Sau thành công của siêu phẩm Tân Dòng Sông Ly Biệt, dàn diễn viên trong phim đều có bước tiến lớn trong sự nghiệp, chỉ có Cao Hâm – người đóng vai chàng thiếu gia Lục Nhĩ Hào là ngoại lệ. Mặc dù nhận được nhiều cơ hội thăng tiến nhưng nam diễn viên này chấp nhận bỏ qua hào quang danh vọng để chăm sóc người thương đang trong cơn hoạn nạn. Công chúng dù tiếc nuối thay cho nam diễn viên tài năng này nhưng cũng cảm phục vì tấm chân tình của Cao Hâm giữa showbiz xô bồ, lắm thị phi.

e3-1750654108712-17506541114011356153481.jpg

"Nhĩ Hào" Cao Hâm.

Cao Hâm có gia thế khá đặc biệt, ông bà ngoại và mẹ đều đạt được nhiều thành tích đáng nể trong lĩnh vực nghệ thuật, bố là doanh nhân thành đạt, giàu có. Chẳng quá lời khi nói anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể thỏa sức theo đuổi đam mê từ nhỏ. Dù vậy, Cao Hâm chưa từng muốn dựa hơi gia đình, anh tự thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của bản thân và tự tìm chỗ đứng trong showbiz.

Sở hữu gương mặt điển trai và diễn xuất tốt lại rất năng nổ, hướng ngoại, Cao Hâm được các đồng nghiệp vô cùng yêu mến. Anh còn là chàng "bạch mã vương tử" trong lòng không ít cô gái. Tiếc là khi đó, Cao Hâm vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, chỉ một lòng muốn bồi đắp thêm diễn xuất cho bản thân và đôi khi còn mải mê với những trò chơi điện tử.

Đến năm 1998, Cao Hâm trúng tiếng sét ái tình ngay khi vừa gặp Vương Nhất Nam – nữ diễn viên kém anh 5 tuổi ở phim trường. Họ có dịp đóng vai anh em ruột trong bộ phim Nhà Hàng Phong Viên nên ban đầu, Vương Nhất Nam chỉ coi Cao Hâm như một người anh lớn, làm cho hành trình theo đuổi người thương của nam diễn viên gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, Vương Nhất Nam còn từng giới thiệu bạn thân của mình cho Cao Hâm, khiến anh vô cùng bối rối.

e20-1750654115080-17506541163161230827217.jpg

Cao Hâm và Vương Nhất Nam.

Khi biết được tình cảm Cao Hâm dành cho mình, Vương Nhất Nam đã từ chối và chia sẻ thẳng thắn: "Anh là người rất tốt nhưng em không muốn kết hôn với người trong showbiz. Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi. Đừng vì em mà lãng phí thời gian, cũng như tình cảm của anh nữa”. Dù vậy, Cao Hâm vẫn không nản chí. Anh nói với người đẹp họ Vương rằng: “Nếu đến 30 tuổi em vẫn chưa kết hôn thì hãy suy xét đến anh”.

Sau khi hoàn thành bộ phim, Cao Hâm và Vương Nhất Nam vẫn giữ liên lạc với nhau với thân phận bạn bè. Trong suốt 2 năm, Cao Hâm chẳng hề hẹn hò với bất cứ ai, thậm chí còn từ chối rất nhiều cô gái chủ động theo đuổi anh. Điều này khiến Vương Nhất Nam hết sức băn khoăn, sợ rằng anh sẽ thực sự chờ cô đến năm 30 tuổi.

e11-1750654123973-17506541279591185923650.jpg

Dù bị từ chối, Cao Hâm vẫn không nản chí.

Năm 2000, sự nghiệp của Cao Hâm bước sang trang mới khi được lọt vào mắt xanh của nữ sĩ Quỳnh Dao, được chọn vào vai chàng thiếu gia Lục Nhĩ Hào trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Nhờ thành công của bộ phim, Cao Hâm trở thành cái tên săn đón của làng giải trí Hoa ngữ, ai nấy đều kỳ vọng anh sẽ trở thành ngôi sao sáng của dòng phim thời dân quốc.

