Chú ngựa xuất hiện tại trung tâm thương mại Jingfeng Center (Nam Kinh), địa điểm vốn nổi tiếng với các linh vật sáng tạo mỗi dịp lễ, Tết. Thay vì hình ảnh ngựa oai vệ, dũng mãnh quen thuộc, linh vật năm nay được thiết kế với thân hình mũm mĩm, đôi mắt lồi và kiểu dáng "ngạo nghễ" như một ngôi sao đang diễn trên sân khấu.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ lên mạng xã hội, chú ngựa nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả Việt Nam bình luận: "Nó là ngựa mà nó kiêu!", "Nhìn vừa vênh như Ngộ Không, vừa tròn như Bát Giới", hay "Ngựa gì mà thần thái hơn cả người mẫu"...

Thiet-ke-chua-co-ten-1-1770126-3594-9214-1770127001.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9JG7V-OQAqIKn6hw3pzOJg

Linh vật ngựa 'kiêu kỳ' ở Nam Kinh. Ảnh: Weibo.

624873516-1427978105366018-437-5585-7304-1770127001.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Wtz7uus3gc-FC3f35TwnHw

Chú ngựa còn có phiên bản nhỏ hơn màu đỏ. Ảnh: Weibo.

Theo quan niệm Á Đông, năm Bính Ngọ 2026 là năm con ngựa, biểu tượng cho sức mạnh, sự bền bỉ, may mắn và tinh thần tiến lên phía trước.

Trong nhiều năm gần đây, các địa phương tại Trung Quốc không còn bó hẹp linh vật Tết trong khuôn mẫu truyền thống mà ngày càng ưa chuộng phong cách sáng tạo, hài hước nhằm thu hút giới trẻ và tạo hiệu ứng truyền thông. Linh vật ngựa tại Jingfeng Center là ví dụ cho xu hướng này: vẫn giữ ý nghĩa cát tường của con giáp năm mới, nhưng được "làm mới" bằng tạo hình vui nhộn, dễ gây thiện cảm.

Ngoài Nam Kinh, trung tâm thương mại Taikoo Hui (Quảng Châu) cũng góp mặt vào cuộc đua linh vật năm 2026 với chú ngựa tóc dài, mái ngố, tạo hình vừa ngố vừa sang chảnh, nhanh chóng được cư dân mạng đem ra so sánh, bình luận: "Con ngựa này chắc đi salon mỗi tuần, tóc tai nhìn kỹ hơn cả người", "Con này mà đứng cạnh ngựa Nam Kinh chắc thành cặp bài trùng meme Tết"...

628056454-1196728005993106-429-1247-7691-1770127001.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0xPQ4HYbV61KaBoiFM25Rg

Linh vật ngựa ở Quảng Châu. Ảnh: Weibo.

Hoàng Yến

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022