Ngày 20/3, Công an xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, 3 em học sinh trên địa bàn đến đơn vị nhờ tìm chủ nhân của chiếc điện thoại các em nhặt được trên đường đi học về.

base64-17424482217831859187161.jpeg

Ba học sinh nhặt được của rơi tìm người đánh mất. ẢNH: A.L

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 18/3, trên đường đi học về, 3 em Nguyễn Văn Đức Mạnh (SN 2015), Nguyễn Công Hải (SN 2015), học lớp 4B và Nguyễn Công Nhật Linh (SN 2017, lớp 2B), học sinh Trường Tiểu học Phúc Sơn phát hiện chiếc điện thoại di động rơi giữa đường.

  • Nhặt được túi xách có 13 triệu và iPhone, người đàn ông trả lại người mất

  • Biểu dương hai học sinh Hà Nội nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Trong ốp lưng điện thoại còn có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Thị Dung (trú thôn 4, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Các em mang toàn bộ tài sản nhặt được đến trụ sở Công an xã Phúc Sơn để nhờ tìm người đánh rơi. Sau khi tiếp nhận tài sản, công an xã nhanh chóng xác minh và trao trả lại tài sản cho chị Nguyễn Thị Dung.

Hành động trung thực, nghĩa cử đẹp của 3 học sinh sẽ được Trường Tiểu học Phúc Sơn tuyên dương trong giờ chào cờ đầu tuần.

avatar1710130381717-1710130382105483372976-0-7-406-657-crop-17101304058262087265957.jpgBiểu dương hai học sinh Hà Nội nhặt được của rơi trả lại người đánh mất

Để kịp thời biểu dương, lan tỏa tấm gương học sinh có hành động đẹp, việc làm tốt, sáng 11/3, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đã quyết định tặng Giấy khen cho hai học sinh nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022