Nàng Mơ (tên thật Lê Minh Trà My) sinh năm 2006, có 400 nghìn người theo dõi trên TikTok, là gương mặt trẻ nổi bật của làng mẫu Việt. Góp mặt trong top 15 Vietnam's Next Top Model 2025, cô gây chú ý sau tập một phát sóng. Dịp này, Nàng Mơ chia sẻ với Ngôi Sao về hành trình trong cuộc thi người mẫu.

Nàng Mơ - thí sinh đang gây chú ý của Vietnam's Next Top Model.
- Trong tập một với thử thách chụp hình trên không, chị bị host Thanh Hằng yêu cầu dừng thi vì chụp hình tệ, chuyện đó diễn ra thế nào?
- Chúng tôi mỗi người có khoảng 15 phút để thực hiện phần thi chụp hình trên không. Do chưa có kinh nghiệm shooting, thử thách đấy với tôi rất khó. Đứng trên thanh kháng lực cao 5 mét, dùng lực đẩy để điều khiển lò xo lắc sang hai bên, chưa kể còn phải mặc chiếc váy rất cồng kềnh và phồng to, tôi gặp không ít khó khăn.
Ban đầu tôi định sẽ chụp hình theo kiểu bay bổng, áp dụng một số động tác múa sở trường. Thế nhưng mọi việc không diễn ra như tôi tưởng tượng. Khi tôi ở trên đó và múa may, anh Nam Trung nhắc và bảo tôi đang chụp hình thời trang chứ không phải tiên nữ đi hái đào.
Tôi loay hoay mất khá nhiều thời gian, chỉ pose được một vài dáng, cũng vì chưa nắm rõ được tinh thần buổi chụp. Chị Thanh Hằng góp ý nếu tôi chưa thể thay đổi được tức khắc thì cho dừng phần thi, vì có ở lâu hơn cũng không tạo dáng đẹp liền được.

Nàng Mơ bị host Thanh Hằng cho dừng thi ở tập 1.
- Cảm giác của chị khi bị dừng phần thi thế nào?
- Tôi rất hoang mang. Khi bị yêu cầu xuống đất, tôi sững người, toàn thân cứng đờ và không thể phản ứng được gì cả. Tôi rất muốn nói với chị Thanh Hằng là "chị ơi cho em làm nốt phần thời gian còn lại được không" nhưng lúc đó, tôi không nói được gì, chỉ biết khóc thôi.
Tôi hiểu ban giám khảo mong muốn nhìn thấy sự bứt phá của thí sinh, nhưng có lẽ vì còn non nớt, tôi cũng không dám đấu tranh mà chấp nhận. Đó là một sự cảnh tỉnh để tôi cần thay đổi thành một Nàng Mơ khác, mạnh mẽ hơn.
- Nhiều khán giả tranh cãi về việc giám khảo Vietnam's Next Top Model thường to tiếng với các thí sinh. Là người trong cuộc, chị nghĩ sao?
- Người ta hay có câu "Thương cho roi cho vọt". Với các thí sinh, những lời góp ý của các anh chị giám khảo không phải là quát mắng, mà là động lực, đòn bẩy để chúng tôi cố gắng hơn. Tôi nghĩ phải cần những lời như vậy, năng lượng của chúng tôi mới thoát hết ra. Qua từng tập của chương trình, tôi càng hiểu về điều đó. Ban giám khảo luôn cho các thí sinh những lời nói thẳng thắn, trực diện nhất, thậm chí "dội nước lạnh" để chúng tôi phải tỉnh táo, không được mơ màng nữa. Có như vậy chúng tôi mới thay đổi nhanh chóng và tăng tốc để phù hợp với cuộc thi.
Nếu ở trong hoàn cảnh của các anh chị, tôi hiểu vì sao mọi người thấy bức xúc vì chúng tôi chưa làm tốt hết mức. Chị Thanh Hằng đã nói ngôi vị quán quân chỉ có một và dành cho người biết thay đổi, chiến đấu hết mình. Các thí sinh ai cũng lớn rồi, phải biết nhìn thẳng vào sự thật mới giúp bản thân tốt hơn.

