Bộ phim "Dịu dàng màu nắng" kể về cuộc sống đầy sắc màu của những người công nhân trong xóm trọ ven đô. Nơi mỗi nhân vật mang một câu chuyện riêng về tình yêu, tổn thương và nỗ lực vượt khó. Phim mới lên sóng trên VTV1 được 10 tập, song đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là nhân vật Lan Anh do diễn viên Lương Thu Trang thủ vai.

Trong "Dịu dàng màu nắng", Lương Thu Trang đảm nhận vai Lan Anh - vợ của Bắc (diễn viên Duy Hưng). Cô làm việc tại một spa chăm sóc sắc đẹp, là người cá tính mạnh, thực tế, có phần thực dụng. Vào vai xinh đẹp, nhưng ngay từ tập 1, Lan Anh sớm bộc lộ những điểm mờ ám khiến cho không chỉ em họ chồng, mà ngay cả hàng xóm cũng nghi ngờ cô ngoại tình. 

luong-thu-trang2-17492705456351033254368.jpg

Lương Thu Trang - vai Lan Anh vợ Xuân Bắc (Duy Hưng) trong phim "Dịu dàng màu nắng" đang phát sóng trên VTV. Ảnh VTV

Lan Anh từng có cuộc gọi với đàn ông lạ gây nghi vấn, kế tiếp đó là bị bắt gặp khi có cử chỉ thân mật, lên xe ô tô với trai lạ. Lan Anh đã cố tình che giấu vết đỏ mờ ám trên cổ... Những biểu hiện này ngày càng sáng tỏ Lan Anh ngoại tình. Đây cũng là điều khiến cho khán giả gây nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn phim, bởi nhân vật chính ngay từ tập 2 đến hết tập 5 đã bị "bóc mẽ".

Trong tập 9, Lan Anh bị lộ chuyện ngoại tình, cô cam chịu sự trách móc của chồng và nín nhịn, nhưng dường như đó không phải là chịu đựng mà là phản kháng. Nhân vật Lan Anh tiếp tục gây tranh cãi bởi khi đã biết mình sai, nhưng vẫn tới gặp Tuấn (diễn viên Bình An) để rồi bị chồng tận mắt chứng kiến vợ mình đang tay trong tay, ôm ấp người đàn ông lạ mặt ngay trên phố.

diu-dang-tap8-17495653062771600210877.jpg

Xuân Bắc tận mắt chứng kiến Lan Anh ôm ấp người đàn ông lạ mặt, kể từ đó gia đình lâm vào đổ vỡ. Ảnh VTV

Ngay sau đó, nhân vật này tiếp tục gây tranh cãi khi bị chồng buông những lời trách móc, đay nghiến "có lau nhà cũng không hết bẩn đâu". Lan Anh cũng không vừa, đáp lại: “Anh thấy bẩn à? Anh kinh tởm tôi quá chứ gì? Cái nhà mới sửa ở quê là tiền của ai? Là tiền của tôi cả đấy. Anh đi làm kiếm được mấy đồng? Anh chê bẩn chứ gì, vậy thì không có cái gì trên người anh là sạch cả. Đều là của tôi cả đấy”. Nghe những lời chỉ trích của vợ, Bắc càng khó kiểm soát cơn giận anh ném đồ vào người vợ và liên tục đuổi cô ra khỏi nhà.

Hầu hết khán giả lên tiếng chỉ trích việc Lan Anh ngoại tình, cho rằng dù cuộc sống khó khăn mấy vẫn phải giữ tinh thần "đói cho sạch, rách cho thơm". Việc ngoại tình dù với bất kỳ lý do gì đều khó có thể thông cảm. Lan Anh còn mang chuyện kiếm tiền ra để bao biện cho hành vi sai trái của mình. Điều này làm cho Xuân Bắc phản ứng mạnh, đuổi vợ ra khỏi nhà, rõ ràng trong lúc chồng suy sụp, Lan Anh lại đổ "thêm dầu vào lửa".

diu-dang-mau-nang00001-1747743161823336028122.jpg

Lan Anh bị chồng đánh và đay nghiến nhưng khán giả cho rằng cô không hề đáng thương mà đáng trách, đã ngoại tình còn mang chuyện kiếm tiền ra để bao biện. Ảnh VTV

Trên một số diễn đàn phim, khán giả phản ứng với nhân vật Lan Anh: "Đã ngoại tình, còn trách ngược lại chồng, không thể chấp nhận được", "Xuân Bắc không làm ra nhiều tiền, nhưng cũng có công việc đàng hoàng, đâu đến mức được bao nuôi như Lan Anh bao biện", "Xem mà thấy tội nghiệp anh Bắc, dẫu có phản ứng thái quá nhưng ai ở hoàn cảnh này cũng sẽ hiểu thôi"...

