- Những năm gần đây, anh được khán giả nhắc đến nhiều với hình ảnh một travel blogger. Anh đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia?
- Tính đến hiện tại, tôi đã đi hơn 50 quốc gia.
- Đâu là nơi khiến anh muốn quay lại nhiều lần nhất?
- Nếu không tính các điểm đến trong nước, nơi tôi quay lại nhiều nhất thì chắc là Nhật Bản và Hàn Quốc, vì mỗi lần quay lại đều có một góc nhìn mới, không bị "cũ". Nhật đẹp kiểu tinh tế, mỗi mùa lại có những biến chuyển thú vị. Hàn Quốc mang đến cảm giác gần gũi, năng động, từ văn hóa đến ẩm thực, thời trang. Gần đây, tôi cũng quay lại Australia nhiều hơn vì nhịp sống nơi đây khá dễ chịu, thích hợp vừa làm việc, vừa nghỉ ngơi và cũng khá an toàn để đưa cả gia đình đi khám phá.

Quang Vinh bắt đầu ca hát từ năm 11 tuổi ở Đội sơn ca Nhà thiếu nhi Quận 1, nhiều bài hát của anh gắn liền với tuổi thơ và trở thành một phần thanh xuân thế hệ 8X, 9X. Những năm gần đây, bên cạnh âm nhạc, anh còn nổi tiếng với vai trò travel blogger.
- Từng đi qua nhiều vùng đất, đâu là điểm đến khiến anh bất ngờ nhất theo cả hướng tích cực lẫn trải nghiệm mang tính thử thách?
- Nếu nói về sự thú vị bất ngờ, tôi sẽ chọn Thổ Nhĩ Kỳ. Sự giao thoa giữa Á - Âu, giữa cổ kính và hiện đại khiến những nơi như Cappadocia hay Istanbul trở nên vô cùng "điện ảnh", đẹp đến mức khiến tôi phải chậm lại để cảm nhận hành trình trọn vẹn hơn.
Còn thử thách không nằm ở một quốc gia cụ thể, mà thường là những hành trình dài ngày, xa xôi và có thể là thời tiết khắc nghiệt khiến bản thân không tránh khỏi cảm giác cô đơn, nhớ nhà, nhớ sân khấu. Nhất là những chuyến đi solo hay đến những nơi thời tiết lạnh lẽo, địa hình hiểm trở hay trải nghiệm cảm giác mạnh thử thách giới hạn của bản thân. Tất cả những điều đó buộc tôi phải học cách đối diện, vượt qua giới hạn của mình. Nhưng chính những trải nghiệm đó cũng đem đến cho tôi cảm hứng và giúp tôi trở về nhà với phiên bản trưởng thành hơn.

Vùng đất Cappadocia nổi tiếng với những chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu là một trong những điểm đến để lại nhiều ấn tượng với Quang Vinh bởi những nét giao thoa văn hóa, lịch sử cùng những danh lam thắng cảnh đặc sắc.
- Có chuyến đi nào từng làm thay đổi rõ rệt góc nhìn của anh về cuộc sống?
- Những tháng ngày rong ruổi quanh châu Âu và châu Úc đã góp phần không nhỏ thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của tôi. Ở đó, mọi thứ diễn ra chậm rãi, con người không chạy theo quá nhiều thứ nhưng vẫn sống khoa học và cân bằng giữa công việc - gia đình.
Nhịp sống ở đó khiến tôi nhận ra mình không cần quá nhiều để hạnh phúc, nhưng điều quan trọng là cần hiểu rõ mình thực sự muốn gì. Đó cũng là điều tôi muốn mang về sau mỗi chuyến đi - không phải hình ảnh, mà là cách nhìn, cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống từ những điều giản đơn nhất.

Từng đặt chân đến hơn 50 quốc gia, ca sĩ Quang Vinh tâm niệm mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ đều là cơ hội để anh giới thiệu Việt Nam đến bạn bè thế giới.
- Những chuyến đi đã ảnh hưởng như thế nào đến cảm xúc và âm nhạc của anh?
- Du lịch đã trở thành nguồn cảm hứng lớn cho âm nhạc của Quang Vinh. Có những giai đoạn tôi không hoạt động nghệ thuật nhiều, nhưng những chuyến đi đã thắp lại ngọn lửa trong tôi. Mỗi nơi có cơ hội đi qua lại cho tôi những nguồn cảm hứng khác nhau, từ đó giúp âm nhạc của tôi mới mẻ và cũng giàu cảm xúc hơn.
Tôi có một series "Tình ca đa quốc gia" là nơi tôi lưu giữ những MV được quay ở một vài quốc gia tôi đi qua như Đài Loan, Brunei, Sri Lanka... Album sắp tới của tôi cũng được nuôi dưỡng từ những trải nghiệm giản dị, đời thường, đến từ những chuyến đi.
- Có ca khúc hay ý tưởng nào được 'thai nghén' từ những hành trình anh đi qua?
- Sắp tới tôi dự định làm nhiều hơn những vlog tập trung vào trải nghiệm văn hóa, giao lưu với người dân địa phương nơi tôi đi qua, học hát những ca khúc truyền thống hoặc đặc trưng của mỗi vùng miền. Tôi muốn được lưu giữ những kỷ niệm, cảm xúc ở mỗi nơi mình đến chứ không đơn thuần chỉ là những bức ảnh hay những đoạn video tráng lệ.

Quang Vinh mặc yukata dạo chơi khu phố cổ Gion ở Kyoto, Nhật Bản.
- Trong mỗi chuyến đi, anh có 'nghi thức' hay thói quen nào không thể thiếu?
- Tôi luôn dành một khoảng thời gian ở một mình, không quay, không chụp, không mạng xã hội. Chỉ để thật sự được "có mặt" ở nơi đó. Vì nếu chỉ quay và check-in, mình sẽ rất dễ bỏ lỡ những cảm xúc chân thật - thứ ở lại lâu nhất sau mỗi chuyến đi.
Tôi thích trò chuyện, giao lưu với người dân ở những nơi tôi đi qua để hiểu hơn về văn hóa, về nhịp sống địa phương. Tôi cũng tâm niệm mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ của mình cũng chính là cơ hội để tôi quảng bá Việt Nam ra thế giới, đi để góp phần cho bạn bè thế giới thấy đất nước mình đẹp và giàu mạnh đến nhường nào.
- Với những bạn trẻ đang dõi theo hành trình của anh, anh có lời khuyên nào để mỗi chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn, thay vì chỉ dừng lại ở việc check-in?
- Đừng đi chỉ để check-in. Hãy thử trò chuyện với người địa phương, ăn những món họ ăn mỗi ngày, và cho bản thân những khoảng thời gian "không làm gì cả". Bởi một chuyến đi ý nghĩa không nằm ở việc bạn đi được bao nhiêu nơi, mà là sau hành trình ấy, bạn hiểu thêm điều gì về chính mình, biết mình cần gì và sẵn sàng buông bỏ điều gì để sống hạnh phúc hơn.

Ca sĩ 8X thăm Currumbin Wildlife Sanctuary - khu bảo tồn động vật hoang dã ở Queensland, Australia.

Quang Vinh trải nghiệm trò chơi cảm giác mạnh khi đến Gold Coast, Australia
Thảo Nhi




































