Mới đây, vợ Công Lý - Ngọc Hà đáp trả câu nói: “Chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay!”: Câu nói này Hà đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe, Hà chỉ cười. Một nụ cười rất thật. Bởi những lời người khác nói dù nhẹ nhàng hay cay nghiệt cũng không còn đủ sức làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình nữa.
Vì mỗi người đều có một cuộc đời, một câu chuyện riêng. Người ngoài, thậm chí đôi khi là người trong gia đình, cũng chưa chắc hiểu hết những gì mình đã trải qua.
Nếu Hà kể rằng trước đây mình từng đi qua những giai đoạn rất khủng khiếp, hay từng gặp những con người tệ đến tận cùng… liệu có mấy ai tin? Có lẽ vì vậy mà ở độ tuổi này, Hà không còn muốn giải thích, cũng không muốn sống để chứng minh điều gì với ai.
Vợ Công Lý đáp trả trước câu nói: 'Chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay' Người ta nói: “Không có con thì không có ràng buộc, sớm muộn cũng chia tay.”
Khi anh Lý ốm, Hà cũng từng nghe câu đó. Vậy rồi sao?
Đến nay đã hơn 5 năm. Và thực tế, có con, thậm chí nhiều con, nếu lòng người đã đổi thay thì vẫn rời xa nhau như thường.
Ai cũng có sĩ diện, ai cũng muốn tạo cho mình một vỏ bọc bình yên. Nhưng càng cố che đậy, lớp vỏ ấy lại càng dễ lộ ra.
Giờ đây, Hà không còn trẻ để hành động bốc đồng như trước. Điều Hà cần chỉ đơn giản là sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Tiền có thể chưa nhiều, nhưng Hà tin chỉ cần mình cố gắng, mình sẽ có đủ để sống vui vẻ. Quan trọng hơn cả vẫn là sức khỏe.
Anh Lý với Hà không chỉ là người bạn đời, mà còn là một bài học lớn của cuộc sống. Để Hà hiểu rằng, phải biết yêu thương và chăm sóc sức khỏe của chính mình, đừng để đến khi mọi thứ trở nên muộn màng rồi mới ân hận.
Tương lai thì không ai biết trước. Vậy nên, hãy sống tích cực. Đừng sống trong sự hơn thua, sân si hay giận dữ.
Có thể Hà không có một người chồng khỏe mạnh, đó là một thiệt thòi. Nhưng Hà không chọn cách than khóc hay buông xuôi. Thay vào đó, Hà chọn chăm chỉ làm việc, nỗ lực mỗi ngày.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy những khoản thu nhỏ từ tiếp thị liên kết, Hà cũng thấy vui. Dù chỉ bán được một chiếc nồi cơm điện, tiền hoa hồng không nhiều, nhưng Hà vẫn hạnh phúc. Bởi điều quý giá nhất là sự tin tưởng của mọi người, họ mua không chỉ vì sản phẩm, mà còn vì tin và thương Hà.
Những ồn ào, những tin đồn… vẫn sẽ luôn tồn tại. Nhưng Hà nghĩ, khi người ta còn nhắc đến mình, nghĩa là mình vẫn còn được quan tâm theo một cách nào đó.
Vậy nên, “mặc kệ” vẫn là lựa chọn của Hà.
Hà không giỏi dùng những lời hoa mỹ, không dệt nên những câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ. Hà chỉ nói bằng những gì mình nghĩ, bằng những gì xuất phát từ trái tim.
Cuộc đời mỗi người là do chính mình lựa chọn. Và Hà tin rằng, thay vì than thở, hãy sống thật trọn vẹn để sau này không phải nói hai chữ “giá như” hay “nuối tiếc”.
Cuối cùng, Hà vẫn mong mọi người sẽ luôn yêu thương và dõi theo Gia đình Công Lý – Ngọc Hà".




































