Tròn một năm Từ Hy Viên qua đời ở Nhật Bản (2/2/2025), đài KBS2 đã thực hiện một chương trình tưởng nhớ diễn viên, ghi lại hình ảnh trong năm qua của DJ Koo. Theo đó, từ hôm vợ mất, mỗi ngày DJ Koo "đều đi xuyên qua nửa thành phố đến nghĩa trang, như thể đang trong cuộc hẹn không thể đến muộn". Vào những ngày nắng, anh mang theo một bó hoa mẫu đơn trắng cô yêu thích. Vào những ngày mưa, anh cầm chiếc ô cũ mà cô để lại. Đôi khi anh trò chuyện, lúc im lặng, nhưng hầu hết thời gian chỉ ngồi đó, nhìn ánh sáng và bóng tối từ từ di chuyển trên bia mộ. Người trông coi mộ nói với một phóng viên ông "chưa bao giờ thấy sự đồng hành nào như vậy". Không gào khóc, không cằn nhằn, chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng, như thể cô chỉ đang ngủ một giấc và người chồng đang chờ cô thức dậy. Các mùa trong nghĩa trang thay đổi bên cạnh: cỏ mùa xuân chuyển sang màu xanh rồi lại vàng, mưa mùa thu đến rồi đi. Hình bóng DJ Koo "dần trở thành một phần của nơi này, giống như một bia mộ". Khi người phóng viên hỏi: "Còn ngày ngày đến đây bao lâu nữa?", anh vuốt ve phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, giọng nói nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức điều gì đó: "Cô ấy đã chờ tôi suốt hai mươi năm. Giờ đến lượt tôi chờ cô ấy".

DJ Koo bên mộ vợ. Ảnh: SBS
Theo Sinchew, suốt một năm qua, DJ Koo ấp ủ kế hoạch làm tượng tưởng niệm vợ như một cách giữ hình bóng cô. Đa phần thời gian ngồi bên mộ, anh phác thảo ý tưởng, lên kế hoạch.
Sau một năm tâm huyết, tượng sẽ được khánh thành chiều 2/2 tại Kim Baoshan ở Đài Bắc. Bức tượng với 9 bậc thang hình chữ S và 99 viên ngọc trai là minh chứng cho tình cảm sâu sắc anh dành cho vợ. Cầu thang hình chữ S màu trắng gồm 9 bậc gợi nhớ đến nghệ danh của Hy Viên (Đại S) và số "9" đồng âm với "Koo" - họ của DJ Koo trong tiếng Hàn, tượng trưng cho mối liên kết vĩnh cửu. 5 viên đá vuông ở hai bên cầu thang tượng trưng cho các thành viên cốt lõi của gia đình họ Từ. Phần đế bằng đá cẩm thạch màu xám đậm được khảm 99 viên ngọc trai, nhằm tôn vinh tình yêu của Hy Viên dành cho trang sức ngọc trai. Phần đế được khắc cam kết tình yêu của hai người.
Hình ảnh DJ Koo xuyên suốt 365 ngày qua gây xúc động cho nhiều người. Các bình luận trên mạng xã hội nói họ rơi nước mắt với tình yêu "âm dương cách trở" của đôi vợ chồng, mong DJ Koo vượt qua nỗi đau. Một khán giả viết trên Weibo: "Sự tận tâm của anh đã làm tôi xúc động sâu sắc. Cho dù đó là 9 bậc thang hình chữ S hay việc anh kiên trì túc trực bên mộ cô 365 ngày một năm, bất kể mưa hay nắng, tôi đều cảm động. Một số người có thể nghĩ đó là một hành động giả tạo, nhưng sức nặng của việc một người liên tục làm cùng một việc mà không được đánh giá cao mỗi ngày là vô cùng to lớn. Những tiếng nức nở nghẹn ngào của anh ấy khi nói 'cô ấy đã khổ sở hơn tôi khi phải nằm lại ở đây' là một biểu hiện của tình cảm sâu sắc, chân thành".
Khán giả khác viết: "Tình yêu có nhiều hình thức. DJ Koo tiếp tục đồng hành với vợ theo cách riêng, trong khi những đứa trẻ lớn lên lặng lẽ ở phía xa. Đài tưởng niệm anh ấy tâm huyết dựng lên cho chúng ta biết, những hành động kiên trì và tưởng nhớ giản dị nhất chính là món quà ấm áp dành tặng cuộc sống".

DJ Koo và Từ Hy Viên, những năm tháng còn bên nhau. Ảnh: Weibo
DJ Koo từng là thành viên của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng một thời Clon. Anh gặp Từ Hy Viên, người đang dẫn chương trình tin tức giải trí vào thời điểm đó, năm 1998 qua công việc và nảy sinh tình cảm. Do yêu xa và sự phản đối từ công ty quản lý, họ chia tay sau một năm hẹn hò ngắn ngủi.
Sau khi ly hôn với chồng cũ Uông Tiểu Phi vào năm 2021, Hy Viên và DJ Koo đã nối lại tình cảm qua điện thoại. Hai người bất ngờ tuyên bố kết hôn vào ngày 8/3/2022. Năm ngoái, khi đang đi du lịch Nhật Bản cùng gia đình, Từ Hy Viên đột ngột qua đời vì viêm phổi do cúm, cuộc sống mãi dừng lại ở tuổi 48.

DJ Koo và Từ Hy Viên trong ngày kết hôn. Ảnh: Weibo
DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hoạt động nghệ thuật với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng. Anh kết hôn với diễn viên Từ Hy Viên năm 2022.
Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi cuối năm 2021, cô không tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.
Nguyễn Hương (Theo Sinchew)




































