Tập 58 lên sóng vào tối 18/10 đánh dấu kết thúc phần 1 của bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ". Bộ phim khép lại với cảnh Chải và Pu trở về bản trong sự chào đón của gia đình và bà con trong làng.

463626411_122122927094444383_5461255201800386743_n.jpg
Ảnh: Fanpage Đi giữa trời rực rỡ

Mở đầu tập 58 "Đi giữa trời rực rỡ", tất cả mọi người tập trung ở nhà trọ của bác Vinh để ăn tối. Bác Vinh thông báo đã tìm được nhà đầu tư cho dự án khảo nghiệm của mình. Nhà đầu tư cho mô hình của bác Vinh không ai khác chính là bạn học cũ. Các cháu đều rất mừng trước tin vui này. 

Thái và Chải cũng giải quyết mọi hiểu lầm. "Trước đây, Pu coi Chải là kẻ đáng ghét, còn anh Thái là bạn. Bây giờ anh Thái vẫn là bạn, còn Chải không còn là kẻ đáng ghét nữa", Pu giải thích. 

462539487_455809880849731_8644492534279258378_n.png.jpg

Bác Vinh và mọi người cùng về thăm quê của Pu. Về bản, Pu và Chải đều nhận ra mình đã có sự thay đổi nhất định trong suy nghĩ và hành động. Lời thoại của nhân vật Chải và Pu ở cuối phim được cho là thông điệp mà bộ phim gửi gắm.

"Chỉ có một con đường để dẫn ra khỏi bản, nhưng lũ trẻ mới lớn chúng tôi lại đi trên con đường đó vào những thời điểm khác nhau với những ước mơ, mục đích khác nhau. Rồi đây, khi có trong tay tấm bằng đại học mà tôi mơ ước, tôi sẽ trở về giúp đỡ dân bản. Tôi đã biết được đi là để trưởng thành, trưởng thành là để trở về và trở về là để xây dựng quê hương", Pu vẫn nuôi ước mơ tốt nghiệp ngành dược để về giúp đỡ bà con ở bản.

462534237_904927828285836_3468235286782860935_n.png.jpg

"Tôi sinh ra và lớn lên ở bản. Chỉ có một con đường duy nhất ra khỏi bản thì Chải cũng chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho cô gái của mình. Lúc rời đi, tôi là gã trai chẳng biết làm gì. Còn bây giờ, tôi có thể làm mọi việc để chăm lo cho gia đình. Lúc rời khỏi bản, tôi chạy theo Pu. Còn bây giờ, mọi người nhìn xem, Pu đang theo tôi về bản đấy", lời thoại của Chải khép lại bộ phim cùng cảnh anh chạy theo Pu trên đồng lúa.

Trong khi "Đi giữa trời rực rỡ" khép lại với kết thúc hợp lý cho các nhân vật, nhưng trên các trang mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự hụt hẫng, tiếc nuối khi phim kết thúc quá chóng vánh, lãng xẹt. Nhiều khán giả nhận xét, việc Pu, Chải và Tả trở về quê là chưa hợp lý. Lời thoại của các nhân vật ở cuối phim mang tính "đạo lý", không phù hợp với bối cảnh.

462557762_563851012831940_6044734237107164524_n.png.jpg

Lên thành phố, thay vì tập trung vào việc học để thực hiện giấc mơ giúp đỡ quê hương, Pu lại chưa đạt được thành tích gì nổi bật. Cô vướng vào hàng loạt câu chuyện vặt vãnh, lan man của những nhân vật phụ. Vì thế, khi Pu trở về bản và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của bà con được cho là khá gượng ép.

Đối với nhân vật Chải, những công việc ở thành phố như chạy xe ôm, nhân viên giao hàng chưa đủ sức thuyết phục rằng cậu đã thực sự trưởng thành, có thể gánh vác gia đình.

