Cảm xúc về những ngày đầu tiên bước chân đến đây như mới vừa hôm qua. Một hành trình thật dài để xây nên tổ ấm tôi hằng mơ ước những ngày son trẻ.

"Nhà Sài Gòn" - cụm từ chất chứa sự xa xỉ đối với những người mới lần đầu bước chân lên đây khởi nghiệp. Cuộc sống bị cuốn theo sự bộn bề của những lo toan, những vất vả, để rồi ước mơ sau một ngày dài bôn ba trên những nẻo đường lớn, được trở về trong một góc nhỏ của TP.HCM hoa lệ, một góc nhỏ thôi, nhưng thật bình dị hiền hòa.

"Nhà Sài Gòn" đã nuôi dưỡng động lực cho những phấn đấu của tôi và người bạn đời thân thương, trong gần 5 năm làm việc chăm chỉ và tích góp.

Để mua được căn nhà đầu tiên, chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch tài chính thật rõ ràng. Mỗi tháng chúng tôi dành ít nhất 6/10 tổng thu nhập cho việc tích lũy mua nhà đồng thời cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết.

photo-12-15472052958811878069824.jpg undefined photo-4-1547205269094790411970.jpg undefined
photo-1-1547205258126324369575.jpg undefined photo-11-1547205292629560056847.jpg undefined

Mỗi sáng, hai vợ chồng cùng nhau vào bếp nấu cơm mang đi làm ăn trưa. Ngoài giờ làm việc, tôi bắt đầu tập tành bán hàng online với số vốn nho nhỏ. Thật khó để quên có những ngày cuối tuần hai đứa dong duổi chở nhau từ Quận 7 tới Bình Chánh để giao cho khách cây son nhỏ xinh. Hay những hôm trời mưa tầm tã, đường xá vắng dần, chiếc xe máy của chúng tôi vẫn xé màn mưa để băng băng trên đường. Những bữa tối vội vã bên hiên vỉa hè mang theo vị mồ hôi mặn chát…

Nhịp sống bận rộn quay cuồng đôi khi làm thân thể tôi mệt mỏi rã rời, nhưng trái tim ấm nóng cứ thôi thúc phải cố thêm xíu nữa để chạm được tới mơ ước của mình. Thời gian cứ trôi và sau 5 năm tích góp, cuối cùng chúng tôi đã có thể mua được ngôi nhà đầu tiên trong khả năng tài chính của mình.

Ngôi nhà của chúng tôi có diện tích vừa phải, 3,5mx15m với kết cấu 1 trệt 2 lầu đúc, nằm trong một căn hẻm cụt rộng 3m sạch sẽ, yên tĩnh và an ninh với thành phần dân trí cao, không xô bồ phức tạp. Mỗi gia đình ở đây đều có con nhỏ 1-5 tuổi như nhà tôi. Chiều mát mẻ, bọn trẻ ùa ra sân chơi rất đông vui.

photo-15-1547205305582699727377.jpg photo-15 photo-13-1547205298896937039077.jpg photo-13 photo-8-15472052825251037351703.jpg photo-8
photo-6-1547205275700108536629.jpg photo-6 photo-14-1547205302342183531484.jpg photo-14
photo-9-1547205285916665876563.jpg photo-9 photo-7-15472052792501414986596.jpg photo-7

Trong bán kính 1km xung quanh có 4 trung tâm điện máy lớn, 2 siêu thị, 3 chợ, các trường học quốc tế, công lập, nhiều khu vui chơi cho trẻ em và 3 bệnh viện lớn. Vì gia đình có con nhỏ với người lớn tuổi nên việc ở gần các tiện ích này là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Từ nhà tôi đi các quận trung tâm TP.HCM khoảng 6-7km với 30 phút chạy xe máy, không quá xa nếu cuối tuần chúng tôi muốn dẫn các bé đi chơi Thảo Cầm Viên.