Chưa dừng lại ở đó, trong tập 10, Lan Anh tiếp tục trở thành tâm điểm gây chú ý khi "cả gan" đón con về nhà, còn đòi đưa con về spa để ở cùng mẹ. Hành động này khiến Bắc cho rằng, con trai mà theo mẹ thì chỉ có trở thành loại "mèo mả gà đồng". "Anh đay nghiến tôi cũng được, nhưng nếu anh cảm thấy không ở được với nhau nữa thì ly hôn đi" - Lan Anh phản ứng trước những lời cay nghiệt của chồng. Lan Anh còn buông lời thách thức: "Anh làm đơn đi, tôi ký!".

package-media-12529706761609904990355-1749869052390-17498690525092131683732.png

Lan Anh trở về nhà, nhưng kết quả là muốn đón con đến ở cùng mình và chủ động thách thức chồng ly hôn. Ảnh VTV

Việc Lan Anh bị đuổi đi, không được gặp con cũng là nỗi khổ tâm của một người mẹ, nhưng rõ ràng, Bắc cũng có lý của mình khi mà vợ là người ngoại tình, sẽ ảnh hưởng tới con... Xuân Bắc, người đàn ông bị phản bội, từ một người hiền lành, cục tính bỗng trở thành con người thô lỗ, rượu chè khó có thể chấp nhận được, nhất là ảnh hưởng tới công việc, con nhỏ. Rõ ràng Bắc đang đẩy Lan Anh vào đường cùng, nhưng chính nhân vật ngày khiến khán giả phản ứng dữ dội khi là người chủ động đề cập đến ly hôn.

Một số ý kiến khán giả cho rằng Lan Anh thể hiện tâm trạng day dứt, khóc nhiều, khổ sở khi phải đối diện những lời đay nghiến từ chồng, mỉa mai của đồng nghiệp... nhưng cô lại chưa thực sự hối lỗi, thậm chí chưa xin lỗi chồng một cách đàng hoàng, tìm cách hàn gắn. 

Bên cạnh đó, những người thân, quen trong xóm trọ, dù biết Xuân Bắc đáng thương, nhưng họ lại đi an ủi, động viên Lan Anh, người đã gây ra đổ vỡ hạnh phúc gia đình... điều này khiến một số khán giả tỏ ra ngán ngẩm, khó hiểu. Không ít khán giả "dọa" bỏ phim, nếu như nhân vật của Lương Thu Trang tiếp tục không tỏ ra hối lỗi, trách móc ngược lại chồng.

binh-an8-1749788687017927787479-189-0-1043-1366-crop-1749803977837664868465.jpgNam diễn viên quê Phú Thọ - gã trai 'đẹp nhưng đểu' trong 'Dịu dàng màu nắng', sở hữu chiều cao 1m82, có vợ là á hậu

GĐXH - Diễn viên Bình An nhân vật "Khách VIP” trong bộ phim "Dịu dàng màu nắng" dù chỉ là vai diễn phụ, song cũng gây chú ý với khán giả và là một mắt xích quan trọng trong diễn biến của phim.

ddang10-17497854376541080607452-0-119-343-668-crop-1749785739744924334225.jpg'Dịu dàng màu nắng' tập mới nhất: Xuân Bắc (Duy Hưng) tiếp tục đánh đồng nghiệp, xúc phạm Lan Anh (Lương Thu Trang)

GĐXH - Trong tập mới nhất "Dịu dàng màu nắng", Xuân Bắc tiếp tục phạm phải sai lầm khi gây gổ với đồng nghiệp, xúc phạm Lan Anh.

cv4-4-98270736499340522216582-1749804458663-1749804458899919983487-0-108-324-626-crop-17498047977561983461002.jpg'Cầu vồng ở phía chân trời' mới nhất (tập 4): Oanh bị mẹ chồng cũ dọa kiện đòi quyền nuôi bé Khoai

GĐXH - Việc bé Khoai đánh nhau với bạn ở trường đã đến tai mẹ chồng cũ của Oanh, bà dọa dẫm nếu tiếp tục để chuyện rắc rối xảy ra sẽ bảo con trai đòi lại quyền nuôi con.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022