Mới đây, Diva Mỹ Linh đã có những tâm sự về con gái Mỹ Anh ở hậu trường "Giao lộ thời gian". Nữ ca sĩ thừa nhận, chị yêu giọng hát của con gái khi Mỹ Anh biết hát theo giai điệu ngay từ khi chưa biết nói. Nhận xét về giọng hát của Mỹ Anh, diva cho hay, con gái chị thuộc thế hệ GenZ nên cách hát cũng đã khác nhiều so với thời của mình.

ban_sao_cua_e659036e-9003-46c6-8279-b63582a904ad.jpeg.jpg
Diva Mỹ Linh chia sẻ về gia đình, cuộc sống.

Đặc biệt, vợ chồng chị không can thiệp vào lựa chọn hướng đi trong nghệ thuật của Mỹ Anh vì theo chị, Mỹ Anh là người rất cá tính. “Tôi nghĩ, đã đến lúc chỉ nên đứng ở bên cạnh, cổ vũ, động viên, ít can thiệp và không càm ràm vào việc riêng của con. Bậc cha mẹ trước đây đem tình yêu thương một cách thái quá khiến con thấy ngột ngạt và tôi không có ý định làm như vậy”- Mỹ Linh nói. 

Không chỉ chuyện sự nghiệp mà ngay cả chuyện tình cảm của Mỹ Anh, vợ chồng diva cũng không can thiệp. “Cấm cản chỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa thôi nên tôi cố gắng giúp con có bức tranh hoàn chỉnh để nhìn về tương lai và có lựa chọn một cách thấu đáo, làm sao giữ được tình cảm bền vững lâu dài. Con cũng cần có trải nghiệm để lớn”. 

Khi được hỏi về chàng rể ngoại quốc -  chồng con gái lớn Anna Trương -  Mỹ Linh hồ hởi, hai vợ chồng chị rất quý mến chàng trai này. Sự yêu quý ấy xuất phát từ việc cảm nhận được tình yêu chân thành của chàng rể dành cho Anna. Mỹ Linh mong rằng, con rể cũng cảm nhận được người thân nhà vợ cũng là gia đình thân yêu của mình. 

Nói về cuộc sống hàng ngày của mình, diva vui vẻ nhận là “tẻ nhạt”. Nhưng chị cũng cho rằng, sự tẻ nhạt ấy là đỉnh cao của cách sống giữ được năng lượng. Hàng ngày, Mỹ Linh thức dậy bằng việc chạy bộ, dành thời gian 1 tiếng để học một ngoại ngữ mới mà như chị nói, đó là cách để trẻ hoá não. Sau đó sẽ là công việc dạy thanh nhạc và đi diễn. Mỹ Linh muốn dành nhiều thời gian cho ông xã, cùng nhau đọc sách, xem phim. Chị cũng rất yêu bữa ăn gia đình, những bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng. Không giống nhiều người, Mỹ Linh thích tĩnh lặng để làm việc của mình. Chị ngại những giao tiếp chỉ để tán gẫu và cũng không thích chỗ ồn ào náo nhiệt vì “nhiều người khiến cho mình bị mệt”.

Kết hợp cùng Mỹ Linh trong "Giao lộ thời gian" là danh ca Khánh Ly. Hai nghệ sĩ đã dành cho nhau sự trân trọng đặc biệt. Khánh Ly thổ lộ, bà rất vui khi đi được xuất hiện trong "Giao lộ thời gian", nơi gặp gỡ giữa hai thế hệ nghệ sĩ. Bà đã đi qua hai thế kỷ, với thời gian sống đủ dài, với nhiều trải nghiệm nên cơ hội được đứng chung cùng ca sĩ thế hệ sau như Mỹ Linh khiến bà thấy rất vui. Dù cho rằng trong cuộc hội ngộ giao thoa thế hệ này, bà không có nhiều sự tự tin vào bản thân. Vẫn với phong cách lịch thiệp quen thuộc, Khánh Ly cảm ơn hậu bối đã cho mình cơ hội đứng chung sân khấu.

ban_sao_cua_img_2075.jpg
Mỹ Linh sẽ có màn kết hợp với danh ca Khánh Ly tại chương trình "Giao lộ thời gian".

Nói về Mỹ Linh, danh ca Khánh Ly cho biết, ngoài giọng hát hấp dẫn, tài năng, hậu bối là người tính tình ôn hoà, sống tình cảm, luôn sẵn sàng sẻ chia với những người sinh hoạt văn nghệ chung. Cùng là đồng hương, Khánh Ly dành tình cảm quý trọng cho Mỹ Linh. Có lẽ vì thế, trong các show diễn tại Việt Nam của mình, bà đã nhiều lần mời giọng ca "Tóc ngắn" làm khách mời.

Khánh Ly cũng tâm sự, bà chỉ hát nếu như thấy thích và hát bằng trái tim mình. Vì thế, với bà, không có khái niệm so sánh giọng hát của người này với người kia. Khi đã cất tiếng hát từ tình cảm của mình, bài hát sẽ từ đó đi vào trái tim người nghe. 

Với riêng Mỹ Linh, để hát chung cùng danh ca Khánh Ly, chị phải chuẩn bị kỹ lưỡng để làm tốt nhất. Theo chị, cách cảm nhận và cách thể hiện các tác phẩm của hai thế hệ có nhiều sự khác nhau. Hoà giọng với danh ca, Mỹ Linh tự so sánh cuộc hát giống như “con hát với mẹ” nên chị sẽ hát với lòng ngưỡng mộ, trân trọng một nghệ sĩ lớn là Khánh Ly. “Giọng cô Khánh Ly rất dày và đẹp. Vì thế tôi dùng chất giọng cao của mình để bè khi hát cùng. Như vậy là hay nhất”- Mỹ Linh nói.  Ngoài ra, chị cũng chia sẻ, với chị, Khánh Ly đã là một biểu tượng âm nhạc, một người đàn bà đẹp, lịch lãm, ân cần./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022