
Chủ quán Lòng Chát từng gây tranh cãi khi quảng cáo bộ lòng se điếu dài 40m - Ảnh: Fanpage Lòng Chát
Quán Lòng Chát ở TP.HCM đóng cửa sau ồn ào 'lòng se điếu dài 40m'
Sau một tháng chủ thương hiệu Lòng Chát vướng lùm xùm quảng cáo lố món lòng se điếu, chi nhánh quán Lòng Chát ở 268 Hồng Lạc, quận Tân Bình, TP.HCM đã ngừng hoạt động.
Trang fanpage của quán ngừng cập nhật thông tin mới, địa điểm kinh doanh treo thư cáo lỗi cùng khách hàng.
Trước đó, ông Ngô Quyền Thế, chủ quán Lòng Chát, gây chú ý trên mạng xã hội vì các video quảng bá lòng se điếu.
Đặc biệt, đoạn clip giới thiệu bộ lòng se điếu dài 40m từng thu hút hàng triệu lượt xem, song cũng dấy lên nhiều tranh cãi.
Trên fanpage, chủ quán cũng vừa lên tiếng cáo lỗi cùng khách hàng:
"Về độ dài của lòng xe điếu 40m, tôi xin lỗi và kiểm điểm vì nói chưa chính xác. Tôi cũng gặp nhiều tin nhắn đe dọa, chửi rủa, sỉ nhục, bôi nhọ tinh thần vì thông tin không đúng sự thật dẫn đến khủng hoảng nặng nề! Thiết tha mong mọi người nhìn nhận khách quan và bình tĩnh!".
Dù đã lên tiếng xin lỗi, thương hiệu Lòng Chát vẫn đối mặt với nhiều nghi vấn về nguồn gốc nguyên liệu và vệ sinh an toàn thực phẩm. Cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đánh giá tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến uy tín và lượng khách của quán.
Đàm Vĩnh Hưng ra MV liên tục nhưng ít người xem
Sau 9 tháng bị cấm diễn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trở lại với album Thanh xuân không phải để khóc, gồm 14 ca khúc mới. Tuy nhiên, các sản phẩm âm nhạc lần này của anh lại không tạo được sức hút lớn trên nền tảng YouTube.
Theo ghi nhận, nhiều MV trong album chỉ đạt trung bình từ 20.000 - 30.000 lượt xem sau nhiều giờ đăng tải, thậm chí có video chỉ hơn 3.000 lượt xem sau 15 giờ đăng tải.

Đàm Vĩnh Hưng trở lại với album mới Thanh xuân không phải để khóc gồm 14 ca khúc - Ảnh: LÊ GIANG
Trước đó, chiều 28-5, giọng ca Say tình tổ chức họp báo ra mắt album Thanh xuân không phải để khóc và công bố chuỗi đêm nhạc xuyên Việt. Album có sự kết hợp của Đàm Vĩnh Hưng với các nhạc sĩ trẻ như: Đông Thiên Đức, Bùi Công Nam, Hữu Minh cùng nhà sản xuất Drum7.
Đây là hoạt động đánh dấu sự trở lại của anh sau nhiều biến cố như: bị cấm diễn 9 tháng và vụ kiện với tỉ phú Gerard Williams.
Cựu trợ lý tố cáo bị Diddy tấn công tình dục khi đang ngủ
Theo People, tại phiên ngày 29-5, một cựu trợ lý cá nhân của Sean "Diddy" Combs đã làm chứng rằng cô từng bị ông ta tấn công tình dục trong lúc đang ngủ. Người phụ nữ có bí danh Mia cho biết sự việc xảy ra vào năm 2009 hoặc 2010 tại nhà riêng của Diddy ở Los Angeles.
"Tôi đang ngủ thì cảm nhận được có người đè lên mình. Anh ta thì thầm rồi mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi bị sốc, sợ hãi và không thể phản kháng" - Mia kể trong nước mắt.

Diddy bị trợ lý cũ tố cáo tấn công tình dục nhiều lần - Ảnh: AFP
Cô khẳng định không hề đồng thuận và không nhớ chi tiết kết thúc ra sao, chỉ biết "khi nào anh ta hài lòng thì mới dừng lại". Đồng thời cho rằng đây là một trong nhiều lần cô bị Combs tấn công tình dục trong suốt 8 năm làm việc, thường vào lúc bạn gái của ông ta không có mặt.
Mia cũng kể về một lần khác khi bị ép quan hệ bằng miệng trong lúc đang thu dọn đồ đạc cho nam rapper trong tủ quần áo: "Tôi ngẩng lên và thấy anh ta đứng ngay trước mặt. Tôi chỉ biết đông cứng lại".
Sean "Diddy" Combs hiện đang bị truy tố với các tội danh nghiêm trọng gồm buôn bán tình dục, tổ chức tội phạm và vận chuyển người vì mục đích mại dâm. Tuy nhiên, nam rapper phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố mình vô tội.
Vé BlackPink vẫn tràn lan lừa đảo, đội giá
Trước thềm concert Deadline của BlackPink diễn ra tại Seoul vào ngày 3-7, thị trường vé đang rơi vào tình trạng hỗn loạn với mức giá bị đẩy lên gấp 10 lần và tình trạng lừa đảo lan rộng trên các hội nhóm.
Dù vé cho cả hai đêm diễn đã cháy hàng, mỗi ngày vẫn có hàng chục nghìn người xếp hàng trên nền tảng bán vé chính thức với hy vọng săn được vé bị hủy hoặc trả lại.

