Cứ mỗi độ xuân về, khi nhịp sống còn đang nấn ná trong dư âm của những ngày Tết, dòng người đổ xô đi lễ chùa, đền phủ cầu tài lộc lại đông đúc hơn bao giờ hết. Người ta mang theo những mâm cao cỗ đầy, những tờ sớ dài ngoằng ghi kín những mong cầu vật chất với niềm tin mãnh liệt rằng sự thành tâm cúng bái sẽ được bề trên chứng giám, ban cho một năm tiền vào như nước.
Thế nhưng, khi khói nhang đã tàn, tháng Giêng đã qua đi, không ít người giật mình thảng thốt khi thấy cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ, công việc bế tắc, thậm chí tiền bạc còn thi nhau rời khỏi túi. Sự thật là, vũ trụ và thế giới tâm linh luôn có cách vận hành riêng đầy công bằng. Nếu bạn đang loay hoay tự hỏi tại sao mình đã thành tâm sắm lễ, đi đủ các chốn linh thiêng mà tài lộc vẫn bặt vô âm tín, thì có lẽ đã đến lúc chậm lại một nhịp để nhìn nhận thật sâu. Rất có thể, bạn đã làm sai ngay từ cái chắp tay đầu tiên, từ chính tâm thế của mình khi đứng trước chốn tôn nghiêm.
Tâm thế sai lệch: Đem lòng tham đi "mặc cả" để đổi lấy bình an và tài lộc
Sai lầm phổ biến nhất mà hàng ngàn người mắc phải khi đi lễ đầu năm chính là biến chốn linh thiêng thành một trạm giao dịch thương mại, nơi họ nghĩ rằng cứ dâng lên mâm hoa quả vài trăm ngàn, nhét tờ tiền lẻ vào tay tượng Phật hay đốt cả núi vàng mã là có thể "mua" được sự phù hộ độ trì để trúng quả đậm, buôn may bán đắt thu về hàng trăm triệu đồng. Thực chất, cõi tâm linh không vận hành theo quy luật có qua có lại kiểu trần tục như vậy, và Phật Thánh cũng không bao giờ nhận hối lộ của phàm nhân.
Khi bạn bước vào chùa với một cái đầu chứa đầy những toan tính thiệt hơn, miệng lầm rầm xin cho con trúng số này, xin cho dự án kia êm xuôi để kiếm lời to, đó không còn là sự thành kính nữa mà chính là lòng tham đang mượn danh tín ngưỡng. Những mong cầu xuất phát từ sự bám chấp quá mức vào vật chất sẽ vô tình tạo ra một trường năng lượng nặng nề, ách tắc, ngăn cản những dòng chảy vượng khí tự nhiên đến với bạn.
Sự bình an và may mắn vốn dĩ chỉ nảy nở trong một tâm trí thanh tịnh, biết buông xả và trân trọng những gì mình đang có. Khi đứng trước ban thờ, thay vì liệt kê một danh sách dài những món đồ hay số tiền muốn có, hãy chỉ đơn giản xin một thân thể khỏe mạnh, một trí tuệ sáng suốt và một trái tim vững vàng để tự mình đối mặt với sóng gió, tự khắc những năng lượng lành mạnh ấy sẽ thu hút tài lộc đến một cách bền vững mà không cần oằn mình vay mượn.

Quên mất cái "gốc" của tài lộc: Tiền bạc không tự sinh ra từ mâm cúng mà nảy mầm từ phước báu
Nhiều người đi lễ mâm cao cỗ đầy nhưng về nhà lại sống ích kỷ, đay nghiến vợ chồng con cái, làm ăn thì gian dối, chèn ép người khác, rồi lại than trời trách đất sao mình chăm đi chùa mà vẫn nghèo. Theo quy luật nhân quả mộc mạc nhất của người xưa, mâm cúng lớn nhất, trang trọng nhất không nằm trên ban thờ mà nằm ở chính cách chúng ta đối nhân xử thế mỗi ngày. Tài lộc của một người ở kiếp này hay trong năm nay chính là tấm gương phản chiếu trực tiếp cái kho phước báu mà họ đã dày công tích lũy qua những hành động thiện lành, qua sự tử tế và lòng bao dung.
Đi lễ đầu năm chỉ là một nghi thức để tâm hồn được tĩnh tại, để tự nhắc nhở bản thân về cội nguồn và những giá trị tốt đẹp, chứ không thể thay thế cho việc gieo trồng những hạt giống thiện lành trong đời thực. Nếu bạn muốn ví tiền của mình đầy lên, hãy bắt đầu bằng việc làm đầy vốn liếng tình cảm và sự lương thiện của chính mình.
Giúp đỡ một người đồng nghiệp lúc khó khăn, nhường đường cho một cụ già, làm ăn giữ lấy chữ tín, hay đơn giản là dành cho gia đình những bữa cơm ấm áp và lời nói ái ngữ chính là cách bạn đang tự tay nạp tiền vào chiếc "ví phước báu" vô hình của mình. Khi cái gốc phước báu đã sâu rễ bền gốc, tự thân nó sẽ trổ ra những cành lá sum suê mang tên tài lộc, bình an, giúp bạn dù đứng giữa thời buổi kinh tế khó khăn vẫn tìm thấy lối đi sáng sủa cho mình.

Hành động thực tế và nỗ lực không ngừng mới là lá bùa hộ mệnh linh nghiệm nhất
Chúng ta không thể vứt bỏ hoàn toàn niềm tin vào tâm linh, bởi đó là điểm tựa tinh thần quý giá, nhưng càng không thể phó mặc cuộc đời mình cho may rủi hay những thế lực siêu nhiên. Chẳng có vị Thần Tài nào rảnh rỗi đi gõ cửa một ngôi nhà mà gia chủ suốt ngày nằm dài lướt điện thoại chờ thời, cũng chẳng có phép màu nào biến một người lười biếng, thiếu kỹ năng thành một triệu phú chỉ sau một đêm cầu xin.
Chén nước trong, nén nhang thơm đầu năm là để khai mở một năm mới với sự quyết tâm, minh mẫn, để khi bước ra khỏi cổng chùa, bạn xắn tay áo lên và lao vào công việc với một tinh thần thép. Tài lộc thực sự chỉ mỉm cười với những người biết kết hợp giữa đức tin và sự chăm chỉ tột độ. Thay vì mải miết đi tìm những thầy phong thủy xem hướng bàn làm việc sao cho vượng tài, hãy dành thời gian đó để trau dồi thêm một kỹ năng mới, nâng cao chất lượng công việc, hay tìm tòi những hướng đi sáng tạo trong kinh doanh.
Cầu tài đúng nghĩa là cầu cho bản thân đủ ý chí để vượt qua những lúc vấp ngã, đủ kiên nhẫn để theo đuổi mục tiêu và đủ tỉnh táo để nắm bắt cơ hội khi nó xẹt qua. Khi bạn lao động bằng cả trái tim và trí óc, sống ngay thẳng và biết chia sẻ, thì dù không cần mâm cao cỗ đầy, cả vũ trụ này cũng sẽ âm thầm hợp sức để mang sự hưng thịnh đến gõ cửa nhà bạn.



































