thiet-ke-chua-co-ten-2024-10-19t091300519-1729305921498837807881-1729311855661-1729311855764777165073.png

Chuẩn “con cưng của mẹ” vì nhớ tất tần tật các ngày giỗ ông bà, ngày kỉ niệm của gia đình

Tôi vốn là một đứa hay quên, đầu óc trên mây. Bởi công việc thường ngày đã có quá nhiều thứ cần phải nhớ, nào là hạn nộp báo cáo, ngày chốt ý tưởng,... Nói chung từ khi đi làm đến giờ, tôi cảm tưởng như não bộ đã phải có thêm rất nhiều nếp nhăn vì vô số những công việc kéo đến.

Nhưng cuộc sống của một người trưởng thành đâu phải chỉ đi làm là “hết chuyện”. Hơn nữa, tôi lại là một người sống tình cảm, không muốn bố mẹ phải buồn vì những gì mình làm. Vả lại, thời gian ở cạnh bố mẹ đôi khi cũng không còn nhiều nên tôi nghĩ bất cứ đứa con nào cũng không muốn vì bận rộn, chạy theo đam mê riêng mà quên đi những dịp quan trọng của gia đình.

Ấy thế mà, có lần tôi thấy mẹ thất vọng rõ rệt, vì tôi lỡ quên mất ngày giỗ bà ngoại. Ngày giỗ thường tính vào lịch âm nên lần đó, vì không xem lịch mà tôi vô tình đặt vé máy bay trùng ngày đó để đi du lịch với hội bạn. Kế hoạch đã được lên trước 1 tháng, tiền cũng đã đặt cọc nên tôi đành “nhắm mắt đưa chân”. Mặc dù, mẹ cứ luôn miệng nói với tôi rằng: “Không sao đâu con, con cứ đi đi” nhưng trong lòng tôi áy náy vô cùng.

Khi trở về, mẹ không trách mắng, nhưng tôi hiểu mẹ buồn thế nào. Từ sau lần đó, tôi quyết định phải “thiết lập” lại trí nhớ của mình. Tôi chọn cách ghi chép ra sổ những ngày quan trọng, khoanh chi chít trong cuốn lịch bàn những dịp kỉ niệm, lễ Tết. Nhưng tôi nhận ra, cách này vẫn không hiệu quả vì quên vẫn… hoàn quên.

Nhưng thầm nghĩ mình là Gen Z, lại sống trong thời đại công nghệ, chẳng nhẽ phải “chịu thua” trước những điều này? Thế là tôi tìm đến Lotus Chat, mày mò thế nào lại ra ngay trợ lý ảo Lota - có tính năng nhắc lịch cực hiệu quả. Cảm giác tôi như một nghệ sĩ có thêm một trợ lý bên cạnh, “cân” hết mọi lịch trình mà bản thân cũng không cần phải nhớ quá nhiều.

img3536-17293059215661006717635-1729311859075-17293118591572099684817.jpg

Trợ lý ảo Lota có thể ghi nhớ và nhắc lịch âm

Tôi chỉ cần lấy cuốn sổ tay, chép lại các lịch vào cho Lota ghi nhớ hộ và thiết lập chế độ nhắc nhở. Trợ lý Lota sẽ nhắc tôi trước ngày giỗ bà khoảng 1 tuần để có thể sắp xếp công việc và về bên gia đình, nhắc tôi còn 3 ngày nữa sẽ đến kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ để chuẩn bị một món quà bất ngờ,...

Thành ra, từ ngày có thêm “bạn thân” Lota, tôi lại trở thành “con cưng của mẹ” vì ngày nào cũng có mặt đầy đủ. Cũng tự thấy mình “xịn”, chúng bạn phải ngưỡng mộ vì dù bận rộn công việc, đôi khi hay “quên” lịch đi chơi nhưng gia đình vẫn luôn là số 1. Thậm chí, từ khi thấy tôi thay đổi, mẹ còn trêu: “Giờ mới tự tin gả cho đi lấy chồng được rồi, chứ cứ nhớ nhớ quên như trước chắc nhà chồng gửi trả về nơi sản xuất quá!”.

img3537-17293059215221982688951-1729311861530-17293118617232077523480.jpg

Có thể thêm trợ lý Lota vào nhóm chat để nhắc lịch chung cho cả gia đình

“Từ giờ bà sẽ không bao giờ quên lịch uống thuốc, đi khám nữa!”

