Thế nhưng càng lớn ý tưởng về tòa lâu đài hoành tráng đó càng "thu nhỏ" lại theo thời gian. Tôi chỉ mong có một ngôi nhà cho riêng mình, đôi lúc chỉ là một chốn đi về.

Nhớ ngày đầu tiên đặt chân lên TP. HCM, tôi - đứa sinh viên năm nhất của trường Đại học Sư phạm luôn nhìn những ai có nhà ở đây với những ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi tự nhủ, không biết bao giờ mình mới có nhà ở đây, chắc phải giàu lắm mới có mơ được. Nghĩ về đồng lương của mình, tôi lại chạnh lòng khi nhớ về ngôi nhà mơ ước ngày xưa. Chắc cả đời mình chỉ ở trọ ở đây thôi, giấc mơ có nhà thật xa xỉ!

bai-air-5-non-vin-1-15456497489992046866543.jpg

Ra trường, tôi đã quyết định ở lại TP. HCM để tiếp tục việc học lên cao học. Tôi may mắn có được công việc dạy học ở một trường THPT để có thể vừa làm, vừa học tiếp. Công việc nhiều áp lực, giá nhà trọ ngày càng đắt đỏ, đồng lương lại ít ỏi, tôi phải xin dạy thêm gia sư vào ban đêm mới trang trải được cuộc sống và học phí cao học. Lúc đó, nghĩ đến căn nhà nhỏ bé, chốn đi về mà mình từng mơ mộng tôi càng thấy nó quá xa vời…

Tôi gặp anh và cùng anh nên duyên vợ chồng. Anh cũng là dân tỉnh lẻ lập nghiệp ở TP. HCM như tôi. Chúng tôi có công việc, nhưng với mức lương của công nhân viên chức việc mua nhà ở Sài Gòn nên quá khó khăn. May mắn tôi được đồng nghiệp mách bảo về quỹ phát triển nhà TP. HCM cho giáo viên vay đến 70% giá trị căn nhà, tối đa 500 triệu trong 15 năm. Tôi và anh đã đến để hỏi về hồ sơ và làm các giấy tờ chứng minh thu nhập. Vì mức lương của chúng tôi không cao, sau khi trừ các khoản thì chỉ dư tầm hơn 5 triệu/1 tháng nên chúng tôi đã được cho vay tới 13 năm. Với khả năng chúng tôi lúc đó chỉ mua nhà khoảng 500 triệu đến 600 triệu, nhưng để vay được tôi phải mua nhà có sổ hồng riêng. Trong tay chúng tôi lúc đó chỉ khoảng 130 triệu đồng.

slide2-15456497489921270424792.jpg slide2 slide1-1545649748989114744915.jpg slide1

Năm 2011, việc tìm nhà với mức giá như vậy mà có sổ riêng đối với chúng tôi khá khó khăn vì để đáp ứng việc có sổ hồng toàn những ngôi nhà có giá cao hơn. Đã có lúc tôi nghĩ mình nên dừng lại, vì tìm mãi chẳng thấy đâu. Trên các báo các ngôi nhà tôi tìm đến tầm giá, đều là sổ hồng đồng sở hữu. Thế rồi, tưởng chừng như bỏ cuộc, tôi đã tính đến chuyện mua miếng đất nhỏ ven ngoại ô giấy tay chỉ hơn 100 triệu. Nhưng ngày đi xem miếng đất đó "duyên" đã đưa tôi đến một căn nhà đáp ứng đủ điều kiện tôi đang cần. Căn nhà cấp 4 rộng 48m2 được thẩm định mức cho vay 394 triệu đồng, được tôi mua với giá 635 triệu đồng.

Thật may mắn khi được nhà nước nhìn thấy nhu cầu và những khó khăn khi mua nhà của những người thu nhập thấp như chúng tôi để có những điều khoản thuận lợi cho người mua. Quỹ phát triển nhà đã cam kết với người bán giải ngân khi họ làm xong giấy tờ sang tên cho tôi. 

Ngoài 130 triệu và số tiền được nhà nước cho vay, số còn lại chúng tôi của bạn bè và người thân. Đến nay, số tiền nợ căn nhà chỉ còn ít, số tiền lãi cũng không nhiều, bởi chúng tôi thanh toán gốc lãi theo từng tháng.

4648051321642290239040474464048025160908800n-1545649679250601070905.jpg

Ngôi nhà đầu tiên mà tôi sở hữu luôn là niềm tự hào, hãnh diện nhất của vợ chồng chúng tôi.

Tháng 12 năm 2011 vợ chồng tôi đã dọn đến căn nhà riêng của mình. Một chốn đi về đúng nghĩa mà chúng tôi đã mơ ước từ lâu. Ngôi nhà ấy, đối với nhiều người tuy nhỏ nhưng đối với chúng tôi là niềm hạnh phúc lớn lao. Ngôi nhà đầu tiên ấy là sự vun đắp của 2 vợ chồng tôi, là sự quan tâm yêu thương của xã hội dành cho người thu nhập thấp như chúng tôi. Nơi căn nhà đầu tiên ấy, hai đứa con chúng tôi đã chào đời và luôn rộn ràng tiếng cười hạnh phúc. Ngôi nhà đầu tiên mà tôi sở hữu luôn là niềm tự hào, hãnh diện nhất của vợ chồng chúng tôi.

Tôi mong rằng xã hội sẽ có nhiều chính sách hơn nữa để mọi người thu nhập thấp như chúng tôi có điều kiện để mua nhà, để con cái chúng tôi sinh ra có một điều kiện sống tốt hơn.

Thông tin người dự thi:

Hoàng Thị Thu Hiền

Email: thuhienxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

article-1545293735186715139444.gif

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022