Theo Hong Kong News, chỉ đạo võ thuật kiêm diễn viên nổi tiếng Viên Tường Nhân qua đời tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth vì bạo bệnh. Vợ ông xác nhận tin buồn qua cáo phó. Lễ tang được tổ chức vào ngày 1/2 tại Nhà tang lễ Thế Giới (World Funeral Parlour). Sự ra đi đột ngột của ông khiến đông đảo người hâm mộ và giới nghệ sĩ vô cùng thương tiếc.
Viên Trường Nhân sinh ra tại Hong Kong, là diễn viên, đạo diễn, biên kịch và chỉ đạo võ thuật của điện ảnh Hoa ngữ, đồng thời là em trai ruột của đạo diễn võ thuật lừng danh Viên Hòa Bình.

Viên Tường Nhân đóng 'Kungfu'. Ảnh: Weibo
Cuối những năm 1960 của thế kỷ 20, Viên Tường Nhân từng đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật trong các bộ phim như Báo thù, Du Hiệp Nhi của đạo diễn Trương Triệt. Đến giữa những năm 1970, ông tham gia diễn xuất trong các phim như Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, dần tạo được tên tuổi. Cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, ông cùng anh trai Viên Hòa Bình thành lập Công ty Điện ảnh Hòa Bình và nhóm Viên Gia Ban, tham gia sản xuất các phim như Phật Chưởng La Hán Quyền, Kỳ Môn Độn Giáp, Hoắc Nguyên Giáp, qua đó làm rạng danh thương hiệu gia đình.
Trong thập niên 1980-1990, Viên Tường Nhân thường đảm nhận các vai phụ trong phim hài và phim võ thuật, đồng thời làm chỉ đạo võ thuật, đạo diễn, nhà hoạch định... Năm 1992, ông vào vai người ăn mày trong Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi. Năm 1993, ông đóng đạo sĩ Lăng trong Thái Cực Trương Tam Phong,. Năm 1994, ông vào vai thanh tra trong Tinh Võ Anh Hùng. Năm 2004, ông tham gia phim Tuyệt đỉnh kungfu, vào vai một người ăn mày. Năm 2006, ông đạo diễn kiêm diễn xuất trong Nam Thiếu lâm Tam thập lục phòng.

Viên Tường Nhân những năm cuối đời (giữa). Ảnh: Weibo

Viên Tường Nhân trên màn ảnh. Video: Weibo
Đối với đông đảo khán giả, một trong những vai diễn đáng nhớ nhất của Viên Tường Nhân chính là người ăn mày bí ẩn cầm bí kíp Như Lai Thần Chưởng trong phim Kung Fu của Châu Tinh Trì. Câu thoại nổi tiếng của ông trong phim: "Tôi thấy cậu có cốt cách phi phàm, là kỳ tài luyện võ vạn người mới có một" đã trở thành câu nói kinh điển, được lan truyền rộng rãi trên mạng và gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người xem.
Ngoài các tác phẩm tại Hong Kong, Viên Tường Nhân còn theo anh em Viên Hòa Bình sang Hollywood, tham gia chỉ đạo võ thuật cho các dự án quốc tế như Daredevil (Hiệp sĩ mù) và Charlie’s Angels (Những thiên thần của Charlie), góp phần đưa võ thuật phương Đông ghi dấu ấn trong điện ảnh phương Tây.
Nguyễn Hương (Theo The Paper)



































