Không chỉ gây ấn tượng với màn trình diễn xuất sắc tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới, chủ công Yoshino Sato của Nhật Bản còn chinh phục trái tim người hâm mộ bằng vẻ ngoài trẻ trung, dễ thương.

Yoshino Sato: Nữ thần mới của bóng chuyền Nhật Bản 

Ba năm trước, khi lần đầu khoác áo đội tuyển Nhật Bả n tại Giải vô địch thế giới 2022, Yoshino Sato chỉ là một cô gái dự bị ít được chú ý. Với nụ cười răng khểnh, khuôn mặt trong trẻo và vóc dáng cao ráo, cô sinh viên Đại học Tsukuba khi ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trên các góc máy truyền hình. Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, Sato đã vươn mình trở thành ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Nhật Bản. Với mái tóc vàng nổi bật, chiều cao 1,78m, tầm bật đập bóng 305cm và phong cách thi đấu mạnh mẽ, cô đã khiến cả làng bóng chuyền phải trầm trồ.

Sato tỏa sáng trong hầu hết các trận đấu tại giải, ngoại trừ trận đầu tiên được nghỉ dưỡng sức. Đáng chú ý, cô ghi 24 điểm, giúp Nhật Bản ngược dòng thắng Ukraine 3-2 ở vòng bảng, trước khi tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong các trận thắng Serbia và Thái Lan. Sự toàn diện trong tấn công, khả năng bật cao và tinh thần thi đấu không khoan nhượng đã biến Sato thành mũi nhọn chủ lực của đội tuyển Nhật Bản.

Yoshino Sato đã ghi đến 34 điểm ở trận đấu với Brazil

Trong trận tranh huy chương đồng với Brazil, Yoshino Sato đã lập kỷ lục ghi 34 điểm, vượt qua hai đàn chị Kimura Saori và Ebata Yukiko (33 điểm tại Olympic London 2012). Với 29 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng và 3 điểm từ phát bóng, Sato suýt giúp Nhật Bản lội ngược dòng trước Brazil, dù cuối cùng đội bóng của cô để thua 2-3 trong set đấu quyết định. Điều thú vị là Sato từng chia sẻ trong hồ sơ tại NEC Red Rockets rằng cô rất hâm mộ Gabi – ngôi sao của Brazil, người ghi 35 điểm trong cùng trận đấu. Cuộc đối đầu giữa hai tay đập xuất sắc này đã trở thành tâm điểm chú ý, khi cả hai đều thi đấu bùng nổ.

Tại trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Nhật Bản để thua 1-3 trong một trận đấu đầy cảm xúc. Ở set 4, Nhật Bản dẫn 24-21 và chạm tay vào cơ hội cân bằng tỉ số nhưng rồi thua ngược 25-27, với pha dứt điểm ra ngoài của Sato. Sau trận, hình ảnh cô òa khóc trong buổi phỏng vấn đã chạm đến trái tim người hâm mộ. Dù không kìm được nước mắt, Sato vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp khi thẳng thắn nhận trách nhiệm: “Chúng tôi để thua giống như ở VNL. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã khiến đồng đội thất vọng, nhưng chúng tôi vẫn còn trận tranh huy chương đồng và sẽ nỗ lực hết mình.”

nhat-ban-1757244692478717926696.jpg

Yoshino (trái) đánh hỏng quả cuối cùng ở trận thua Thổ Nhĩ Kỳ tại bán kết

sato-tan-cong-1757248943573368215193.jpgsato-17572489435971789628878.jpgsato-buoc-1-1757248943506228509366.jpg

Sato là một ngôi sao toàn diện từ công đến thủ

Bên cạnh tài năng, Sato còn được yêu mến bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Báo chí châu Á gọi cô là “hoa khôi mới của bóng chuyền Nhật Bản”, ca ngợi làn da tươi sáng, nụ cười thân thiện và phong cách giản dị. Khi được hỏi về ngoại hình, Sato hài hước đáp: “Tôi không trang điểm nhiều, chỉ kẻ lông mày cho gọn gàng.” Với vóc dáng cân đối, chiều cao lý tưởng và khả năng thi đấu đỉnh cao, cô đáp ứng mọi tiêu chuẩn của một chủ công hiện đại.

Sato tốt nghiệp Đại học Tsukuba, nơi cô dẫn dắt đội bóng giành nhiều danh hiệu sinh viên toàn quốc. Năm 2024, cô gia nhập NEC Red Rockets Kawasaki, ghi gần 900 điểm ngay trong mùa giải đầu tiên và nhận danh hiệu “Tân binh xuất sắc nhất” cùng suất trong đội hình tiêu biểu. Thành tích này giúp Sato trở thành gương mặt được kỳ vọng sẽ kế thừa Koga Sarina, đưa bóng chuyền nữ Nhật Bản hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

sato-tan-binh-xuat-sac-nhat-17572490848032057554543.jpg

Sato trên thảm đỏ khi nhận danh hiệu Tân binh xuất sắc nhất

sato-quyen-ru-1757249236918989963902.jpg

Máu lửa song không kém phần quyến rũ trên sân đấu

sato-doi-thuong-1757248943524753056193.jpg

Một hình ảnh đời thường của Sato

 Xem tiếp thông tin Thế giới sao TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022