Nàng Mơ cho biết cô hoang mang, cứng đơ người khi bị cho dừng thi.
- Sau những góp ý thẳng thắn của các giám khảo, chị đã thay đổi thế nào?
- Tôi vốn là người không ngại nghe những lời nói thẳng, thật. Khi vào nhà chung Vietnam's Next Top Model, ai cũng có thế mạnh. Người thì mạnh về chụp hình, người thì giỏi catwalk. Tôi nhìn thẳng vào bản thân và tự hỏi, mình có gì? Và tôi chấp nhận thực tế là tôi không có gì cả. Tôi là một người mới hoàn toàn, chỉ vài lần sải bước trên sàn runway. Tôi cũng là người bé tuổi nhất nhà chung, một trang giấy trắng.
Những lời góp ý của các giám khảo cũng giống như các anh chị đang dạy tôi cách cầm bút. Tôi xem các anh chị như bố mẹ đỡ đầu, định hình cho tôi tư duy thời trang là gì, tôi phải và sẽ nên làm gì. Ví dụ trong thử thách đầu tiên, khi mặc trang phục xong, tôi không cảm nhận đồ mà cứ nhìn bên này, bên kia xem đến số thứ tự của mình chưa. Rồi tôi định bao giờ gọi tên, cứ lên đó rồi tính. Để rồi kết quả như mọi người cũng thấy. Giám khảo Nam Trung nói rằng tôi có sự chuyển động tốt, nhưng là của diễn viên múa chứ không phải một người mẫu thời trang.
Chị Thanh Hằng dặn chúng tôi, các em phải biết mình đang mặc gì, bộ đồ đó thế nào, có ưu điểm gì, đẹp ở đâu, bất lợi ở đâu... hay bối cảnh chụp là gì, concept là gì. Khán giả xem có thể nghĩ ban giám khảo đang khó khăn với thí sinh, nhưng với chúng tôi góp ý đó lại vô cùng quý giá, có thể nói là quý giá nhất hành trình tôi tham gia Vietnam's Next Top Model. Đến hiện tại, tôi thấy mình trưởng thành hơn, có tư duy hơn, biết sắp xếp hơn, bớt đi những phần lúng túng.
- Khán giả cũng tranh luận nhiều về màn thị phạm của host Thanh Hằng ở thử thách chụp hình trên không. Bản thân chị cảm nhận về phần thể hiện của đàn chị thế nào?
- Khi các thí sinh đến, chị Thanh Hằng đang ở trên không với tùng váy to khổng lồ, chúng tôi chỉ biết wow. Êkíp cho biết chị lên đó để kiểm tra độ an toàn cho chúng tôi, xem có khó khăn ở đâu thì sửa chữa liền trước khi chúng tôi vào chụp. Khi đứng trên đó, chị có tâm thế rất thản nhiên, thần sắc tươi tắn, đúng phong thái của một "chị đại". Chúng tôi nhìn thấy chị chuyển động nhẹ nhàng thì ai cũng nghĩ thử thách đó rất đơn giản. Thế nhưng đến khi lên cao, tôi mới biết mọi thứ không dễ dàng như vậy.
- Ngoài thử thách trong tập 1, chiều cao "khiêm tốn" trong cuộc thi khiến chị gặp những bất lợi nào?
- So với tiêu chuẩn thông thường của một người mẫu, tôi nghĩ chiều cao 1,68 m của mình chưa đạt chuẩn. Tuy nhiên sau những thứ đã trải qua và điều được góp ý, tôi tự tin vào tài nguyên mình có. Đương nhiên trong cuộc thi, chiều cao khiến tôi gặp nhiều bất lợi. Ví dụ như ở trên không, mọi người có thể khoe chân hay tỷ lệ cơ thể đẹp. Còn tôi khi ở trên không với đôi chân không được dài lắm, tôi khó khăn hơn về chuyển động. Mọi người có thể chuyển động mạnh hơn, lấy đà xa hơn để đẩy người tạo dáng, còn tôi cần dùng nhiều sức hơn. Ở những thử thách sau cũng vậy, có chiều cao sẽ lợi thế hơn nhiều. Nhưng thử thách giám khảo đặt ra, tôi nghĩ đã tham gia, ai cũng phải làm được.