Thế nhưng, ngay lúc này, Vương Nhất Nam gặp phải tai nạn ngã ngựa, bị chấn thương cực kỳ nghiêm trọng khiến cả gương mặt bị biến dạng, đối mặt với nguy cơ bị tê liệt và hủy hoại nhan sắc. Biết được tin dữ, Cao Hâm lập tức tới bệnh viện để chăm sóc cho nữ diễn viên. Trong khoảng thời gian 8 tháng nằm viện, sao nam Tân Dòng Sông Ly Biệt luôn ở bên, quan tâm tới Vương Nhất Nam hết mực. Vì cô, Cao Hâm đã từ chối nhiều lời mời đóng phim, để vụt mất cơ hội bật bên trong sự nghiệp. Trải qua cơn hoạn nạn, Vương Nhất Nam hiểu rõ tấm chân tình của Cao Hâm và nhận lời yêu anh.

e16-1750654132228-17506541328281228157868.jpg

Tấm chân tình của Cao Hâm đã thu được trái ngọt.

Rất may là sau quá trình chữa trị, Vương Nhất Nam đã dần hồi phục, thoát khỏi nguy cơ bị liệt như dự đoán. Nữ diễn viên cũng đã lấy lại được nhan sắc sau nhiều lần phẫu thuật, dù việc “dao kéo” làm ảnh hưởng không nhỏ tới diễn xuất của cô. Nghe theo lời khuyên của bạn trai, cô chuyển hướng sang mảng kịch nói và gặt hái nhiều thành công.

Năm 2007, Cao Hâm - Vương Nhất Nam chính thức về chung một nhà trong niềm vui vỡ òa. Sau khi kết hôn, nam diễn viên Tân Dòng Sông Ly Biệt trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình (vì cát-xê của diễn viên kịch nói không so được với diễn viên phim ảnh). Mặc dù bố mẹ Cao Hâm ngỏ ý muốn giúp đỡ quý tử về mặt kinh tế nhưng anh đã từ chối, muốn tự kiếm sống bằng khả năng của mình.

Thấy chồng vất vả ngược xuôi, Vương Nhất Nam vô cùng băn khoăn và cho rằng cô đã hại Cao Hâm mất đi ánh hào quang. Còn về phía Cao Hâm, anh giao hết tiền lương cho vợ quản lý và tuyên bố: “Trong nhà chúng ta, anh phụ trách nuôi gia đình, em cứ xinh đẹp như hoa là được rồi”. Cũng may là sau đó, sự nghiệp của cả hai đã có nhiều khởi sắc.

e18-1750654135315-17506541393691583890893.jpg

Nhờ diễn xuất tinh tế, Cao Hâm nhận được sự yêu mến của khán giả và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách như Lang Gia Bảng, Mị Giả Vô Cương, Đều Rất Tốt… Sau hơn 20 năm, chàng thiếu gia năm nào của Tân Dòng Sông Ly Biệt đã trở thành diễn viên thực lực được khán giả cũng như giới chuyên môn công nhận.

Còn về phía Vương Nhất Nam, cô là số ít ngôi sao 8X được vào biên chế Nhà nước, trở thành diễn viên bậc 1 quốc gia của Trung Quốc. Không chỉ nỗ lực trong công việc, Vương Nhất Nam còn là hậu phương vững chắc cho ông xã.

Kết hôn 16 năm, Vương Nhất Nam luôn quán xuyến việc nhà, chiều chồng hết mực, khiến Cao Hâm gần như chẳng bao giờ phải nấu cơm, rửa chén. Theo trang 163 tiết lộ thì một phần nguyên nhân là do chàng thiếu gia Tân Dòng Sông Ly Biệt là “sát thủ phòng bếp” thứ thiệt, khá vụng về trong việc nấu nướng.

e15-1750654142948-175065414371391700129.jpg

Giờ đây, Cao Hâm – Vương Nhất Nam đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn bên nhau, được coi là cặp vợ chồng kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ. Dù đã bỏ qua thời kì đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng Cao Hâm chưa từng hối hận. Đổi lại, anh thành công có được hạnh phúc mà mình mong ước suốt bấy lâu.

Nguồn: QQ, 163

Tin 24H

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022