Trong tập mới nhất của Trạm Cứu Hộ Trái Tim, Mỹ Đình khóc lóc sau khi gây chuyện, tự mình bắt cóc bé Gôn nhằm gây áp lực lên vợ chồng Nghĩa. Sau khi bị Ngân Hà giận, cô bỏ về khóc lóc và được Nam dỗ dành. Trong khi đó, An Nhiên ở nhà mớm lời cho Gôn, yêu cầu cậu bé khai bị Mỹ Đình đánh đập trong lúc bắt cóc. Tuy còn nhỏ, cậu bé cũng hiểu mẹ đang bảo mình nói dối. An Nhiên dạy con: “Cũng có những lúc mình phải nói dối một xíu. Những điều mẹ đang làm đều là muốn tốt cho gia đình mình thôi”.

photo-3-17163097165781372635993.png
photo-2-1716309715528526939570.png
photo-1-1716309712726780052691.png

An Nhiên yêu cầu con trai nói dối để kiện Mỹ Đình tội bắt cóc.

Khi Nghĩa về nhà, An Nhiên cho biết sẽ không để Mỹ Đình yên ổn vì nhiều lần dám động đến 2 mẹ con cô. Đồng thời, tiểu tam muốn nhân chuyện này ép Ngân Hà từ bỏ vụ kiện đầm tôm. Vì tình cảm bạn bè, nữ chính do dự nghĩ đến chuyện chấp nhận lời đề nghị. Trong khi đó, Mỹ Đình kêu Nam đi nói với Ngân Hà hãy mặc kệ cô, không phải nhún nhường ai.

Tuy nhiên, sau khi nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Ngân Hà và Nam, Mỹ Đình quá buồn nên đã tìm đến quán bar để uống rượu giải sầu. Khi đang ngà ngà say, cô bị một gã đàn ông lạ mặt tiếp cận muốn tán tỉnh. Dù Mỹ Đình liên tục đuổi gã lạ mặt đi nhưng hắn lại càng thích thú muốn chinh phục cô. Sau đó, 2 người dường như đã ẩu đả tại quán bar. Nhưng trước đó, cô đã khéo léo mở điện thoại gọi cho Nam để anh biết chuyện. Ở một diễn biến khác, bà Mến tìm đến gặp Nam để hỏi về tình cảm giữa cậu với con gái mình. Lúc này, anh thừa nhận tình cảm và cho biết rất yêu quý Mỹ Đình. Về nhà, bà cũng nói với con gái sẽ giúp cả 2 thành đôi.

photo-1-17163097486681938252068.png
photo-1-1716309783241893800663.png
photo-1-1716309775569380576448.png

Tập 32 chủ yếu xoay quanh mối quan hệ giữa Mỹ Đình và Nam.

Tập 32 Trạm Cứu Hộ Trái Tim chủ yếu xoay quanh nhân vật Mỹ Đình và mối quan hệ tình cảm giữa cô với Nam. Hướng đi này khiến nhiều người xem chán ngán vì nội dung lòng vòng, đang lúc căng thẳng lại chuyển sang kể chuyện tình cảm.

Một số bình luận của khán giả về Trạm Cứu Hộ Trái Tim:

- Kiểu này thì 3 tập tuần này vẫn chẳng đâu vào đâu. Hết nhanh đi còn hóng phim mới.

- Phim ngày càng tệ. Tập tối nay tệ chưa từng thấy. Lòng vòng với những tình tiết quá vô duyên và vô lí. Mẹ con nhà Mỹ Đình thì không chấp nhận nổi. Mẹ vô duyên, con như thùng thuốc nổ. Ngân Hà thì rền rền phát ngán.

- Phim như cho trẻ con! Viết kịch bản vô tri thực sự.

- Phim càng ngày càng không ra làm sao, dài dòng mất cả thời gian theo dõi. Phim nên bỏ những phân đoạn rườm rà. Đúng ra phim sẽ rất hay nhưng vì có những phân đoạn thừa thãi nên xem càng ngày càng nhàm chán.

- Thôi chiếu tập cuối đi được không? Trả thù chi hời hợt thế sắp đẻ đến nơi rồi thù vẫn nguyên.

- Biên kịch câu giờ quá đang căng thẳng thì quay ra toàn cảnh hôn nhau.

https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-32-van-keo-dai-le-the-khan-gia-cau-xin-chieu-luon-tap-cuoi-de-con-xem-phim-moi-20240521234958687.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022