Tôi đã lấy chồng 7 năm. Do sức khỏe yếu nên tôi không thể chọn việc ổn định mà chỉ làm giúp việc theo giờ ít hôm, hầu như ở nhà. 

Hôm qua, tôi rút khoảng 700.000 đồng trong thẻ của chồng để mua dụng cụ học tập, áo mới cho con. Tôi đã gọi điện cho chồng để báo trước nhưng anh không nghe. Tới khi tôi rút tiền xong, chồng mắng tôi té tát qua điện thoại. 

Anh nói tôi biện bạch để có tiền riêng gửi cho bố mẹ ruột. Anh nhắc lại chuyện tháng trước mẹ tôi lên chơi khiến tiền ăn bị tăng thêm 300.000 đồng. Anh còn nói sẽ cắt bớt sinh hoạt phí tháng 10 để phạt tôi. 

Cuối cuộc trò chuyện, chồng mắng tôi ăn bám, chỉ biết tiêu xài hoang phí, không thương anh đi làm vất vả để kiếm tiền.

photo-1-1601091993763474261718.jpgCầm tờ di chúc của mẹ chồng trên tay, tôi chết lặng bởi những dòng chữ rành rọt vô tình ghi trong đó

Tiểu Hà

Theo Ngôi Sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022