Khu đất nằm sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) vốn là đất dự án tái định cư, nay đã biến thành một "tổ hợp" nhà xưởng và quán kinh doanh sầm uất.
Những dãy nhà tạm mái tôn, khung sắt được dựng lên san sát để phục vụ hoạt động nhậu nhẹt. Việc sử dụng các vật liệu dễ cháy này kết hợp với hệ thống điện chằng chịt tạo nên những nguy cơ hỏa hoạn.
Ngay tại mặt đường vào khu đất, một "chợ cóc" tự phát hoạt động rầm rộ mỗi sáng, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Sau mỗi buổi chợ, nước thải từ hàng cá, hàng giết mổ gia cầm xả trực tiếp xuống đường, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường sống của cư dân xung quanh.
Cảnh tượng giết mổ gia cầm ngay sát vỉa hè không chỉ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn là nguồn cơn gây ô nhiễm nguồn nước và không khí trong khu vực.
Khu đất nằm sâu trong ngõ 70 vốn được quy hoạch là đất tái định cư trở nên nhếch nhác, mặt đường lầy lội.
Tương tự tại đường Dương Khuê, hàng loạt nhà xưởng tạm bợ mọc lên như nấm. Theo quy hoạch, đây là đất nông nghiệp (ký hiệu PNK - đất trồng cây hàng năm) nhưng thực tế lại là nơi kinh doanh dịch vụ.
Những cơ sở như gara ô tô chứa nhiều dung môi, xăng dầu và quán lẩu nướng sử dụng than, gas nằm kề sát nhau trên đất nông nghiệp, làm gia tăng tối đa nguy cơ cháy nổ.
Các công trình chỉ được quây tôn, che chắn bằng bạt nhựa sơ sài. Chỉ cần một sự cố chập điện nhỏ, ngọn lửa có thể bùng phát và lan rộng ra toàn bộ khu vực trong vài phút.
Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của TP Hà Nội, khu đất này có ký hiệu PNK - đất trồng cây hàng năm khác. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì nơi đây được "hô biến" thành nơi ăn uống.
Việc những khu nhà xưởng nhếch nhác, nằm ngay dưới chân nhà dân, đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương trong việc giám sát quy hoạch và đảm bảo an toàn cháy nổ?



































