
Họa sĩ Đặng Thanh Huyền bên một tác phẩm trong triển lãm Nơi thời gian chậm lại, diễn ra từ từ ngày 22 đến 31/3 ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Sự kiện giới thiệu hơn 50 bức tranh khổ lớn, gồm các chủ đề chân dung, phong cảnh, tĩnh vật.
Họa sĩ Đặng Thanh Huyền bên một tác phẩm trong triển lãm Nơi thời gian chậm lại, diễn ra từ từ ngày 22 đến 31/3 ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. Sự kiện giới thiệu hơn 50 bức tranh khổ lớn, gồm các chủ đề chân dung, phong cảnh, tĩnh vật.

Ở triển lãm cá nhân lần thứ hai này, cô theo đuổi phong cách giao thoa giữa trường phái hiện thực và ấn tượng, tiết chế các chi tiết, chú ý tạo khối, gợi tả qua ánh sáng, màu sắc.
Ở triển lãm cá nhân lần thứ hai này, cô theo đuổi phong cách giao thoa giữa trường phái hiện thực và ấn tượng, tiết chế các chi tiết, chú ý tạo khối, gợi tả qua ánh sáng, màu sắc.

Nhân vật trong tranh của Đặng Thanh Huyền chủ yếu là người thân trong gia đình, bạn bè.
Nhân vật trong tranh của Đặng Thanh Huyền chủ yếu là người thân trong gia đình, bạn bè.

Thanh Huyền vẽ lại khoảnh khắc cả gia đình cô bên nhau.
Thanh Huyền vẽ lại khoảnh khắc cả gia đình cô bên nhau.

"Với gương mặt xa lạ, ta có thể tự do cảm nhận, thể hiện. Còn khi vẽ người quen, ký ức và cảm xúc đôi khi chi phối khả năng sáng tạo của ngòi bút. Bù lại, lợi thế là họa sĩ đã quá thân thuộc, hiểu rõ người mẫu của mình", Đặng Thanh Huyền cho biết.
"Với gương mặt xa lạ, ta có thể tự do cảm nhận, thể hiện. Còn khi vẽ người quen, ký ức và cảm xúc đôi khi chi phối khả năng sáng tạo của ngòi bút. Bù lại, lợi thế là họa sĩ đã quá thân thuộc, hiểu rõ người mẫu của mình", Đặng Thanh Huyền cho biết.

Các tác phẩm của họa sĩ đều là tranh khổ lớn, với kích thước hàng mét. Để mở triễn lãm, cô vận chuyển tranh từ Nha Trang - thành phố cô đang sống - ra Hà Nội.
Các tác phẩm của họa sĩ đều là tranh khổ lớn, với kích thước hàng mét. Để mở triễn lãm, cô vận chuyển tranh từ Nha Trang - thành phố cô đang sống - ra Hà Nội.

Vẽ chân dung gia đình, bạn bè, Thanh Huyền không đặt nặng mục đích bán tranh. Với cô, hội họa là cách lưu giữ ký ức về gia đình, kết nối các thành viên.
Vẽ chân dung gia đình, bạn bè, Thanh Huyền không đặt nặng mục đích bán tranh. Với cô, hội họa là cách lưu giữ ký ức về gia đình, kết nối các thành viên.

Ngoài chân dung, họa sĩ vẽ một số bức tranh phong cảnh, chủ yếu về đề tài biển.
Ngoài chân dung, họa sĩ vẽ một số bức tranh phong cảnh, chủ yếu về đề tài biển.

Một bức tranh tĩnh vật hoa hồng. Họa sĩ chủ yếu sử dụng các gam màu sáng.
Một bức tranh tĩnh vật hoa hồng. Họa sĩ chủ yếu sử dụng các gam màu sáng.

Tranh hoa hướng dương của cô đối lập giữa hai gam màu tương phản: Xanh lam và vàng.
Tranh hoa hướng dương của cô đối lập giữa hai gam màu tương phản: Xanh lam và vàng.

Một tác phẩm tranh trên lụa.
Đặng Thanh Huyền, 41 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam, thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cô từng mở triển lãm cá nhân Hương sắc Hà thành, trưng bày 31 tác phẩm về phụ nữ, Hà Nội, năm 2019. Ngoài ra, cô góp mặt ở triển lãm Nhịp thời gian cùng Giáo sư Phạm Công Thành và họa sĩ Trần Huy Oánh. Năm ngoái, cô tham gia sự kiện Bé vẽ giấc mơ, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng nghệ thuật cho trẻ em ở Nha Trang.
Một tác phẩm tranh trên lụa.
Đặng Thanh Huyền, 41 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam, thạc sĩ tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cô từng mở triển lãm cá nhân Hương sắc Hà thành, trưng bày 31 tác phẩm về phụ nữ, Hà Nội, năm 2019. Ngoài ra, cô góp mặt ở triển lãm Nhịp thời gian cùng Giáo sư Phạm Công Thành và họa sĩ Trần Huy Oánh. Năm ngoái, cô tham gia sự kiện Bé vẽ giấc mơ, hoạt động cộng đồng truyền cảm hứng nghệ thuật cho trẻ em ở Nha Trang.
Hà Thu Ảnh: Nhân vật cung cấp