Theo thông tin từ Đài Truyền hình Việt Nam, bộ phim Mưa đỏ sẽ được phát sóng vào lúc 19h00 trên kênh VTV8 và tiếp nối lúc 21h00 trên kênh VTV3 vào ngày 21/12.
Là một trong những hoạt động văn hóa chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), việc công chiếu tác phẩm điện ảnh ý nghĩa này trên sóng quốc gia còn là nhịp cầu kết nối các thế hệ thông qua những thước phim đầy tự hào.
Bộ phim "Mưa đỏ" sẽ được công chiếu trên sóng quốc gia vào nagfy 21/12. Ảnh: ĐPCC
Lấy bối cảnh 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, Mưa đỏ không chỉ tái hiện sự khốc liệt của chiến trường mà còn khai thác chiều sâu tâm lý con người. Thay vì những thước phim hành động thuần túy, bộ phim tập trung khắc họa hình ảnh người lính với những tình cảm đời thường, sự gắn bó đồng đội và nỗi niềm đau đáu về quê hương. Cách kể chuyện tinh tế này đã giúp bộ phim xóa bỏ khoảng cách thế hệ, giúp những khán giả trẻ hôm nay thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập.
Tác phẩm đã tạo nên một kỳ tích tại phòng vé khi ra rạp vào tháng 8/2025, thu về hơn 700 tỷ đồng và trở thành hiện tượng điện ảnh hiếm hoi về đề tài chiến tranh đạt được doanh thu kỷ lục. Thành công này khẳng định sức hút mạnh mẽ của những câu chuyện lịch sử dân tộc khi được chuyển tải bằng tư duy hiện đại và giàu cảm xúc.
Một phân cảnh trong bộ phim. Ảnh: ĐPCC
Trong kỳ Liên hoan phim lần thứ 24 vừa qua, bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã vinh dự nhận giải Bông Sen Vàng cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, phim còn chiếm trọn niềm tin của giới chuyên môn với 4 giải thưởng khác dành cho Thiết kế mỹ thuật, Âm thanh, Kỹ xảo và Nam diễn viên phụ xuất sắc. Đặc biệt, Mưa đỏ cũng chính là cái tên đại diện cho điện ảnh Việt Nam được gửi đi tham dự vòng sơ tuyển giải thưởng Oscar danh giá.
Sự góp mặt của Mưa đỏ trên sóng VTV3 và VTV8 vào cuối tuần tới hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút xúc động và đầy tự hào cho người xem. Tác phẩm không chỉ là một lát cắt điện ảnh chân thực về lịch sử quân đội mà còn là lời tri ân gửi đến các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc.



































