
Không khí đêm nhạc kỷ niệm 30 năm sinh nhật Bức Tường. Video: Ban tổ chức cung cấp
Chương trình tối 26/3 thu hút đa số khán giả thế hệ 7x, 8x, những người gắn bó ban nhạc từ khi họ còn là nhóm nhạc sinh viên. Trong ba tiếng, người xem cùng Bức Tường hát, nhảy, làm sống dậy không khí những show rock thập niên 1990-2000.
Mở màn, Việt Lâm thể hiện một loạt ca khúc quen thuộc như Bông hồng thủy tinh, Tâm hồn của đá, Niềm tin cho cát bụi. Chất giọng ấm, vang, lối hát giàu cảm xúc của anh có nét tương đồng cố nhạc sĩ Trần Lập. Phần sau, Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa bùng nổ hơn với các ca khúc đậm chất hard rock, heavy mental. Ban nhạc cũng giới thiệu các thử nghiệm với rock chất liệu dân gian, qua Bài ca sông Hồng (kết hợp nghệ sĩ đàn nguyệt Cồ Huy Hùng) và Men say (nghệ sĩ sáo trúc Hoàng Anh).

Bài "Bông hồng thủy tinh". Video: Hà Thu
Trần Tuấn Hùng - thủ lĩnh nhóm - cho biết chuẩn bị nhiều điều để nói nhưng khi đứng trên sân khấu lại không biết mở lời từ đâu. Suốt chương trình, anh nhiều lần đệm guitar cho khán giả hát Mắt đen, Tiếng gọi, như một cách trò chuyện cùng tri kỷ.
Ở tuổi ngoài 50, guitarist Tuấn Hùng và các thành viên của ban nhạc giữ phong độ, lối biểu diễn mạnh mẽ, khuấy động khán giả. Họ chơi nhạc bằng "tâm hồn của rock", hồn nhiên như những ngày đầu đứng trên sân khấu.

Guitarist Trần Tuấn Hùng đệm guitar cho khán giả hát "Mắt đen". Video: Hà Thu
Đan xen âm nhạc, Bức Tường chiếu các thước phim tư liệu tái hiện chặng đường 30 năm. Ngày 26/3/1995, nhóm lần đầu biểu diễn trong chương trình của Đoàn Thanh niên Đại học Xây dựng. Thời gian này, họ được ban giám hiệu hỗ trợ nhạc cụ. Khi ra trường, không còn đàn, trống để chơi, họ lúng túng trước những lời mời biểu diễn. Cuối cùng, nhóm quyết định vay tiền bạn bè, xuống Hải Phòng mua đàn cũ. Lần có cát-xê cao nhất là một triệu đồng, nhóm mất 300.000 đồng thuê trống. Số tiền còn lại, mỗi thành viên mua một cây guitar mới, ăn lót dạ bánh mỳ.
SV96 là chương trình đưa tên tuổi nhóm bay xa, qua các ca khúc như Cây bàng, Bình minh sinh viên, Đường đến ngày vinh quang. Thập niên 1990, 2000, trong giai đoạn đỉnh cao của rock Việt, mỗi buổi diễn của nhóm thu hút hàng chục nghìn người.

Guitarist Trần Tuấn Hùng (phải) và ca sĩ Việt Lâm. Nhóm sẽ mang show đến Cine Saigon, quận 1, TP HCM, ngày 29/3. Ảnh: Hồ Minh
Bức Tường dành nhiều khoảng lặng tưởng nhớ Trần Lập - người thủ lĩnh dẫn dắt ban nhạc trong hai thập niên. Trên nền giai điệu Ký ức, ban tổ chức chiếu video nhạc sĩ nói về những ngày đầu của nhóm. Bài Cơn mưa tháng năm là màn "đối thoại" của đôi bạn thân, hai chiến hữu một thời - Trần Tuấn Hùng và Trần Lập. Tiếng guitar của Tuấn Hùng và giọng hát của Trần Lập trong bản thu hòa quyện, khiến khán giả xúc động.

Khán giả hát "Cơn mưa tháng năm" cùng Trần Lập, trên nền guitar của Trần Tuấn Hùng. Video: Hà Thu
Khi hát Cây bàng, các thành viên Bức Tường nói: "Anh Lập không sáng tác ca khúc nào cho riêng mình, nhưng chúng tôi nghĩ bài hát phù hợp nhất với anh là Cây bàng". Suốt cuộc đời, nhạc sĩ đã sống và cống hiến với tinh thần lạc quan, như chiếc lá bàng từ lúc còn xanh cho đến khi lìa cành: "Vẫn tin rằng rồi xuân sẽ tới mầm sống đâm chồi, đón nắng vàng. Ai vui khi lá bàng đỏ rớt xuống giữa mùa đông? Đỏ như máu dẫu xa lìa cành, nụ cười luôn tươi sáng trên môi".
Ban nhạc cũng nhắc về những quãng thời gian loay hoay. Đó là giai đoạn năm 2003-2004, khi nhóm chưa có hit. Sau đó, họ tái xuất với Cha và con. Đó là khi giai đoạn cái "tôi" của mỗi người quá lớn dẫn đến những cuộc cãi nhau liên miên, đỉnh điểm là show diễn chia tay Ngày thứ bảy cuối cùng, năm 2006. Thời gian sau khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời, họ từng mất định hướng, nhưng cuối cùng trở lại với một album rock đậm tính đương đại - Cân bằng.

Khán giả trong đêm nhạc của Bức Tường. Ảnh: Hồ Minh
MC Diệp Chi, một trong những khán giả xem show, cho biết bồi hồi khi cùng nhóm ôn kỷ niệm qua 30 năm: "Tôi nhớ khi mới là sinh viên tỉnh lẻ ra Hà Nội học, luôn tìm cách có mặt ở các buổi biểu diễn của Bức Tường. Tôi mừng khi ở tuổi trung niên, các thành viên của ban vẫn nuôi đam mê, tình yêu nghệ thuật".
Nguyễn Hồng Hải, 20 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, cho biết trở thành fan của ban nhạc sau album Cân bằng (2023): "Tôi thích các ca khúc của nhóm bởi thông điệp đẹp đẽ, ý nghĩa. Trong đêm nhạc, tôi xúc động mỗi lần khán giả cùng nhau cất tiếng hát. Khi ấy, những người không quen biết nhau trở nên thân thuộc hơn nhờ âm nhạc".
Bức Tường thành lập năm 1995, được nhiều khán giả gọi "huyền thoại rock" trong nước. Đến nay, họ phát hành bảy album phòng thu gồm: Tâm hồn của đá (2001), Vô hình (2003), Nam châm (2004), Ngày khác (2010), Đất Việt (2014), Cân bằng (2023). Sau khi thủ lĩnh Trần Lập qua đời năm 2016, nhóm quyết định vẫn duy trì hoạt động, guitarist Trần Tuấn Hùng làm thủ lĩnh. Nhóm hiện gồm các thành viên: Tuấn Hùng, Vũ Văn Hà, Xuân Kiên, Phạm Trung Hiếu. Họ kết hợp nhiều giọng ca khác nhau trong mỗi sự kiện, trong đó có Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa.
Hà Thu