Hơn một tháng trôi qua sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 9/9 ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), người dân nơi đây đã trở lại nhịp sống thường ngày tại nơi tạm cư.

Dù những đau thương, mất mát vẫn còn hiện hữu, nhưng tại khu nhà tạm cư Làng Nủ những ngày giữa tháng 10, đã có những gốc cây hoa được trồng mới.

khu-tai-dinh-cu-lang-nu-07101816-1729126636618-1729126640718647883260.jpg

Hình ảnh những cây hoa được trồng tại khu tạm cư ở Làng Nủ. (Ảnh: Đào Tuấn)

25 mái nhà - nơi tạm cư của người dân Làng Nủ đã hiển hiện sự quây quần của thôn bản. Dù mất mát chưa nguôi, nhưng người dân đã chia sẻ, động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Hoàng Ngọc Xử, Bí thư thôn Làng Nủ cho biết, cuộc sống của người dân trong thôn đã tạm ổn. Trẻ em đã trở lại trường học, trong khi người lớn cũng đã đi làm trở lại.

khu-tai-dinh-cu-lang-nu-2-07115022-1729126641336-1729126641452311927089.jpg

Khu tái định cư mới cho người dân Làng Nủ đang được thần tốc thi công. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Bị mất nhà và người thân sau trận lũ quét kinh hoàng cách đây hơn một tháng, anh Nguyễn Văn Điệt (31 tuổi) hiện sinh sống tại khu tạm cư Làng Nủ, chia sẻ, nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng giờ đây phải gác lại để hướng về cuộc sống phía trước.

Theo anh Điệt, bà con tại khu tạm cư, sau khi lo hậu sự cho người thân đã dần ổn định tinh thần. Mọi người cùng nhau trồng hoa xung quanh nhà và cải tạo vườn rau nhằm cải thiện bữa ăn.

khu-tai-dinh-cu-lang-nu-3-07122505-1729126641935-1729126642037195218103.jpg

Những khung nhà đầu tiên tại khu tái định cư đang dần hình thành. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Bà Vũ Thị Tư, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Khánh cho biết, trong hơn một tháng qua, cùng với chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội đã rất quan tâm đến cuộc sống của người dân Làng Nủ.

Bà Tư cho biết: "Cuộc sống của bà con đã dần ổn định. Mọi người đang chờ đợi ngày được chuyển về khu tái định cư mới với 40 mái nhà kiên cố. Đồng thời, các vị trí canh tác nông nghiệp để tạo sinh kế ổn định cho bà con cũng đang được triển khai".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022