"Đêm nay nằm nghe sóng vỗ, êm đềm như tiếng mẹ ru. Lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi, đã làm đời mẹ buồn vui…", ca từ trong "Tạ ơn mẹ" giản dị nhưng tình cảm, tha thiết. Như Quỳnh từng hát "Tạ ơn mẹ" trong cuốn Paris by Night 40, khi chị còn rất trẻ.

photo-1-1656842409337702739896.jpg

Như Quỳnh hát "Tạ ơn mẹ" thuở má thắm, tóc xanh (Ảnh: Chụp màn hình)

Trở về Việt Nam ca hát đã được vài năm song Như Quỳnh chưa lần nào trình bày "Tạ ơn mẹ". Lần đầu tiên, chị hát ca khúc này trong liveshow "Tình mẫu tử" của Duy Cường, con trai nuôi của ca sỹ Ngọc Sơn.

Duy Cường là Quán quân Thần tượng Bolero 2018, khi Như Quỳnh ngồi ghế nóng cùng Ngọc Sơn, Quang Lê. Quán quân Thần tượng Bolero 2018 chia sẻ: Phải đến liveshow thứ 5 thì anh mới mời được giọng ca "Duyên phận" góp mặt, phải "book" trước ba tháng.

photo-1-1656842427042151757072.jpg

Lần đầu tiên Như Quỳnh hát "Tạ ơn mẹ" trên sân khấu quê nhà, sau bao đau thương trong đời sống cá nhân

"Tạ ơn mẹ" được Như Quỳnh trình bày tại Việt Nam đầy xúc cảm, chính chị không kiềm được nước mắt, khi hát đến những câu: "Những lời nồng nàn trên môi, sẽ theo con đến cuối đời…". Khán giả đã động viên Như Quỳnh bằng tràng pháo tay.

Tháng 9 năm 2018, mẹ của Như Quỳnh qua đời. Đến tháng 1 năm 2021, bố chị cũng qua đời. Cách đây vài tháng, em trai của chị, nhà thiết kế, ca sỹ Tường Khuê cũng qua đời. Liên tiếp đau thương đổ xuống giọng ca “Duyên phận” nên khán giả thấu hiểu những giọt nước mắt của chị khi hát về tình mẫu tử. Khi còn sống, mẹ Như Quỳnh luôn theo sát con gái và cũng là người chăm sóc Melody, cô con gái duy nhất của chị, để chị yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Trước khi liveshow "Tình mẫu tử" diễn ra, Như Quỳnh cũng đã khóc. Một cô gái trẻ, 19 tuổi, quê ở Thái Bình đã lặn lội xe đò lên gặp "thần tượng". Cô kể, cô nghe nhạc Như Quỳnh từ khi 8 tuổi. Cô thấy Như Quỳnh giống mẹ cô. Mấy năm trước khi còn học phổ thông, cô không có tiền mua vé xem Như Quỳnh hát. Bây giờ đã là sinh viên, cô dành dụm để mua chiếc vé đến gặp "thần tượng".

Như Quỳnh đã ôm cô gái, vỗ về. Cô gái nói với "thần tượng": Sắp đến ngày sinh của cô, mong một lời chúc từ "thần tượng". Như Quỳnh không những chúc mừng cô bé bằng lời mà còn tặng cô tiền, tặng cô đĩa nhạc mới ra. Nước mắt lại rơi trước thềm đêm diễn.

Hạnh phúc của nghệ sỹ là được sống trong tình yêu của khán giả.

photo-2-16568424270301126128854.jpg

Như Quỳnh và fan 19 tuổi (Ảnh: FBNV)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022