a6-1589015221995897769268-crop-1589015449946928576216.jpgBố mẹ nào cũng muốn tạo hình ảnh hoàn hảo trong mắt con cái, Angelina Jolie khuyên điều ngược lại

Mặc dù đã kết hôn nhưng mỗi ngày của hotgirl xứ Huế Đào Lan Phương vẫn bắt đầu từ 6h sáng giống như thời còn độc thân bởi cô thích cảm giác mỗi sớm thức dậy được nhìn thấy người đàn ông trụ cột, bảo bọc và bao dung cuộc đời mình bên cạnh.

5 tháng sau kết hôn, dẫu phải trải qua cả tỷ điều bỡ ngỡ với cuộc sống mới nhưng cô vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình bên ông xã Hoàng Phú hơn 14 tuổi.

photo-1-15895358203101921426986.jpg

Đào Lan Phương và ông xã Hoàng Phú.

photo-1-15895358242001096700379.jpg

Đào Lan Phương, đến từ Huế, là một cái tên quen thuộc với những tín đồ mua sắm hàng hiệu online. Cô hiện đang kinh doanh kinh doanh 6 chuỗi thương hiệu, là quản lý cho một thương hiệu mỹ phẩm và chuỗi cửa hàng đồ nhập khẩu.

Đầu năm, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ với lễ ăn hỏi và đám cưới cổ tích với ông xã Hoàng Phú hơn 14 tuổi. Lễ ăn hỏi với 11 tráp, trong đó có lễ vật là chiếc túi hàng hiệu Chanel trong bộ sưu tập mới nhất trị giá hơn 100 triệu cùng với hơn 3 tỷ đồng quà tặng vào lễ vu quy là một trong những đám cưới vô cùng đặc biệt đầu năm nay.

Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình, Lan Phương cho biết, chuyện tình yêu của cô bắt đầu như một mẩu chuyện hư cấu bởi cô ở Huế, anh Hoàng Phú ở Sài Gòn và cả 2 cùng gặp nhau ở Singapore trong chuyến du lịch của công ty mẹ cô. Khi ấy cô đi theo mẹ du lịch còn anh Hoàng Phú là hướng dẫn viên cho đoàn trong 5 ngày.

"Lần đầu gặp ông xã, mình thấy anh già dặn lắm, đĩnh đạc, điềm tĩnh và có chút khó tính. Mình còn bảo với mẹ "Mẹ đặt ông chú này dẫn đoàn đi chơi á, rồi sao vui?". Anh không giống những người đàn ông mình gặp ở thời điểm bấy giờ. Tuy không phải là người trải qua rất nhiều mối tình, nhưng lần đầu gặp anh đã khiến mình muốn có một tương lai ổn định", Lan Phương chia sẻ.

photo-2-1589535824204192124507.jpg

Lan Phương ấn tượng bởi sự già dặn, đĩnh đạc, điềm tĩnh và có chút khó tính của ông xã.

Ngày ấy, Lan Phương không nghĩ sẽ lấy một anh chồng hơn mình tận 14 tuổi bởi suy nghĩ, lối sống, tuổi tác và những điều khó kể tên sẽ cản trở chuyện tình yêu của cả 2. Thế nhưng, chẳng hiểu sao cô lại quyết định "cưa" ông chú trưởng đoàn chỉ sau 3 ngày gặp gỡ.

Lan Phương tâm sự, trong khoảng thời gian cả đoàn đi du lịch, cô thấy anh cứ đứng nhìn mình từ xa với ánh mắt như thể cô đã làm anh mất hồn. Tuy nhiên anh vẫn cứ điềm tĩnh, đĩnh đạc, không dám thổ lộ bởi vì suy nghĩ cô còn trẻ quá, chắc cũng không chịu quen anh. Chính điều này đã khiến cái tôi của Lan Phương trỗi dậy. Hơn nữa, bản thân là người luôn chủ động nắm bắt cơ hội cũng như những điều mình thích nên cô đã chủ động "cưa" chú hướng dẫn viên du lịch cho đoàn mà không chờ chú cầm cưa mình.

"Mình đã không biết bao lần tự hỏi "Xinh vậy không lẽ anh không thích?" và mình cảm thấy bị hụt hẫng, có gì đó bức xúc nữa. Mình quyết định cưa anh bằng cách tìm Facebook và để lại lời nhắn "Anh có đồng ý làm bạn trai em không?" chỉ sau 3 ngày. Không phải vì háo thắng, mà vì mình cũng thích "ông chú" này thật", Lan Phương thổ lộ.

photo-3-1589535824206915606443.jpg

Cả 2 trải qua 5 năm yêu.

Nói về tình yêu chênh lệch tuổi tác của mình, Lan Phương cho biết, sau 3 năm yêu cô đưa anh Hoàng Phú về ra mắt gia đình. Cô không biết bố mẹ có hài lòng không nhưng họ vẫn luôn dõi theo, làm chỗ dựa tinh thần cho cô và không bao giờ cấm cản những điều con gái thích mà chỉ đứng sau đưa ra lời khuyên, tôn trọng sự lựa chọn của cô. Cô còn nhớ câu nói của mẹ rằng "Con làm gì cũng được, vui là được! Ba Mẹ luôn ở sau con!" khiến cô vô cùng hạnh phúc với tình yêu của mình.

