Dương Triệu Vũ - em trai của NS Hoài Linh mới đây đã phải lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới anh. Ca sĩ làm rõ thông tin nghệ sĩ là con thứ 8 trong gia đình. Dương Triệu Vũ cho biết trong ngày hôm đó mẹ là hộ sinh đã đỡ đẻ cho 7 em bé, tới đêm thì chuyển dạ và sinh ra anh trai.
Em trai Hoài Linh đính chính thông tin về nam nghệ sĩ Anh chia sẻ: "Xin chào cả nhà, nhiều bạn thắc mắc là sao trong clip sinh nhật anh Hoài Linh, mẹ Vũ nói trước anh Hoài Linh có 7 người, anh Hoài Linh là người thứ 8 mà lại là con trai lớn. Là bởi vì hồi đó gia đình Vũ có nhà hộ sinh, trong ngày hôm đó mẹ Vũ đã đỡ cho 7 em bé ra đời, tới đêm thì mẹ chuyển dạ sinh ra anh Hoài Linh là em bé thứ 8. Với niềm hoài mong có được 1 đứa con trai đã linh nghiệm, nên bố mẹ đã đặt tên anh Bốn là Hoài Linh".
Vừa qua, NSƯT Hoài Linh đã có những chia sẻ đáng chú ý về dự án cũng như cuộc sống riêng thời gian qua. Khi được hỏi vì sao không chơi mạng xã hi Hoài Linh cho biết rất muốn chơi lại mạng xã hội sau nhiều năm vắng bóng.
Nam nghệ sĩ hóm hỉnh trả lời: "Thật ra tôi muốn chơi lại mạng xã hội lắm nhưng mà trong khoảng thời gian bố mất, tôi không thể làm được gì cả, kênh YouTube, TikTok cũng vậy... Tôi nghĩ để từ từ, mạng xã hội mình coi được rồi, còn đăng thì từ từ. Đằng nào sau này mình cũng già, cũng phải về vườn, tới lúc đó tha hồ mà quay rồi đăng!".
Hoài Linh nói về lý do vắng bóng trên MXH suốt 4 năm qua, tiết lộ về tình hình sức khỏe hiện tại "Tôi đọc nhiều tin tức trên mạng xã hội, cả những tin nói về tôi sắp chết, đột quỵ nữa... Tôi chỉ sợ phiền mọi người thôi chứ không sợ phiền mình bởi tôi bị phiền lâu rồi, mọi người biết mà. Lâu lâu lại kêu tôi chết, đột quỵ rồi... Tôi chỉ tội cho khán giả và người thân thôi, ảnh hưởng đến gia đình tôi nữa. Nhiều người còn gọi điện cho tôi hay mẹ tôi để hỏi rằng phải thế này, thế kia không. Tôi mới trấn an là không có, có gì đã thông báo cho gia đình đầu tiên rồi...", Hoài Linh tâm sự.
Về tình hình sức khoẻ hiện tại, Hoài Linh cho biết sức khoẻ vẫn tốt, tăng cân hơn so với thời điểm trước đây. Hoài Linh tâm sự: "Tôi vẫn uống thuốc ngủ, bên cạnh đó mỗi sáng tôi thức dậy và phải uống một viên thuốc để điều trị bệnh ung thư tuyến giáp, cái đó là tôi uống suốt đời. Để bù lại chất mà tuyến giáp của tôi tiết ra"



































