Chiều 10/8, cánh paparazzi ghi lại hình ảnh Mã Tiểu Mai đưa các con riêng của chồng ra sân bay Bắc Kinh. Cô chăm sóc lũ trẻ, tương tác với chúng tự nhiên, gần gũi. Một vài khoảnh khắc được chia sẻ trên Weibo cho thấy cô chủ động khoác vai con trai chồng, còn cùng con trò chuyện, xách giúp trẻ túi đồ... Đáp lại hành động mẹ kế đặt tay lên vai mình, cậu bé Uông Hy Trân không phản kháng, thậm chí ngoan ngoãn cùng mẹ đi trước chị gái.

Mã Tiểu Mai và hai con của chồng tại sân bay. Ảnh: Weibo

Mã Tiểu Mai cùng các con chồng ở sân bay. Video: Weibo
Các bình luận trên Weibo nói Mã Tiểu Mai "đang nỗ lực trở thành người mẹ kế tốt với lũ trẻ". Nhiều người khen ngợi cô là phụ nữ tốt, tử tế với các con chồng và mong cho lũ trẻ sẽ lớn lên hạnh phúc dưới bàn tay chăm sóc của mẹ kế. Một khán giả trên Sohu viết: "Ít nhất với tư cách là một người mẹ kế, cô ấy thực sự đã làm tốt".
163 bình luận Mã Tiểu Mai sống lý trí, trái hẳn với Uông Tiểu Phi có phần cảm tính. Sau khi Từ Hy Viên mất, Tiểu Mai không mất nhiều thời gian để đưa gia đình vào quỹ đạo sống mới. Trong mắt mọi người, cô là "người mẹ kế có trách nhiệm".
Thời điểm mẹ lũ trẻ vừa qua đời, những ồn ào trên mạng xã hội nổi lên "như vũ bão", Tiểu Mai kêu gọi công chúng nhìn nhận vấn đề một cách lý trí và không tham gia vào bạo lực trực tuyến. Cô cũng nhấn mạnh: "Tôi sẽ coi chúng như con ruột, không phải vì kỳ vọng bên ngoài, mà vì các con xứng đáng được yêu thương". Xung quanh tin đồn đưa con về Bắc Kinh sống, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với quê mẹ Đài Loan, Tiểu Mai phủ nhận, nói việc thay đổi môi trường đột ngột không tốt, trẻ có mong muốn riêng và vợ chồng cô tôn trọng chúng. Để thực hiện điều này, Tiểu Mai và Tiểu Phi có chế độ phân chia thời gian để làm việc tại Bắc Kinh từ thứ Hai đến thứ Sáu và bay về Đài Loan cuối tuần để dành thời gian cho các con. Trẻ có thể trở về Bắc Kinh bất cứ lúc nào. Khi được hỏi vì sao không quy về một mối, Tiểu Mai trả lời: "Nếu trẻ trở về Bắc Kinh lúc này, các con có thể sẽ không thích nghi được".
Suốt 6 tháng qua, Mã Tiểu Mai thường xuyên đồng hành với hai đứa trẻ. Cô đưa các con đi học, đi chơi, đi mua sắm, lắng nghe mong muốn của đứa trẻ, cùng chúng chọn lựa từng món đồ. Cô tự tay vào bếp nấu một vài món ngon cho trẻ. Trong kỳ nghỉ hè, cô làm kem với các con. Trong một video được chia sẻ, bé gái chọn vị kem, mẹ kế phụ trách khâu làm. Kết quả, cả phòng bếp thơm lừng mùi kem, ngay cả Uông Tiểu Phi và cậu con trai đều ăn thử rồi tấm tắc.
Mã Tiểu Mai cũng chưa vội sinh con. Khi trả lời về "kế hoạch sinh nở", cô nhấn mạnh đến việc cần phải đợi các con riêng của chồng thích nghi về mặt tâm lý.

Mã Tiểu Mai bên chồng và mẹ chồng. Ảnh: Weibo
Sau gần 6 tháng, hai đứa trẻ đã quen với việc chia sẻ những bí mật nhỏ với cô và thậm chí còn gọi cô là "mẹ Tiểu Mai". Tiểu Nguyệt Nhi cũng nhờ cô bảo mẫu người Đài Loan làm những viên khoai lang cho mẹ kế. Uông Tiểu Phi rất xúc động. Trong một livestream, anh nói: "Mã Tiểu Mai thực sự coi hai đứa trẻ như con ruột".
Mandy Mã Tiểu Mai được cho là doanh nhân, đã ly dị vài năm trước. Cô sống kín tiếng, ít tiết lộ về đời tư trên mạng xã hội. Cô hiện được gia đình chồng và hai con riêng của chồng rất yêu quý, bởi hình ảnh nền nã, kín đáo. Uông Tiểu Phi khen vợ là "một phụ nữ hiếm thấy", còn gọi cô là "phước lành đời anh" trên mạng xã hội.
Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh và diễn viên Từ Hy Viên chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối 2021, hai con do vợ cũ nuôi dưỡng tại Đài Loan. Sau khi Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm hồi tháng 2, Uông Tiểu Phi chăm sóc con. Anh đăng ký kết hôn với Mandy năm 2024, dự kiến làm đám cưới vào 13/5 tại Bắc Kinh.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)