Một số khán giả để lại bình luận như sau: "Phim đã nhạt mà kết thúc cũng nhạt. Kết phim chả có đầu đuôi gì cả"; "Pu có thấy học hành gì đâu, có gì thành công đâu. Có mỗi Chải và Tả trưởng thành hơn, nhưng chưa được gọi là thành công"; "Được mấy tập đầu hay, về sau thì vớ vẩn, chả có ý nghĩa gì"; "Đoạn đầu phim thì để tình huống rất dài nhưng sau này những tình huống lại thay đổi rất nhanh. Tự nhiên qua 2-3 tập xong kết phim"; "Mấy tập trên bản còn hay chứ từ khi xuống phố phim không có sự liên kết giữa các phân cảnh, kịch bản rời rạc"; "Thật sự lúc đầu rất háo hức xem, nhưng càng xem càng thấy nhạt nhẽo"...

462547895_895609669300488_906978631364465690_n.png.jpg

Cộng đồng mạng cũng cho rằng dù tên bộ phim rất ý nghĩa nhưng nội dung lại không hề ăn khớp. "Tên phim ý nghĩa, nhạc phim hay, diễn viên đẹp nhưng mà nội dung và diễn xuất chưa truyền tải hết được ý nghĩa của tên phim", khán giả Anh Thư để lại bình luận.

Trước đó, bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" nhận nhiều ý kiến trái chiều vì kịch bản chưa chặt chẽ hay vì diễn xuất của Thu Hà Ceri (vai Pu) và Vương Anh Ole (vai Thái). Thứ "cứu" lại bộ phim là diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của Long Vũ (vai Chải) và Yên Đan (vai Như).

Một số khán giả cho rằng Thu Hà Ceri thường có cử chỉ vênh mặt trước bạn diễn, diễn xuất chưa tự nhiên, chưa đủ cảm xúc để đẩy cao trào xúc động. Còn với Vương Anh Ole, khán giả nhận xét anh diễn đơ, biểu cảm một màu, lời thoại không tự nhiên, đài từ thiếu biểu cảm, diễn như "học sinh lên bảng trả bài". Điểm trừ này khiến nhân vật Thái dù là công tử đẹp trai, con nhà giàu nhưng cũng không thể tạo thành cơn sốt với khán giả.

Ngoài ra, "Đi giữa rời rực rỡ" vấp phải chỉ trích khi lồng ghép quảng cáo vụng về. Một số sản phẩm về nước mắm, thực phẩm đóng gói được quảng cáo giới thiệu vào trong nội dung bộ phim bằng cách quay cận cảnh và thoại của nhân vật. Việc quảng cáo xuất hiện quá nhiều và không tinh tế khiến khán giả T.L bức xúc: "Chai nước mắm sắp trở thành nhân vật chính rồi. Phim giờ vàng mà quảng cáo như mấy cái video vớ vẩn trên mạng".

462479480_122121342626444383_6297775656960346600_n.jpg
Ảnh: Fanpage Đi giữa trời rực rỡ

Dàn diễn viên của "Đi giữa trời rực rỡ" cũng có những chia sẻ sau khi bộ phim kết thúc. Diễn viên Long Vũ (vai Chải) nói lời chia tay khi bộ phim lên sóng tập cuối: "Một hành trình dài với biết bao thử thách và khó khăn đã đi qua, nhưng lại đong đầy những kỷ niệm quý giá không thể nào quên. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã sát cánh bên tôi, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cũng như khán giả yêu thương – những người đã luôn theo dõi, cổ vũ, chia sẻ những nụ cười, những giọt nước mắt, và dành cho tôi tình yêu vô bờ bến. Nhờ mọi người mà tôi có thể trở thành một Chải hóm hỉnh, đáng yêu, và trưởng thành như hôm nay".

Ban đầu, "Đi giữa trời rực rỡ" dự kiến phát sóng 100 tập thay vì chỉ 58 tập. Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn cho biết bộ phim kết thúc ở tập 58 nằm trong kế hoạch ban đầu của nhà sản xuất, chứ không phải rút ngắn do chỉ trích của khán giả liên quan đến kịch bản hay diễn xuất của diễn viên. Theo nhà sản xuất "Đi giữa trời rực rỡ", bộ phim dự kiến sẽ có phần 2.

Sau "Đi giữa trời rực rỡ", bộ phim "Tuổi trẻ giá bao nhiêu" sẽ nối sóng từ ngày 21/10 trên VTV3, vào 20h từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022