Vài ngày qua, khán giả tức giận khi thấy phía gia đình Vân Quang Long không nhận con dâu gây chú ý. Chuyện chưa biết ai đúng ai sai thì ới đây, Phạm Thanh Thảo lại đề cập rõ lý do vì sao lại như vậy, có cả chi tiết Linh Lan mắng chồng và phụ huynh.

Trên trang cá nhân nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều người ngỡ ngàng về một sự thật khác. Cô cho biết bố mẹ Vân Quang Long dùng từ ngữ như vậy nói về Linh Lan là hoàn toàn bình thường vì bản thân Linh Lan rất hỗn láo với bố mẹ chồng.

Cô cho biết: "Tấm màn sự thật từ từ hé mở sẽ còn nhiều thứ nhé mọi người ơi! Mình và ông xã là nhân chứng sống, không biết bao lần thấy Long bị chửi rồi đọc luôn những tin nhắn em ấy chửi ba mẹ Long rất nặng lời, không muốn nói là rất... Hỏi sao những bậc nhà văn, nhà giáo như ba mẹ Long, trọng chữ Lễ -Nghĩa, sao chấp nhận nổi 1 người như thế làm dâu... Càng nghĩ càng thương cho Long, càng nói càng xót cho Long".

pham-thanh-thao-1-1213.png

Trước đó, đấng sinh thành Vân Quang Long có những chia sẻ rất thẳng thắn về Linh Lan - người phụ nữ được biết đến là vợ hiện tại của con trai ông bà.  

"Theo pháp lý, cô Linh Lan đối với hai bác không liên quan con cái, con dâu gì cả, chỉ có cái danh thôi. Đâu có cưới hỏi, hôn thú hay chấp nhận gì đâu! Cô chú coi con dâu cũ như con gái, nó đối xử với cô chú bình thường.

Cô Linh Lan này cô chú không ai đứng ra cưới hỏi nên không phải con dâu hợp pháp. Cũng vì thằng Long chết nên người ta mới xé chuyện ra, chứ ở đây chẳng ai biết nó có vợ mới. Hai bác từ đầu đã nói là không chấp nhận, hai bác chỉ chịu một vợ một chồng", đấng sinh thành Vân Quang Long cho hay. 

van-quang-long-1215.jpg

Trước những ồn ào trên mạng xã hội liên quan, Linh Lan cho biết cô cảm thấy rất buồn. Cô không muốn bàn luận những phát ngôn của đấng sinh thành bạn đời bởi tôn trọng họ. Linh Lan đồng thời mong khán giả và đồng nghiệp hãy dừng việc chê trách người cao tuổi để chồng cô ra đi thật bình yên.

"Tôi đã xem được clip đó. Tôi đã rơi nước mắt, tôi rất buồn... Giờ tôi không biết nói gì, chỉ muốn mọi người hãy để anh Long ra đi thanh thản, thi hài anh ấy còn chưa thiêu mà...! Tôi chỉ mong mọi chuyện được êm xuôi để anh Long được mỉm cười nơi chín suối. Tôi cũng không trách gì ba mẹ, bởi ba mẹ sinh ra và dưỡng dục anh Long, cũng nhờ vậy tôi mới có người để thương yêu. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022