Không chỉ nổi tiếng với những vai "ác nữ" trên màn ảnh nhỏ, NSƯT Kim Oanh còn là biên tập viên kỳ cựu của VTV. Mới đây, cô quyết định rời Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam sau 18 năm để chuyển công tác sang VTV5 - Ban Truyền hình tiếng dân tộc.
Trên trang cá nhân, NSƯT Kim Oanh đăng tải dòng chia sẻ đầy xúc động, thông báo về quyết định chuyển công tác của mình. Cô viết: "Một người trước khi từ bỏ đi nơi mà họ yêu thích, nhất định đã đứng trong gió lạnh rất lâu. Tạm biệt Ban Văn nghệ. Biết ơn Ban Văn nghệ đã cho em được thỏa sức sáng tạo và toả sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi của em tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn".
NSƯT Kim Oanh. Ảnh: FBNV
Chia sẻ với truyền thông, NSƯT Kim Oanh cho biết 18 năm công tác tại Ban Văn nghệ đã giúp cô thử nghiệm, khám phá rất nhiều. Cô gia nhập Ban Văn nghệ VTV vào năm 2007 với vai trò biên tập viên, sau đó học thêm đạo diễn và trở thành đạo diễn, đồng thời đảm nhận vị trí giảng viên nội bộ.
Về quyết định chuyển sang VTV5, NSƯT Kim Oanh bày tỏ mong muốn được phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, đem đến cho bà con những chương trình hấp dẫn. "Tôi cũng hy vọng mình sẽ tìm hiểu và học hỏi được nhiều từ văn hóa cũng như đời sống xã hội của các dân tộc trên mọi miền Tổ quốc" - nữ nghệ sĩ chia sẻ.
Dù giữ hoạt động với vai trò BTV trong Ban Văn nghệ, tham gia sản xuất nhiều chương trình lớn, nhưng sự nghiệp diễn xuất của NSƯT Kim Oanh, đặc biệt là loạt vai diễn phản diện, mới là điều khiến tên tuổi cô được khán giả đại chúng biết đến.

Góp phần nên thành công của "Những ngọn nến trong đêm" không thể không kể đến diễn viên Kim Oanh. Cô khiến khán giả ghét cay ghét đắng vai phản diện Tuyết, một kẻ sắc sảo và đầy mưu mô toan tính, luôn tìm mọi cách hãm hại Trúc. Tính cách đanh đá cùng với ánh mắt liếc xéo đã thành thương hiệu, vai Tuyết do Kim Oanh thể hiện là nhân vật bị ghét nhất phim.

Mây trong bộ phim "Sóng ở đáy sông" là một trong những vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Kim Oanh. Vào vai Mây đanh đá, chua ngoa và ghê gớm, gây nhiều sóng gió trong đời Núi (NSND Xuân Bắc), nhân vật của Kim Oanh là vai gây nhiều ức chế với khán giả.

Với vai cô Ló trong "Ma làng" - một phụ nữ "chửa hoang", ăn cắp vặt, nữ diễn viên thể hiện thành công hơn mong đợi với cái lườm nguýt, giọng thoại đốp chát...

Trong “Đừng bắt em phải quên”, Kim Oanh vào vai Linh. Ở tuổi trung niên, Linh góa bụa và không con cái. Cô ta đố kị với nhân vật Ngân, tìm mọi cách tiếp cận và muốn giành lấy Luân (chồng Ngân). Kim Oanh vào vai kẻ thứ ba rất đạt. Từ tạo hình mái tóc vênh ngược, điệu cười giả lả, cái liếc mắt tới giọng nói đều thuyết phục, qua đó củng cố thêm hình tượng "ác nữ" trong nghiệp diễn của cô.

Mới đây nhất, nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai bà Cả trong gia đình quan tri huyện Đức Trọng trong bộ phim điện ảnh "Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor Vũ. Trong phim, Kim Oanh hóa thân vào vai bà Cả - một người nghiêm khắc, ghê gớm, và ác đến tận cùng, khiến cho người xem vừa ghét vừa sợ.