Mới đây, tại chương trình The Jimmy TV, nghệ sĩ cải lương Phương Bình đã tiết lộ rằng, ở thời hoàng kim còn đi hát và làm đoàn, ông giàu tới mức mua mấy căn nhà ở quận 1 Sài Gòn.

Ông nói: "Hồi đó, tôi giận bà vợ cũ (giờ đã mất) mà mua ngay một chiếc xe du lịch để đi chơi. Tôi mua hẳn xe hơi của Mỹ, nội thất bọc da cá sấu, đẹp nhất thành phố, không ai có, máy lạnh chạy mát rượi.

pb1-17193862481681568754115-1719493537361-1719493537707126967758.jpg

Nghệ sĩ Phương Bình

Nhưng tôi không biết lái xe hơi nên phải thuê một tài xế để lái".

Tuy nhiên, nghệ sĩ Phương Bình hiện tại lại lâm vào cảnh sống khó khăn, ở trong nhà chật chội, bệnh tật đầy mình nhưng không có tiền chữa trị, vợ phải đi làm thuê làm mướn.

Nghệ sĩ Phương Bình tiết lộ lí do đang từ giàu thành nghèo khó như hiện tại. Ông nói: "Tôi mất hết vì bà vợ cũ quậy quá, bao tiền tôi làm ra bà ấy nắm hết, tôi không cầm một cắc bạc nào. Hồi đó tôi đi hát không cần tiền, cứ hát cho thỏa thích, bao tiền là vợ cũ cầm. Tới khi làm bầu đoàn cải lương, tôi cũng để bà ấy giữ tiền. Tôi không bao giờ trọng vấn đề tiền bạc, cứ hát là hát thôi.

Hiện tại, cuộc sống của tôi rất eo hẹp, khó khăn vì lớn tuổi rồi, hát không được, sân khấu cũng đi xuống. Tôi cứ đi hát linh tinh, có show thì đi hát kiếm sống qua ngày, chờ qua đời".

Được biết, nam nghệ sĩ hiện đã 82 tuổi nhưng phải sống tại một căn nhà chật chội, diện tích khoảng 20m2, nằm sâu heo hút tại ngoại thành Sài Gòn.

pb2-17193862482651731664321-1719493538210-1719493538291583848671.jpg

Căn nhà nghệ sĩ Phương Bình ở khá tạm bợ, chắp vá, chỗ thì gạch vữa nham nhở, chỗ lại lợp tôn sắt làm tường, đồ đạc ngổn ngang, nền nhà lún, mưa dột, khiến ai cũng xót xa.

Vì nhà quá chật nên chỉ kê được chiếc giường đơn cũ, một chiếc võng cùng một kệ, tủ. Chiếc bàn uống nước rất bé, được tận dụng làm bàn ăn luôn.

Về sự nghiệp, nghệ sĩ Phương Bình từng chia sẻ: "Trước đây tôi làm bầu đoàn Hương Biển, đi ra Hà Nội diễn và sống ở đó suốt 18 năm nhưng rồi cũng tiêu tan hết. Tôi phải bán hết mấy căn nhà để trả nợ, không còn gì cả.

Ngày đó tôi làm bầu đoàn hát, nhiều lúc trời mưa cả tuần lễ không diễn được, không có tiền, phải đi nhặt rau muống về cho nghệ sĩ ăn".

Tùng Ninh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022