Trong cuộc phỏng vấn dài với Vanity Fair, nữ kiến trúc sư 31 tuổi nói về những năm tháng trưởng thành tại quê nhà Australia, sự gắn bó với nghệ thuật và mối quan hệ được dư luận đặc biệt quan tâm cùng Kanye West.
"Tôi không kết hôn với chồng mình để tìm kiếm danh tiếng hay sự chú ý. Tôi cưới vì tôi yêu anh ấy. Nghe có phải là quá sến không?", Censori nói.
Thừa nhận bản thân thường bị gắn mác "nepo wife" - người nổi tiếng nhờ mối quan hệ hôn nhân - Bianca cho biết hình ảnh cô luôn bị soi xét, sao chép và mổ xẻ quá mức. Cô cũng phản hồi những tranh cãi xoay quanh phong cách thời trang táo bạo, trong đó có lần xuất hiện gần như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy 2025.
Censori khẳng định các lựa chọn trang phục đều xuất phát từ ý muốn cá nhân, bác bỏ quan điểm cho rằng Kanye West kiểm soát cách ăn mặc của cô. "Tôi sẽ không làm điều gì nếu tôi không muốn", cô giải thích. "Tôi và chồng cùng bàn bạc về trang phục. Đó là sự hợp tác, chứ không phải việc tôi bị yêu cầu hay ép buộc. Nếu bạn kết hôn với Gianni Versace, chẳng phải ông ấy cũng sẽ tặng bạn một chiếc váy hay sao?".

Bianca Censori mặc như khỏa thân ở lễ trao giải Grammy 2025
Nói về cơ duyên gặp gỡ, Bianca cho biết Kanye West lần đầu chú ý đến cô sau khi nhìn thấy một bài đăng trên Instagram về tác phẩm nghệ thuật "một chiếc mặt nạ kỹ thuật số với tỷ lệ như người ngoài hành tinh". Sau đó, tổng quản lý của Kanye đã liên hệ, và cả hai gặp nhau tại Thụy Sĩ trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Từ đây, người đẹp Australia dần đảm nhiệm vai trò trưởng bộ phận kiến trúc của thương hiệu Yeezy do Kanye sáng lập.
Bianca Censori và Kanye West bắt đầu nảy sinh tình cảm trong giai đoạn làm việc chung tại Yeezy, điều mà Censori cho rằng xuất phát từ việc cả hai dành quá nhiều thời gian bên nhau. "Chúng tôi liên tục nói chuyện điện thoại hoặc ở cạnh nhau. Bạn phải tận mắt chứng kiến mới hiểu được. Chúng tôi rất giống nhau", cô nói.
Hai người hẹn hò vào năm 2022 và kết hôn cuối năm đó, chỉ một tháng sau khi Kanye West hoàn tất thủ tục ly hôn với Kim Kardashian. Năm ngoái, cuộc hôn nhân nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt, được cho là liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần không ổn định của nam rapper.
Trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên, Bianca Censori cho biết cô luôn đồng hành, hỗ trợ Kanye West trong giai đoạn khó khăn, đặc biệt là khi anh điều trị tâm lý. "Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Chúng tôi giống như cùng một con người", cô nói trong xúc động. "Năm vừa rồi giống như việc phải làm hồi sức tim phổi (CPR) suốt nhiều tháng. Tôi có đủ tình yêu và sự thấu cảm để ở bên anh ấy, và tôi hiểu rằng không phải ai trên thế giới cũng có thể làm được điều đó".

Bianca Cesori trên tạp chí Vanity Fair.
Đầu năm nay, Kanye West gây chú ý khi đăng bài viết trên Wall Street Journal, thừa nhận bị rối loạn lưỡng cực và gửi lời xin lỗi tới cộng đồng Do Thái cùng những người từng bị tổn thương bởi phát ngôn. Nam nghệ sĩ cho biết đã tìm đến một trung tâm phục hồi chức năng tại Thụy Sĩ sau khi vợ nhận ra anh đang trải qua một "giai đoạn trầm cảm nặng" do thay đổi thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực.
"Một trong những khía cạnh khó khăn nhất của rối loạn lưỡng cực típ 1 là những khoảnh khắc mất kết nối dẫn đến những phán đoán sai lầm và hành vi liều lĩnh, đôi khi khiến tôi có cảm giác như tách rời khỏi chính cơ thể mình", Kanye West viết. Rapper cho biết khi nhìn lại giai đoạn này, anh nhận ra đó không phải là con người thật và khẳng định mong muốn hướng về "tình yêu và sự tích cực".
Kiều Vân (Theo Vanity Fair, Hola!)



