Mặc dù 5 năm yêu nhau với bao cuộc chiến tranh đã đi qua nhưng anh Hoàng Phú vẫn ở bên bao bọc và yêu thương cô bằng sự trưởng thành cùng lòng nhân ái của mình. Trong 5 năm quen đó, không dưới 3 lần cô hỏi anh "Tóm lại anh có cầu hôn em không hay em cầu hôn anh trước?". May mắn cuối cùng anh Hoàng Phú cũng chấp nhận màn cầu hôn doạ nạt bắt ép của cô bằng cách giấu kín và đưa cô đi 12 nước rồi tỏ tình trên đỉnh núi tuyết cao nhất châu Âu vô cùng lãng mạn khiến cô không còn đường lui.

photo-4-1589535824210824566033.jpg

Được biết, đám cưới của Lan Phương và ông xã Hoàng Phú diễn ra vào ngày 2/1 ở ở TP Huế, và ngày 13/1 ở TP. HCM với loạt siêu xe giá trị hàng chục tỷ đồng và không gian tiệc cưới cổ tích lộng lẫy với 5 nghìn bông hoa hồng.

"Ngày mình đi lấy chồng ba mình dắt tay lên lễ đường như bao cô gái khác, chỉ khác ở chỗ, mình bảo ba chỉ đưa mình đến đầu lối đi, còn lại con sẽ tự đi, bởi hôn nhân với con là bình đẳng và tự nguyện. Chồng mình cũng chẳng cần xuống đón mình, mình tự đi, tự đến bên anh bằng tất cả tình yêu và sự dũng cảm", Lan Phương chia sẻ.

photo-5-1589535824213762887085.jpg
photo-6-15895358242161410199944.jpg
photo-7-1589535824219689103572.jpg

Đám cưới cổ tích của cả 2.

Cuộc sống hôn nhân khởi đầu với 1 tỷ điều bỡ ngỡ, từ vui, buồn, hạnh phúc, cho đến phát điên vì mọi chuyện xảy ra trong nhà. Tuy nhiên nhờ lấy được "ông chú lớn tuổi" mà Lan Phương vẫn luôn được bao dung, yêu chiều và yêu sách. Đặc biệt, cô cảm thấy cuộc sống hôn nhân không chỉ có riêng tình yêu mà còn cả tình thương và sự trách nhiệm.

Cô cảm thấy may mắn vì trước, trong hay sau đám cưới thì tình cảm của ông xã dành cho mình vẫn vậy. Nhiều người kháo rằng cô yêu đại gia nhưng với cô, ông xã không phải là đại gia, cô cũng không cần đại gia bởi tự cô sẽ là đại gia của chính mình. Cô cũng không thích phụ thuộc vào ai và càng không muốn ai phải bận tâm vì mình.

"Thật ra quà cáp với mình chưa bao giờ là quan trọng, suốt 5 năm yêu xa chúng mình còn ít khi được gặp gỡ đi chơi cuối tuần, mình chưa từng đòi hỏi anh phải mua thứ này thứ kia bởi anh chỉ cần cho mình tình yêu, những thứ khác mình tự mua được", Lan Phương mỉm cười.

Hiện tại, do ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vì vậy ông xã Lan Phương không phải đi công tác ở nước ngoài thường xuyên, mỗi tháng đi 2 tuần như trước nữa. Anh ở nhà nhiều hơn và vợ chồng cô có thời gian cho bản thân cũng như cho gia đình nhiều hơn.

Mỗi ngày, cả 2 cùng nhau dậy sớm làm vườn, chăm mèo, pha 2 tách cafe ngồi ngồi đọc báo online và bàn luận tin tức mới mỗi ngày. Rồi cùng nhau làm việc, kinh doanh dù ở 2 mảng riêng. Trưa đến, vợ chồng cô lại cùng nấu cơm, ăn trưa, dọn dẹp. Tới chiều lại cùng nhau xem phim hoặc đèo nhau đi khắp Sài Gòn tận hưởng không khí. Buổi tối, cả 2 sẽ cùng ăn tối, kể cho nhau nghe về nhiều điều mình nghĩ và cùng ngắm Sài Gòn về đêm từ trên cao.

photo-8-15895358242221791819761.jpg
photo-9-1589535824225572579977.jpg

Tuy mỗi ngày diễn ra đơn giản nhưng cô cảm thấy hạnh phúc bởi có ông xã vẫn luôn yêu chiều, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Việc gì trong nhà, góc nào trong nhà cũng đều có bàn tay của người đàn ông hơn vợ 14 tuổi ấy.

"Em không mong chuyện mình là sử tình được người người lan truyền và ái mộ, em chỉ mong 5 năm trước em đến với anh bằng chân tâm, 5 năm sau anh đến bên em bằng trưởng thành thì cả đời này hãy bên nhau bằng chân thành vĩnh cửu", Lan Phương nhắn nhủ.

Độc giả có câu chuyện về gia đình muốn tâm sự, chia sẻ có thể gửi thư về hòm mail: hoahue@giadinh.net.vn

ck-1589183956383197565721-crop-15891839650601672447685.jpgTự tay bóp chết hôn nhân vì đối xử với vợ theo cách này

Theo Hồng Nhung

Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022