Sức nóng của concert đánh dấu sự trở lại của bốn thành viên BlackPink sau ba năm khiến nhu cầu tăng vọt, tạo điều kiện cho thị trường vé giả và đầu cơ trục lợi - Ảnh: YG Entertainment
Vé gốc được bán với mức giá từ 132.000 đến 275.000 won (khoảng 2,5 đến 5,2 triệu đồng). Tuy nhiên, trên thị trường chợ đen, các hạng vé đang bị thổi giá lên đến 27 triệu đồng, thậm chí vé VIP có nơi rao bán tới 40 triệu đồng. Dù cộng đồng fan đã liên tục cảnh báo về các trường hợp lừa đảo, vẫn có không ít người cả tin mất cả tiền lẫn vé.
'Đường Tăng' La Gia Anh đối mặt ung thư lần thứ 4
Theo Yahoo, nam diễn viên gạo cội Hong Kong La Gia Anh - nổi tiếng với vai Đường Tăng trong Đại thoại Tây du - vừa chia sẻ rằng ông đang chống chọi với ung thư lần 4, lần này là ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi 79. Dù vậy, ông khẳng định mình không lo sợ, không chọn hóa trị hay điện trị mà chỉ tiêm và uống thuốc theo lời khuyên từ bác sĩ quen.
Nam tài tử kể rằng bác sĩ cho biết nếu tiếp tục điều trị, ông có thể sống thêm 8-9 năm. Nghe vậy, ông bình thản đáp: "Vậy là gần 90 rồi, cũng coi như thọ. Tôi không thấy sợ gì cả. Tới lúc đó, tôi sẽ thoải mái tạm biệt mọi người".

Diễn viên La Gia Anh - Ảnh: Weibo
Ngoài ra, ông còn nói với căn bệnh mình rằng: "Tao chết thì mày cũng chết, tốt nhất đừng hành tao, tao cũng không hành mày".
Ở tuổi 79, La Gia Anh giữ thói quen khám định kỳ mỗi 6 tháng, giúp phát hiện bệnh sớm. Ông thường niệm kinh, ngộ ra triết lý đời là hư vô, từ đó sống nhẹ nhàng, không vướng bận.
Trước đó, La Gia Anh từng ba lần vượt qua ung thư gan và tuyến tiền liệt. Hiện sức khỏe ổn định, ông vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, ông có cuộc sống hôn nhân yên ấm bên vợ là nghệ sĩ TVB Uông Minh Thuyên.
Thành Long suýt từ bỏ điện ảnh vì mất phương hướng
Ngày 30-5, ngôi sao hành động kỳ cựu Thành Long tiết lộ từng suýt bỏ nghề vì không thấy tương lai cho phim hành động, nhưng đã được truyền cảm hứng để tiếp tục sự nghiệp từ các tác phẩm như Karate Kid và Rocky.
Trong cuộc phỏng vấn với Extra, nam diễn viên 71 tuổi nhớ lại thời còn là cascadeur: "Có lúc tôi là một diễn viên đóng thế và phim hành động không còn được ưa chuộng. Tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi cùng bạn bè đi xem Karate Kid, cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, tôi tự nhủ: Mình không nên bỏ cuộc. Dù có bị cuộc sống quật ngã, mình vẫn phải đứng lên".

Thành Long và đoàn phim Karate Kid: Legends trên thảm đỏ ra mắt phim tại Mỹ - Ảnh: AFP
Sau đó, Thành Long xem Rocky và nghe ca khúc Eye of the Tiger, tinh thần ông như được thổi bùng trở lại. Ông tiếp tục tập luyện và may mắn gặp được một đạo diễn tin tưởng ông có thể trở thành diễn viên thực thụ.
"Tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn tập luyện, điều đó làm nên con người tôi hôm nay", ông nói.
Trở lại màn ảnh trong Karate Kid: Legends ra rạp ngày 30-5, Thành Long vào vai sư phụ Han, đồng hành cùng cậu học trò Li Fung (Ben Wang) và huyền thoại Daniel LaRusso (Ralph Macchio).
Bộ phim mang thông điệp về tình yêu thương, sự tôn trọng và lòng biết ơn với cuộc sống.