Trong một bài đăng trên mạng xã hội đầu tháng 11, cô Zhao tố cáo chồng đẩy con vào tình huống nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng khi mua đồ ăn và đưa điện thoại cho con gái rồi nhốt trong xe ôtô trong lúc bố tham gia một giải chạy của địa phương.

Cô con gái năm tuổi sau đó kể với mẹ toàn bộ câu chuyện này.

A-nh-chu-p-Ma-n-hi-nh-2023-11-7238-4692-1700125594.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mOrA0IdZPKu5NzU6gF1UCg

Người đàn ông họ Peng ở tỉnh Hồ Nam đã ly hôn với vợ chỉ vì mê chạy bộ mà bỏ bê con cái. Ảnh minh họa: unitea/Pixabay

Hành động bỏ con trên xe của người đàn ông đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. "Để trẻ nhỏ một mình trong ôtô rất nguy hiểm. Anh ấy định làm gì nếu có chuyện không may xảy ra với con gái", một người để lại bình luận.

Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, người chồng họ Peng giải thích chỉ chạy 1,5 km rồi quay lại xe để ru con ngủ. "Còn nếu cô ấy không hài lòng với cách chăm sóc con của tôi có thể đưa đơn kiện ra tòa", Peng nói.

Ban đầu chính Zhao là người khuyến khích chồng chạy bộ để giữ gìn sức khỏe, nhưng Peng ngày càng đam mê. Người chồng không thừa nhận mình bị "ám ảnh với chạy bộ", nhưng anh luôn coi đó là đó là ưu tiên hàng đầu.

"Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn", Zhao nói.

Minh Phương (Theo Odditycentral)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022