Bà nội tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, trộm vía bà vẫn khỏe mạnh nhưng có điều cũng mắc một số bệnh mà bà hay bảo: “Bệnh người già thôi mà!”.

Nhưng dù sao thì mỗi ngày, bà sẽ phải uống thuốc đều đặn 3 cữ sáng - trưa - chiều. Oái ăm một cái, còn phải uống thuốc đúng giờ vì bác sĩ dặn không được để lệch thời gian uống thuốc. Ngoài ra, bà tôi sẽ có 2 ngày đi khám đều đặn là mùng 5 và 20 hàng tháng.

Thử nghĩ mà xem, tôi còn hay quên như kia huống chi là ở độ tuổi của bà. Mà bà còn “sợ” uống thuốc nữa, nếu không có người nhắc, bà sẽ “lơ” luôn. Nên không hiếm những buổi mà bỏ quên khung giờ uống thuốc trưa, hoặc có những lúc quên mất thuốc cần uống trước hay sau khi ăn cơm.

Cứ “lộn tùng phèo” như vậy thành ra đi khám, bác sĩ bảo sẽ lâu khỏi bệnh. Mà ngày thường tôi đi làm, cũng không thể “theo dõi” bà 24/7 được nên đành nảy ra ý cài Lotus Chat cho bà nội. Chẳng là bà tôi cũng có một chiếc smartphone để thỉnh thoảng xem phim, nghe ca nhạc cho đỡ buồn. Còn lại bà chủ yếu dùng để nghe gọi, chứ không rành nhắn tin quá nhiều.

img3534-1729305921598446911902-1729311863230-1729311863305886640402.jpg

Nhưng không sao, vì trợ lý Lota nhắc lịch trong Lotus Chat, tôi có thể thiết lập sẵn tất cả. Nó sẽ trở thành một chiếc “đồng hồ báo thức” hằng ngày cho bà.

“Nhắc tôi uống thuốc vào đúng 8h sáng mỗi ngày nhé”.

“Nhắc tôi uống thuốc vào 12h trưa mỗi ngày nhé”.

“Nhắc tôi đi khám vào ngày mùng 5/10 nhé”.

Để chắc ăn hơn, tôi cũng “phái” trợ lý Lota của tôi nhớ thêm lịch của bà để còn gọi điện “kiểm tra”. Cũng giống như cài cho bà, tôi cũng đặt các lệnh nhắc lịch y hệt để chỉ cần đến giờ “reng reng”, tôi sẽ gọi điện hỏi bà uống thuốc chưa, ăn cơm chưa, đi khám chưa,... Vả lại, như thế tôi cũng có cớ để nói chuyện với bà nhiều hơn, thân thiết hơn bởi trước đây hay đi sớm về muộn, có nhiều ngày cũng chẳng kịp hỏi thăm bà, nhưng giờ thì khác rồi.

Bà nội bảo: “Cái này hay nhỉ, cứ đến giờ nó lại kêu ting ting như tiếng tin nhắn. Lắm lúc đang thiu thiu ngủ nghe chuông giật mình, nhớ ra đến giờ uống thuốc. Từ giờ, bà không quên được lịch đi khám, uống thuốc nữa rồi”.

Nghe xong tôi cũng thấy vui trong lòng bởi từ khi trưởng thành đi làm, hai bà cháu chẳng có dịp tâm sự, thể hiện tình cảm nhiều với nhau. Nhưng bà cũng từng dạy tôi rằng, tình cảm đôi khi không phải cứ nói miệng “cháu yêu bà” thì mới là yêu, là thương. Vì đôi khi chỉ cần một hành động thể hiện sự quan tâm, đơn giản hàng ngày thôi cũng để cảm nhận trọn vẹn.

