Hòa Hiệp cho biết ban đầu chỉ muốn làm tiệc nhỏ trong phạm vi gia đình. Nghệ sĩ Hồng Vân - người anh xem như mẹ thứ hai - khuyên nên tổ chức sự kiện trang trọng, mời đông đảo nghệ sĩ đến để giới thiệu bé Louis (tên thật Hải Nam), "cho con trai có danh phận".
Diễn viên xúc động khi gửi lời cảm ơn đến một nửa, cho biết cô không thuộc showbiz nên không muốn xuất hiện trước công chúng. "Như một nhân duyên, tôi gặp em, được em yêu thương và có Louis như hôm nay", anh nói.

Hòa Hiệp giới thiệu con trai ở tiệc thôi nôi trưa 6/7, xúc động khi nhắc đến bạn đời. Video: Mai Nhật
Với Hòa Hiệp, một năm qua, sự xuất hiện của con trai khiến cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn. Anh ngủ ít hơn, nhiều đêm thức trắng để canh Louis khi bé sốt. Diễn viên học cách pha sữa, tìm tòi kiến thức về dinh dưỡng. Mỗi lần nhìn nụ cười của con, nghe bé bi bô những tiếng đầu đời, anh thấy "trái tim như mềm ra". Lần đầu làm cha cũng giúp diễn viên thấm thía về trách nhiệm gia đình, nghĩ đến công lao dưỡng dục của bố mẹ.
Ngoài niềm hạnh phúc, diễn viên áp lực vì phải cân bằng thời gian đi diễn và chăm con. "Tôi muốn chăm lo cho con thật đầy đủ, không bỏ lỡ những khoảnh khắc con lớn lên từng ngày. Tôi không dám nói bản thân là một người bố hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng dành trọn vẹn cho bé khi không bận đi quay, diễn", anh nói.

Hòa Hiệp bên con trai trong bộ ảnh mừng bé tròn một tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hiện, Hòa Hiệp làm nhiều công việc, từ đóng phim, diễn kịch đến kinh doanh, kiếm thu nhập lo cho cuộc sống con trai. Anh học thêm đạo diễn vì muốn hướng bản thân phát triển theo con đường sản xuất phim. Với diễn viên, làm cha không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, động lực để phấn đấu mỗi ngày. "Tôi quan trọng sự nghiệp, nhưng một mái nhà nhỏ với tiếng cười trẻ thơ mới là hạnh phúc trọn vẹn nhất", anh cho biết.

Diễn viên Thanh Trúc bế con gái một tuổi, cùng dàn sao mừng tiệc thôi nôi con Hòa Hiệp. Video: Mai Nhật
Diễn viên tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Hiệp, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Năm 2002, anh đóng phim Vòng xoay số phận, sau đó gây chú ý trong các tác phẩm truyền hình như Mùi ngò gai, Nghề báo, Cô nàng bướng bỉnh. Năm 2010, anh tham gia phim Cổng mặt trời với vai Vỹ - chàng trai hay cười nhưng nhiều toan tính, dễ đánh mất bản thân trước cám dỗ vật chất.
Sau Cổng mặt trời, anh đoạt giải Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên truyền hình năm 2010. Anh tiếp tục gây chú ý với các phim Ông trùm, Trần Trung kỳ án, Nghiệp sinh tử. Những năm gần đây, anh mở rộng sự nghiệp ở nhiều vai trò, từ diễn viên đến MC. Ngoài đóng phim, anh hoạt động sân khấu, được yêu thích với series kịch thiếu nhi Ngày xửa ngày xưa ở Idecaf.

Hòa Hiệp (1:30) trong phân cảnh nhóm sinh viên bị đòi tiền nhà trọ, phim "Cổng mặt trời" (2010). Video: HTV
Mai Nhật