
GĐXH - Những nạn nhân sống sót kể lại phút tàu du lịch lật úp, chìm xuống vịnh Hạ Long, khiến ít nhất 30 người tử vong thương tâm.
Người thân của các nạn nhân vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long khóc nấc, gục ngã trước nỗi đau quá lớn

Rạng sáng 20/7, khuôn viên nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) rất đông người nhà nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long.
Thông tin trên VTC News, sáng 20/7, khuôn viên nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (Quảng Ninh) rất đông người nhà nạn nhân trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long. Họ kiên nhẫn chờ đợi từ đêm qua đến sáng nay, mong ngóng thông tin từ đội cứu hộ. Nỗi đau không giấu nổi trên từng khuôn mặt, không ít gia đình đi cả nhà du lịch, giờ chỉ còn vài người sống sót.

Người thân khóc nghẹn khi đưa thi thể nạn nhân về an táng. Ảnh: Tuổi trẻ
Tính đến sáng nay, các xe cứu thương đã rút khỏi hiện trường. Tuy nhiên, tại khu vực chân cầu Bãi Cháy – nơi gần vị trí cứu nạn nhất, dòng người đổ về vẫn không dứt. Nhiều người mang theo hoa, hương và lễ vật, đứng lặng lẽ hướng về vịnh biển.

Anh Thức thắp nhang, cầu mong tìm được em họ của mình
Trên Đời sống pháp luật, anh Nguyễn Văn Thức (quê Hà Nam), người nhà của các nạn nhân, chia sẻ trong nghẹn ngào: "Gia đình em họ tôi có 4 người đi du lịch – hai vợ chồng và hai đứa con. Bé lớn 14 tuổi may mắn được cứu sống hôm qua, nhưng vợ và con gái út thì đã mất, hiện đang được quàn tại nhà tang lễ bệnh viện. Riêng bố cháu – em họ tôi đến giờ vẫn chưa tìm thấy".
Anh Thức cho biết gia đình anh đã đến hiện trường từ gần 3 giờ sáng. "Lúc đầu, tôi không hề biết em mình đưa gia đình đi du lịch. Khi lên mạng thấy danh sách hành khách thì không có tên 4 người nhà tôi nên tôi còn hy vọng không phải. Nhưng rồi sau đó, người dân nhận diện được cháu bé được cứu chính là con em tôi. Chính cháu cũng kể lại: Khi tàu gặp nạn, bố đã kịp ném cho cháu chiếc áo phao", anh Thắng chia sẻ.
Theo anh Thức, hiện các thành viên trong gia đình đã có mặt đầy đủ ở Hạ Long, tập trung tại nhà tang lễ. Không khí tang thương bao trùm khi có quá nhiều nỗi đau xảy đến cùng lúc.

Nhiều người nhà không thể đứng vững khi nhận được thông báo về danh tính nạn nhân xấu số.
Theo Tuổi trẻ thông tin, ngay khi nhận được tin con tàu có người thân của mình trên đó bị lật, nhiều người từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng... đã nhanh chóng đến Quảng Ninh. Họ luôn cầu nguyện sẽ có "phép màu" giúp người thân của mình may mắn thoát nạn.
Thế nhưng sự thật trớ trêu, phép màu đó đã không xảy ra, giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi người thân của họ đã vĩnh viễn ra đi.
Tính đến 2h ngày 20/7, hơn 30 người đã chết, đó là con số khủng khiếp khi chiếc tàu Vịnh Xanh 58 bị lật trên vịnh Hạ Long. Nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi những thi thể cứ lần lượt được chuyển về.
Còn 5 người mất tích trong vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long

Tàu Vịnh Xanh 58 được lai dắt về bờ.
7h sáng nay (20/7), Sở Chỉ huy cứu hộ tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đưa tàu du lịch Vịnh Xanh 58 về bờ sau khi hoàn tất công tác bơm nước và lật lại thân tàu. Hiện trường vụ tai nạn vẫn ngổn ngang, 5 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.
Sáng cùng ngày, đội cứu hộ tìm thấy thêm ba thi thể thuyền viên dưới lớp thân tàu vừa được lật lại, nâng tổng số người thiệt mạng lên 37 và 11 người được cứu sống ngay trong chiều tối qua, song hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn lại ngày càng trở nên mong manh khi điều kiện thời tiết trên biển chuyển biến xấu.
Trước đó, trưa 19/7, tàu Vịnh Xanh 58, còn gọi là Wonder Sea, xuất bến từ cảng Tuần Châu, chở 48 du khách cùng 5 thuyền viên, thực hiện hành trình tham quan các điểm nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long.
Khi di chuyển đến khu vực đông hang Đầu Gỗ vào khoảng 13h30, tàu bất ngờ gặp giông lốc mạnh, trời đang nắng bỗng tối sầm, kèm theo mưa đá, sấm sét. Chỉ trong ít phút, gió mạnh quật đổ, đẩy con tàu dài 24 m, trọng tải 12 tấn lật úp, toàn bộ du khách và thuyền viên rơi xuống biển.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động gần 1.000 người thuộc nhiều đơn vị quân đội và công an, phối hợp cùng hàng trăm ngư dân địa phương am hiểu luồng lạch để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Tổng cộng hơn 100 phương tiện được điều động, trong đó 30 tàu xuồng các loại cùng 20 đặc công nước của Lữ đoàn 126 Hải quân trực tiếp lặn tìm quanh khu vực tàu bị nạn.
Việc tìm kiếm những người mất tích đang trở nên gấp rút hơn bao giờ hết, khi từ đêm 20/7, vùng biển vịnh Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của bão Wipha.
Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực này sẽ xuất hiện gió mạnh cấp 6 đến cấp 11, giật tới cấp 14, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cơ quan chức năng chạy đua với thời gian để hoàn tất công tác tìm kiếm trước khi bão đổ bộ.
Quảng Ninh đã tăng cường thêm các lực lượng tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm, đồng thời tổ chức di dời, đảm bảo an toàn cho các phương tiện cứu nạn, cứu hộ trước diễn biến phức tạp của bão.
Chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với gia đình các nạn nhân, cập nhật thông tin thường xuyên, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với thời tiết xấu sắp tới.
Clip khoảnh khắc tàu lật trên vịnh Hạ Long (1)