Theo TMZ, chiếc Tesla đời 2026 do Dylan Carter điều khiển đã mất lái khi đang di chuyển, lao khỏi đường, đâm vào cột điện và hàng rào trước khi lật nhiều vòng. Ca sĩ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương nặng.

Ca sĩ Dylan Carter. Ảnh: NBC
Nhân viên pháp y sau đó xác nhận Carter tử vong vì chấn thương do lực va đập mạnh. Cái chết được kết luận là tai nạn; tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh có thắt dây an toàn.
Dylan Carter bắt đầu được chú ý khi tham gia mùa 24 của The Voice năm 2023. Thời điểm đó Dylan mới 19 tuổi, gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo khi thể hiện bản hit I Look to You năm 2009 của Whitney Houston. Bài hát được anh dành tặng người mẹ đã khuất. Màn trình diễn giúp Dylan nhận được sự lựa chọn từ cả bốn giám khảo gồm Gwen Stefani, John Legend, Reba McEntire và Niall Horan. Sau cùng, Carter về đội của Reba McEntire nhưng dừng chân ở vòng Battle.

Màn trình diễn đầy cảm xúc của Dylan Carter được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn
Trước sự ra đi của học trò, ca sĩ Reba McEntire bày tỏ trên Instagram ngày 27/4: "Chúng tôi sẽ nhớ Dylan rất nhiều. Cậu ấy là một chàng trai trẻ tài năng, tử tế, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho The Voice. Yên nghỉ nhé, người bạn thân mến của tôi".
Tổ chức phi lợi nhuận The Local Voice - do Carter đồng sáng lập, chuyên gây quỹ hỗ trợ phụ nữ mắc ung thư - cũng đăng tải lời tri ân: "Cậu ấy tin rằng mọi tiếng nói đều có giá trị và sống đúng với niềm tin đó mỗi ngày. Thông qua âm nhạc, sự tử tế và nụ cười, Dylan đã gắn kết mọi người và khiến ai cũng cảm thấy được lắng nghe".

Dylan Carter qua đời ở tuổi 24.
Thị trưởng thị trấn Moncks Corner, ông Thomas Hamilton Jr., cũng tưởng nhớ ca sĩ: "Là một giọng ca tài năng, Dylan thường xuyên biểu diễn tại các sự kiện cộng đồng. Sự tử tế và duyên dáng của cậu ấy nhận được sự kính trọng từ mọi người và sự ra đi này để lại khoảng trống sâu sắc".
Kiều Vân (Theo TMZ)




