Khi đã bước chân vào nhà chung, tôi không có suy nghĩ bỏ cuộc. Tôi sẽ đi, đi đến bao giờ không đi được nữa thì tôi sẽ lết chứ không dừng lại.

Nàng Mơ cho biết cô bất lợi về chiều cao, tuy nhiên cô muốn truyền tải thông điệp về vẻ đẹp khác biệt ở VNTM 2025.
- Kinh nghiệm catwalk cho một số nhà thiết kế và ở Tuần lễ thời trang giúp ích gì cho chị trong cuộc thi?
- Trước khi thi Vietnam's Next Top Model, tôi catwalk khá bản năng. Tôi chỉ mới học một lớp trình diễn cơ bản, cách đứng trên giày cao gót, cách đi không bị hai hàng. Tôi nghĩ ban đầu, tôi được các nhà thiết kế lựa chọn vì có một gương mặt mới mẻ, tươi tắn, phù hợp với một số thiết kế. Tôi cũng được giao những bộ đồ không quá khó. Còn khi vào đây, tôi luyện tập thêm nhiều và được training kỹ lưỡng nên có khá hơn.
- Ngoài chiều cao, chị được nhận xét có gương mặt "hợp thi hoa hậu hơn làm người mẫu". Tại sao chị quyết định theo đuổi con đường này?
- Tôi theo dõi Vietnam's Next Top Model từ những mùa đầu tiên, cách đây mười mấy năm lúc tôi chỉ mới học cấp 1. Lúc đó tôi đã bắt chước các chị người mẫu trong chương trình tập đi giày cao gót. Lúc đó tôi nghĩ sao những cô gái trông nhỏ bé, mong manh lại làm được những điều phi thường như thế, mạnh mẽ vượt qua mọi nỗi sợ. Bản thân cũng là một cô gái nhỏ bé, tôi muốn thử sức bản thân mình như thế. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy trông tôi "dễ vỡ" nhưng có thể làm được rất nhiều điều.
Tôi tâm niệm mình còn rất trẻ, còn chưa tròn 19 tuổi nên không muốn đóng khung trong hình tượng nào. Tôi rất nữ tính, hay mít ướt. Nhưng điều đó không có nghĩa nội tâm tôi không đủ bản lĩnh để chinh phục các thử thách. Mọi người nói tôi không hợp làm người mẫu nhưng vẫn cố chấp. Tôi nghĩ vẻ đẹp không có thước đo, cũng không có hình dáng nhất định rằng thế này đẹp, thế kia xấu. Tôi muốn phá bỏ định kiến của mọi người dành cho tôi hay nghề người mẫu. Dù có một khuôn mặt bầu bĩnh, đường nét nhẹ nhàng, hình thể không đạt chuẩn, đôi chân không thẳng, tôi vẫn chắc chắn làm nên chuyện tại Vietnam's Next Top Model. Tôi tin ai cũng có vẻ đẹp riêng, phải trân trọng bản thân mới tỏa sáng được.

Gương mặt bầu bĩnh của Nàng Mơ được nhiều người cho không hợp làm người mẫu, tuy nhiên cô khẳng định sẽ 'làm nên chuyện'.
- Nhiều người cho rằng chị được ưu ái vì nổi tiếng trên mạng xã hội, chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ "ưu ái" là từ gần như không tồn tại ở Vietnam's Next Top Model. Sau gần 20 năm sản xuất, tôi nhận thấy mọi thứ ở chương trình đều rất thật, từ các buổi chụp hình đến những cuộc trò chuyện.
Với tôi, các thí sinh đều nhận được sự đối xử như nhau. Việc tôi có một số bài đăng trên mạng xã hội viral có lẽ là hợp vía thôi. Mọi người cũng đăng bài cho nhiều thí sinh khác chứ không chỉ riêng tôi. Tôi có lợi thế về kênh TikTok và hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn nên khán giả dễ nhìn thấy tôi hơn, dẫn đến hiểu lầm rằng chương trình ưu ái.