Sau khi mua được nhà, chúng tôi lên kế hoạch sửa chữa để hoàn thiện tổ ấm của mình theo cách thật riêng. Thời điểm bắt đầu sửa chữa, tôi đang mang thai em bé thứ 2 được gần 6 tháng. Bụng khá to, đi lại ì ạch nhưng vì muốn tận tay chăm chút cho tổ ấm của mình, hai vợ chồng tôi ngày ngày "cõng" nhau trên chiếc xe máy dọc khắp các con đường để chọn từng viên gạch, từng thùng sơn, từng món đồ nội thất...

Căn nhà của chúng tôi tọa hướng chính Nam, nơi tràn ngập ánh nắng vào buổi sáng với những ngọn gió thiện lành, và không bị nắng gắt vào buổi trưa. Phía trước là khoảng sân rộng 10m2, nơi có những chậu hoa xinh tươi đua nhau khoe sắc. Một phòng khách gọn gàng rộng rãi, bố trí sofa góc nghỉ là nơi gia đình tôi quây quần thư giãn sau một ngày làm việc dài với những bộ phim, những quyển sách, hay những câu chuyện không đầu không đuôi mà đầy ắp tiếng cười giòn tan... Thêm một góc bếp nhỏ sạch sẽ ngăn nắp luôn có ngọn lửa yêu thương được thắp lên bằng những bữa ăn đong đầy cảm xúc. Phòng ngủ chính lót sàn gỗ, nơi hai đứa trẻ con lăn lê thỏa thích với những món đồ chơi, vui đùa cùng nhau trước giờ đi ngủ... Và một sân thượng tràn ngập nắng gió với những chậu rau cải xanh rì.

photo-5-15472052722591726309476.jpg photo-5 photo-10-15472052893352090151672.jpg photo-10
Chúng tôi chọn màu xanh cốm chủ đạo cho phòng khách để tăng vượng khí cho căn nhà và phù hợp với mệnh Hỏa và Mộc của hai vợ chồng. Phòng bếp, được phủ màu vàng óng mỡ gà tràn đầy năng lượng để bếp luôn được ấm như ngọn lửa trung tâm của căn nhà. Phòng ngủ lớn màu xanh dương tươi mát ngay khi bước vào, nâng niu giấc ngủ êm đềm cho bọn trẻ, phòng ngủ nhỏ màu tím lãng mạn và yên bình dành cho mẹ tôi. Nhà vệ sinh ở tầng trệt được điều chỉnh để quay cửa ra hướng bên hông bếp, tránh phạm phong thủy với bếp và tổng thể của căn nhà. Tất cả các phòng đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thông thoáng với gió mát trong lành rất dễ chịu. Từ khi dọn về đây sinh sống, mọi công việc của chúng tôi đều thuận lợi hơn và sức khỏe các thành viên trong nhà cũng tốt lên, bọn trẻ con ít bệnh vặt.
photo-3-1547205265344765076005.jpg photo-3 photo-2-15472052618201412528953.jpg photo-2

Thế là sau 5 năm "bon chen" ở đất TP.HCM, nhờ nỗ lực của bản thân, cộng với một chút duyên đưa lối, chúng tôi đã chính thức dọn về căn nhà mới đầu tiên trong đời. Nơi đây bọn trẻ con được bày đồ chơi la liệt và thoải mái chạy nhảy nô đùa, nơi căn bếp luôn thật ấm với những bữa cơm sum vầy, với khoảnh sân trước nhà xanh tươi hoa cỏ. Một căn nhà nhỏ tuy không xa hoa tráng lệ nhưng đầy ắp tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc. Là nơi tất cả chúng tôi đều muốn trở về sau những dông bão bên ngoài khung cửa. Nơi chúng tôi trao cho nhau sự bình yên, tin yêu và tựa vào vai nhau những khi mỏi mệt.

Trên tất cả, nhà, là nơi để trở về.

Thông tin người dự thi: 

Phạm Thị Quỳnh Trang

xxxquynhtrang@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

article-1545293735186715139444.gif

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022