Những ngày vừa qua, hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của bé Bắp (tên thật: Minh Hải) và mẹ - chị Thu Hòa với sự hỗ trợ của TikToker triệu view Phạm Thoại đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt là vấn đề mẹ của bé có thái độ từ chối sao kê, thậm chí cho rằng đây là tiền quyên góp tự nguyện, không cần phải giải trình đã khiến cộng đồng không khỏi bức xúc cũng như nghi ngờ về việc sử dụng số tiền quyên góp.Liên quan đến vấn đề này, vào tối ngày 25/2, Tiktoker Phạm Thoại đã có một buổi livestream giải thích về những vấn đề liên quan đến vụ lùm xùm nêu trên và khẳng định sẽ công khai mọi thông tin liên quan đến sao kê sau khi kết thúc phiên live cũng như mong mọi người không cắt ghép và đưa thông tin sai sự thật. Tại buổi livestream, Phạm Thoại cũng cho biết, mẹ của Bắp đã gọi điện trực tiếp cho tiktoker và thông báo về viện phí của con tại Singapore. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Phạm Thoại đang bận đi từ thiện nên chưa chuyển được cho mẹ bé Bắp ngay được để đóng viện phí. Chính vì đó, mẹ Bắp đã ứng trước tiền từ tài khoản cá nhân mẹ Bắp - có từ tiền livestream bán hàng và tiền của mạnh thường quân ủng hộ cho riêng mẹ bé - là 1,5 tỷ đồng.

cho-xiu-2-1740541338128-1740541338185261804497.png

Phạm Thoại đã liên tục giải thích về các vấn đề liên quan đến kêu gọi thiện nguyện cho trường hợp của bé Bắp trên sóng livestream

Sau đó, do không biết mẹ Bắp đã tự trả, Phạm Thoại đã tiếp tục chuyển khoản cho người trung gian để tiếp tục thanh toán số tiền này. Tuy nhiên, người này sau đó cũng đã chuyển khoản lại số thừa cho Phạm Thoại.

Chi tiết ứng trước 1,5 tỷ đồng viện phí của mẹ Bắp khiến nhiều người bày tỏ thằc mắc và liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.
Cùng với đó, Phạm Thoại cho biết mình đã ý thức được việc phải minh bạch sao kê ngay từ đầu tuy nhiên, do quá trình chữa bệnh của bé Bắp chưa kết thúc nên chưa làm. Hiện tại, khi nhận được yêu cầu từ mọi người và mạnh thường quân, Phạm Thoại đã nhanh chóng làm việc này. 
Trước đó, giữa tháng 6/2024, Phạm Thoại lần đầu tiên thông báo sẽ đồng hành cùng mẹ con Bắp trong thời gian cậu bé chữa bệnh. Theo chia sẻ của Phạm Thoại, chi phí chữa trị rất cao nên mẹ Bắp làm tất cả mọi việc có thể đi bán hàng bên ngoài, ship hàng thuê, vay tiền khắp nơi, đi lang thang xin tiền,... Để giúp đỡ 2 mẹ con, Phạm Thoại hướng dẫn mẹ bé livestream bán hàng.
Cuối tháng 10/2024, Phạm Thoại cho biết mình đã cho Thu Hoà vay 800 triệu để nhập viện cấp cứu gấp vì tình hình bé Bắp bất ngờ trở nặng. 
Ngày 4/11/2024, Phạm Thoại đứng ra kêu gọi cộng đồng giúp đỡ mẹ con Bắp. Thời điểm đó Phạm Thoại và gia đình dự định đưa Bắp sang Trung Quốc điều trị, chi phí ước là 4 tỷ đồng, cộng thêm phát sinh và đi lại, ăn uống,... rơi vào khoảng 6 - 7 tỷ. Vì không thể xoay được số tiền lớn trong thời gian ngắn nên Thoại ngỏ lời nhờ ủng hộ. 
Ngày 7/11/2024, Thu Hòa và Phạm Thoại đưa bé Bắp sang Singapore chữa trị. Từ đó đến nay, mẹ Bắp vẫn đăng tải hình ảnh và clip cập nhật tình hình của con trai lên trang cá nhân. Cũng theo chia sẻ của Thu Hòa, trong thời gian 2 mẹ con ở Singapore, Phạm Thoại cũng sang thăm và thường xuyên gọi điện với Bắp.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022