- Chị chuẩn bị thế nào cho cuộc thi năm nay?
- Tôi chuẩn bị hai điều quan trọng nhất: Thứ nhất là sức khỏe vật lý. Tôi đi tập, ăn uống điều độ hơn cho vóc dáng ổn định. Thứ hai là sức khỏe tinh thần. Tôi tự nói với mình đây là cuộc chiến cực kỳ khốc liệt. Chắc chắn trong cuộc thi sẽ có những điều mà tôi không thể tưởng tượng được, bao gồm nhiều nỗi sợ của con người như độ cao, bóng tối, động vật... Cái đó tôi phải chuẩn bị tâm lý là chắc chắn sẽ gặp.
Ngoài ra khi đi thi, tôi chuẩn bị tâm lý mình có thể ra về bất cứ lúc nào, không có sự thiên vị nào ở đây cả. Tôi còn chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ bị đánh giá, tại sao Nàng Mơ lại ở đây, Nàng Mơ làm được cái gì.
- Gia đình động viên, hỗ trợ chị thế nào trong lần đầu xa nhà một mình?
- Trước đây tôi cũng có những chuyến công tác vài ngày nên một tuần đầu tiên chưa có cảm giác nhớ nhà. Nhưng sau những thử thách và có lúc thật sự mệt mỏi, nỗi nhớ dâng lên rất nhiều. Có những ngày tôi thực sự nhớ bố mẹ. Sống với 15 cô gái với 15 cá tính, tất nhiên sẽ có sự khó hòa nhập. Thế nên ban đầu có những khó khăn nhất định để làm quen. Gia đình động viên tôi trước khi thi nhiều, mua đồ ăn uống, quần áo để tôi chuẩn bị cho cuộc thi.

Nàng Mơ là một trong những thí sinh được chú ý nhất Vietnam's Next Top Model 2025.
- Trước đây, chị và gia đình gặp nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Chị đã vượt qua quãng thời gian đó thế nào?
- Một lời nói có thể vẫn mạnh mẽ được, còn 100 lời nói thì tôi gồng không nổi. Khi nghe nhiều lời tiêu cực, tôi khá tổn thương. Khi đã vượt qua được cú sốc ban đầu và vực dậy bản thân, sống lí trí hơn thì tôi chia những lời nhận xét làm hai kiểu. Kiểu đầu tiên là nhận xét mang tính đóng góp. Giống như nhận xét của ban giám khảo, có thể hơi thẳng thắn nhưng tôi muốn nghe, vì họ là những người muốn tốt cho mình, nên tôi tiếp thu để trau dồi bản thân. Còn kiểu thứ hai là những người có quá nhiều áp lực cuộc sống, họ lên mạng nói không nghĩ gì nhưng lại làm tổn thương người khác. Tôi cố gắng không đọc, không quan tâm đến những nhận xét như vậy.
Sau khi phải trải qua nhiều tiêu cực, tôi thấy mình sống điềm đạm hơn, tôi không khéo ăn khéo nói, chỉ là cố gắng để bộc lộ hết những suy nghĩ trong đầu để mọi người hiểu mình hơn.
- Định hướng nghề nghiệp thời gian tới của chị thế nào?
- Trong tương lai, tôi không thể nói trước là tôi có tham gia cuộc thi này cuộc thi kia hay không, nhưng ở hiện tại tôi muốn dành toàn tâm, toàn sức và toàn bộ thời gian cho Vietnam Next Top Model.
Next Top Model là format truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập. Tại Việt Nam, chương trình bắt đầu sản xuất từ năm 2010. Qua 8 mùa, cuộc thi tìm ra nhiều gương mặt nổi bật trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ngọc Châu... Sau mùa giải "all stars" (quy tụ thí sinh gây chú ý qua các năm) vào 2017, chương trình gián đoạn, gần đây mới khởi động trở lại. Vietnam's Next Top Model phát sóng tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 3/8 trên VTV9 và kênh YouTube chương trình. |
Trang Shaelyn