1. Valentine không phải quốc tế tặng quà

Đã FA rồi còn bắt tặng quà ngày này thì đúng là ... hết sống nổi. Chính vì thế, đừng tặng quà cho mẹ, bạn là con gái, em gái, chị gái,....Có ai đòi cũng đừng tặng. Đơn giản, hãy nói với họ rằng ngày hôm nay bạn chỉ muốn tặng quà cho người yêu của bạn mà thôi. Mà vì bạn chưa có người yêu, thế nên dĩ nhiên là bạn không cần phải tặng quà cho ai cả. Còn nếu vẫn tiếp tục lằng nhằng, thì không cần phải làm gì cả, chỉ cần vứt cái lịch sử ngày Valentine cho người đó thôi.

2.  Bạn không nhất thiết phải đi chơi

Vì lẽ dĩ nhiên là các cặp đôi ngày này đổ ra đường rất đông. Quán cà phê, bờ hồ, trung tâm thương mại,... đi đâu thì bạn cũng sẽ nhìn thấy mọi người tay trong tay, vai kề vai nhìn nhau âu yếm mà thôi. Chính vì thế, nếu bạn không muốn lê lết về nhà với tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng thì cứ ở nhà, hoặc tụ tập lũ bạn ế lại với nhau quẩy một ngày tới bến nhé.

1604547_519678791483922_309641492_n_2iho
Ảnh: Internet

3. Bạn không ế, mà chỉ là chưa tìm được người thích hợp

Ế và chưa có người yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Và bạn yên tâm là trên đời này chả ai ế cả, chỉ là chưa tìm được người thích hợp mà thôi.

4. Mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy các đôi yêu nhau

Không phải việc này sẽ làm bạn đỡ buồn hơn đâu, mà chỉ làm cho những người đang yêu thèm muốn cuộc sống độc thân của bạn thôi. Tin chắc rằng trong số hàng triệu đôi yêu nhau ngoài kia sẽ có những người chẳng thích thú  gì ngày lễ này. Mỉm cười bước qua họ là một "đòn tâm lý" đó. Biết đâu đó, có ai đó nhìn thấy nụ cười của bạn và cảm nắng bạn thì sao?

Cuối cùng, phấn đấu cho năm nay đường tình duyên thuận lợi, năm tới không phải một mình lẩm nhẩm "thần chú" nữa nào!

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022