệu, đừng khóc vì không đi du lịch sang chảnh như cô bạn đồng nghiệp. Giá trị cốt lõi của ly trà sữa nằm ở nước trà, giá trị cốt lõi của bạn nằm ở tâm hồn và trí tuệ. Nếu có thêm topping, hãy vui vẻ thưởng thức sự dai giòn thú vị đó. Nếu không, hãy tự tin cầm trên tay ly trà sữa mộc mạc của mình và tận hưởng sự thanh tao nguyên bản.
Công thức trà sữa ngon nhất không nằm trong menu của những thương hiệu nổi tiếng, nó nằm trong tay bạn. Bạn là người pha chế duy nhất cho cuộc đời mình. Đừng để ai cầm hộ cái thìa khuấy, cũng đừng để xã hội quy định bạn phải bỏ bao nhiêu đường. Hãy pha một ly trà sữa mang vị của riêng bạn: Chát nhẹ của trải nghiệm, ngọt dịu của yêu thương, và mát lành của một tâm hồn biết buông bỏ. Uống một ngụm, thấy lòng nở hoa, ấy mới là tuyệt phẩm.




