Bạn bè, gia đình “trố mắt” vì sống độc thân nhưng ngày rằm, mùng 1 vẫn tươm tất: Tưởng đâu có cô Tấm bước ra từ quả thị!

Vẫn là tôi và những câu chuyện hay quên nên thời điểm tôi xin ra ở riêng cho tự lập, bố mẹ lo lắm!

Bố mẹ tôi đều là những người truyền thống, cũng giống như nhiều gia đình, các ngày rằm, mùng 1 hàng tháng đều mua hoa quả, bánh trái để thắp hương thật chỉn chu. Chưa kể, những ngày đặc biệt như Tết, rằm tháng giêng, rằm tháng 7,... đều phải bày biện cẩn thận, cắm hoa, lau ban thờ sạch sẽ.

Mà mấy chuyện này, tôi từng không hề để tâm vì luôn nghĩ: “Ở với mẹ mà, có mẹ lo tất”. Nên hồi đó, tôi chẳng có khái niệm gì lắm về những ngày này. Lúc nào cũng giật mình hỏi: “Sao nay mẹ mua nhiều hoa quả thế?” rồi lại bị mẹ gõ đầu: “Con gái lớn tướng mà chẳng biết làm gì, hôm nay mùng 1 rồi”.

Nhưng từ lúc ra ở riêng, tôi đặt ra nhiều check-list hàng ngày, bởi dù sao sống một mình chính là cơ hội tốt nhất để trưởng thành, tập làm người lớn thật sự. Tôi để trong nhà một cuốn lịch treo tường, mỗi ngày xé một tờ với mục đích nhìn được mai ngày âm là ngày mấy. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài tháng đầu, rồi sau đó lại chểnh mảng dần. Có hôm 9h tối mới nhớ ra mai mùng 1, phải gọi điện cấp tốc về cho mẹ để “cầu cứu”. Thiết nghĩ mẹ cũng “bó tay” với đứa con này.

Đến một ngày, tôi như biến thành con người khác khiến mẹ cũng phải ngỡ ngàng. Như thường lệ, mẹ sẽ sang nhà tôi để “ngó nghiêng” xem tôi đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Hôm đó, mẹ gọi cho tôi với giọng ngỡ ngàng: “Con ơi, nhà có cô Tấm bước từ quả thị ra à? Sao hôm nay lại nhớ để bày biện thắp thương chỉn chu thế?”.

img3535-17293059215711892628303-1729311863827-17293118638981807086855.jpg

Còn tôi thì thầm cảm ơn trợ lý Lota vì đã “cứu cánh” cho “bộ não cá vàng” này của mình. Tính năng nhắc lịch của Lotus Chat có thể nhắc ngày âm lịch, tôi chọn nhắc trước 2 ngày mỗi khi gần đến rằm, mùng 1. Nhìn vào đó, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đi chợ, mua đồ rồi dành thời gian dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, sạch đẹp nhất.

Nhìn chung, để trở thành một người tình cảm, tinh tế cũng không quá khó vì đã có trợ lý Lota nhắc lịch. Ứng dụng này được tích hợp trợ lý ảo Lota và có thể giúp người dùng như tôi nhớ những ngày lễ truyền thống của Việt Nam như giỗ chạp, ngày lễ Âm lịch, và các dịp đặc biệt khác. Tính năng này phù hợp với người dùng Việt, nhất là những gia đình coi trọng các ngày lễ cổ truyền.

Bên cạnh đó, Lota cũng có thể nhắc nhở về các dịp kỷ niệm tình yêu, ngày sinh nhật hay các sự kiện quan trọng khác – những tính năng thú vị đặc biệt thu hút thế hệ trẻ Gen Z.

screenshot-2024-10-18-at-134658-1729242944697-1729242944817723572593-1729306363008334695226-1729311864322-17293118644161189741265.png

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022