Nỗi đau chưa thể nguôi ngoai

  • ve-gia-1750322151461963963957-0-0-1000-1600-crop-17503221776201793049657.jpg

    Dồn hết tình thương cho cháu gái mong được báo đáp lúc về già, U70 bật khóc nhận ra sự thật sau một lần nhập việnĐỌC NGAY

Đã 3 tháng kể từ ngày vợ qua đời, Phạm Ngọc Bình (SN 1993, quê Bình Thuận) vẫn chưa thể nguôi ngoai. Mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên anh làm là thắp cho vợ nén nhang, thủ thỉ với vợ đôi điều về những gì mình trải qua trong ngày.

Tối 23/6, như thường lệ, Ngọc Bình trở về nhà và đến trước ban thờ thắp nhang cho vợ. Có chút hơi men, anh thở dài rồi trò chuyện với di ảnh của vợ như thể người thương đang đứng đối diện mình: “Sao có bông (hoa) đẹp vậy? Nay chỗ vợ có bông đẹp vậy ta?”, “Bai bai (tạm biệt). Chúc vợ ngủ ngon”...

Camera gia đình đã ghi lại tình huống cảm động đó. Khi được đăng trên kênh TikTok với dòng trạng thái: “Đắng cay cuộc đời anh chịu được nhưng cuộc sống nơi ấy em phải bình yên”, đoạn video của Ngọc Bình thu hút hơn 800.000 lượt xem, gần 30.000 lượt “thả tim” và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm.

Dân mạng để lại nhiều bình luận nghẹn ngào: “Sáng sớm xem được đoạn clip xót lòng quá. Cố lên nhé bạn!”; “Một người chồng đáng nể và đáng thương”; “Sáng sớm đã rửa mắt rồi... Đau lòng quá. Đáng sợ nhất không phải là chia tay mà là cách biệt âm dương”; “Mạnh mẽ lên bạn nhé”...

anh-dai-dien-116084-1750902629861-1750902630722819987116.jpg

Ngọc Bình đồng hành cùng vợ trong gần 5 năm chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Phạm Ngọc Bình

Ngọc Bình chia sẻ, khi xem lại đoạn camera về màn độc thoại trước di ảnh vợ, lòng anh buồn khó tả. Theo thói quen, anh đăng đoạn video này lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm, không ngờ lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

“Đọc những bình luận an ủi, động viên của người xa lạ, tôi thấy được xoa dịu”, Ngọc Bình chia sẻ.

  • thua-ke-1750839191860938543398-0-0-625-1000-crop-17508391999841106619721.jpg

    Giấu nhẹm di chúc thừa kế hơn 18 tỷ, 3 năm sau anh cả bật khóc giữa ngày TếtĐỌC NGAY

5 năm đồng hành cùng vợ

Vợ chồng Ngọc Bình kết hôn vào năm 2018. Cả hai có một bé gái, hiện 6 tuổi. Năm 2020, vợ anh bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, phải tiến hành hàng loạt phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị...

Gửi con cho bố mẹ trông giúp, Bình đưa vợ đi khám và điều trị ở khắp các bệnh viện lớn, nhỏ. Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u tại bệnh viện ở TPHCM, vợ anh bị liệt, phải nằm một chỗ và được chuyển về bệnh viện tỉnh để gia đình tiện chăm sóc.

Bình ở bên vợ cả ngày lẫn đêm. Mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt... của vợ đều do anh đảm nhiệm. Bệnh tình thuyên giảm, vợ anh được xuất viện về nhà. Bình lại cùng vợ bước vào hành trình tập vật lý trị liệu. “Bệnh tình của vợ tôi đỡ dần. Cô ấy ngồi dậy được, nói năng rõ ràng hơn. Gia đình tôi rất mừng”, Bình kể.

Cuối năm 2024, bệnh tình tái phát, Bình lại đưa vợ vào TPHCM khám chữa. Anh ở bên vợ trong suốt 8 tháng, trong đó có 5 tháng vợ nằm liệt một chỗ. Vợ không thể đi lại, anh trở thành đôi tay, đôi chân giúp vợ trong mọi việc.

“Tháng 3/2025, vợ tôi qua đời. Bao năm qua, tôi luôn nghĩ số phận của mình là vậy, thay vì buồn bã thì phải cố gắng vượt qua. Yêu vợ, thương con, tôi đồng hành cùng vợ lúc hoạn nạn. Vậy mà cuối cùng, chúng tôi không thể chiến thắng số phận.

Những ngày tháng cuối đời, vợ tôi luôn nói ‘xin lỗi’ khi không thể ở cùng với bố con tôi lâu hơn”, Bình tâm sự.

Dù chưa thể nguôi ngoai nỗi đau, Ngọc Bình vẫn nhủ lòng phải vững tâm để nuôi dạy con cái, trở thành chỗ dựa cho bố mẹ.

Thời gian qua, Bình thường chia sẻ khoảnh khắc anh đồng hành cùng vợ trong quá trình chiến đấu với bệnh tật. Anh mong muốn những thước phim ngắn của mình sẽ giúp người xem nhận ra được những giá trị của cuộc sống và những phút giây được ở cạnh người thân.

viec-nha3-17504098534601949419537-493-0-906-660-crop-17504098614521373233435.jpgChồng mỉa mai: "Không ai lười như cô!" – vợ trẻ bỏ việc nhà 3 tuần, cái kết khiến anh sững sờ

GĐXH - Bị chồng trách móc "lười biếng, chẳng bao giờ dọn dẹp", cô vợ trẻ không tranh cãi mà chọn cách "đình công việc nhà" suốt 21 ngày.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022